Nói linh tinh về cái sự làm giàu, cái sự thích và chị ong nâu.
Bố mẹ em chưa bao giờ dạy em về cách làm giàu, kiếm tiền ra sao để đảm bảo em có một cuộc sống dư dả sau này. Thay vào đó họ cho em sự tự do để hạnh phúc. Hồi nhỏ, em học dốt và đầu óc bay bay nhưng bố mẹ cũng không bị gây áp lực em phải giỏi, phải abc lọ chai mới được chấp nhận. Vậy nên, khi lớn lên, em tự thân sống đời riêng em từ sớm. Em cảm nhận được giá trị của nhiều thứ quan trọng chứ không chỉ mỗi vật giá. Có giai đoạn em cũng bị cuốn theo bề bộn cuộc sống thế rồi em thấy khổ quá nên em buông và rũ.
Em thấy là khi em có những suy nghĩ giản đơn, cuộc đời cứ thế nhẹ tênh, dịu dàng.Cuộc đời nhẹ nhàng khi ta thả lỏng để cho phép nó nhẹ nhàng à.
Chúng mình làm giàu để sau này khi về già được nghỉ hưu hả?
Vậy sao, chúng mình không vừa làm vừa tận hưởng từ bây giờ nếu chúng mình thấy khổ. À còn thấy hạnh phúc thì cứ tiếp tục nhé.
Em làm mọi thứ bởi em thích,em vui cái đã. Làm điều mình thích thì không phải là làm việc. Em thích thì em viết. Em thích thì em dạy học. Em thích thì em lặn một hơi. Em như con cá vàng bơi tung tăng chứ không phải “chị ong nâu nâu. Chị bay đi đâu, đi đâu.”. Tất bật quá thì không an bình được.
Mọi thứ bên ngoài sẽ không bao giờ mang hạnh phúc đến cho em và mọi người đâu.Chính niềm hạnh phúc tự thân của chúng mình sẽ thu hút mọi điều tốt đẹp đến với cuộc đời chúng mình. Tìm kiếm sự dư dả ở đâu trong khi chúng mình làm rơi mất bạn ý ở trong tâm trí? Con người ta trở nên dư dả nhanh nhất bằng cách biết ơn những gì mình đang có và làm những điều mang lại hạnh phúc cho mình.
Có nhiều cái sự hạnh phúc không mất tiền vẫn mang lại cho bản thân sự vui thích như ngắm hoa, đi dạo, hít thở không khí trong lành, niệm chú Ho’oponono, ngắm người đẹp như Gấu (cái này tự bốc phét)..v.vv. Chúng mình cùng hạnh phúc ngay lúc đó thì trái tim đầu tiên đã là nơi căng tràn sự dư dả yêu thương rồi.
Chúc mọi người tiền đầy ví, tiền đầy tim.
Em giáo.
Malana Kulani
Ps : trích lời bài hát
“Chị ong nâu và em bé”.
“Chị ong nâu nâu nâu nâu
Chị bay đi đâu đi đâu ?
Bác gà trống mới gáy, ông mặt trời mới dậy
Mà trên những cành hoa em đã thấy chị bay.
Bé ngoan của chị ơi, hôm nay trời nắng tươi
Chị bay đi tìm nhụy, làm mật ong nuôi đời.
Chị vâng theo bố mẹ, chăm làm không nên lười.”
Nếu Gấu là ong thì Gấu bay đi tìm nhụy vì Gấu đam mê giao lưu với các bạn hoa. Hông phải muốn nuôi đời hay do bố mẹ bảo.
Nuôi mình trước rồi mới nuôi đời nổi. Hiiii
Bạn đọc comment:
Khánh Chi
Chị vẫn biết hạnh phúc chính là trải nghiệm trong từng phút giây. Vẫn tận hưởng trong những thời khắc khó khăn nhất…nhưng lòng vẫn chưa buông thư đc hết. Vì cây dây cuốn. Nhưng sau khoá 2, chị nhận diện đc rất nhanh trạng thái tâm của mình. Là sân…là si…và clean. Lòng nhẹ đi rất nhiều, tim gỡ đc nút.
I’m sorry
Please forgive me.
Thank you
I love you ❤
Malana Kulani Khánh Chi
em cám ơn chị đã lựa chọn em trở thành người dẫn dắt cho chị. Hẹn gặp lại chị vào những workshop sắp tới nha
Khánh Chi
Yêu Gấu giáo. Mong chờ lắm các lớp sau, nhất là lớp múa í ❤
Malana Kulani Khánh Chi
dạ. Thể theo Thiên Ý sắp đặt nha chị
Hà Phan
yes. bên trong dư giả ắt bên ngoài sẽ có, thank you, I love you!
Trần Thanh Nhàn
Thank you. I love you. Chị tin vào vũ trụ dẫn dắt chị
Selena Hill
Cảm ơn – tôi yêu bạn ????
Đoan Huỳnh
Đọc bài của Malana Kulani Chị cũng cảm thấy sướng và hạnh phúc ngập tràn ùi. Biết ơn em Cô gái xinh đẹp, thuần khiết! ????????????
Anh Nguyen
Lâu nay chị ong Gấu bay đi tìm mật nên giờ mới quay lại hen.
Linh Huong
“Nuôi mình trước rồi mới nuôi đời nổi”! I love you, nghe thì như ngược đời, nghe như ta đang ích kỉ chỉ lo cho mình, đi ngược lại các giáo lý của ” đời” về lòng vị tha, sự bao dung. Nhưng ai trải qua cái bất lực về tiền bạc, sức khỏe … khi lực bất tòng tâm nhìn người thân của mình khốn khó mà mình không làm gì được mới thấm câu nói ấy “Ta không thể cho người khác cái mà ta không có”. Thanks you
Hà Chi
Dạo này Boss Trụ bảo em buông, nghỉ ngơi đi, thông điệp relax gửi đến ầm ầm, nhưng em ham quá, cứ muốn làm khó mình lên, gồng mình gánh hết. Tối qua bị vả đau, sáng nay bị vả đau nên giờ em cho em nghỉ rồi. Chuyện sau đó, kệ nó đi vậy.
Thảo Nguyên
Em cũng đã và đang có một cuộc sống giống chị. Và em cũng đồng quan điểm với chị từ đầu đến cuối bài luôn ạ ????
Lê Hồng Lan
Cảm ơn em.cho c xin phép coppy và chia sẻ nhé