Sự nghịch lý trong một đám cưới
Một hôm, trên đường đi khất thực của một Bậc A La Hán. Khi đi ngang qua một đám cưới, Ngài bỗng dừng lại trong giây lát lâu.
Một số Vị đi cùng mà chưa đắc đạo, thấy lạ, bèn hỏi tại sao, và Ngài giải thích :
Ta thấy trong đám cưới này có một sự rất trùng hợp, và nếu ai biết được điều này sẽ thấy kiếp luân hồi thật chán ngán và nhiều nghịch lý.
Trong một đám cưới đang vui vẻ vậy.
Nhưng dưới cái nhìn tuệ giác của một Bậc chứng đạo.
Ngài thấy, trong đám cưới, người cháu thì cưới bà, người con thì đánh bố và giết ông.
Vì tiền kiếp của người cháu (trong đám cưới cậu ta hôm nay) là cháu của người bà trong kiếp trước (mà người bà bây giờ lại tái sinh cùng thời với người cháu, là vợ của người cháu giờ).
Vậy là cháu đang cưới bà!
Người con đánh bố. Vì bố kiếp này đang bị đọa làm bò, người ta giết bò, lấy da làm trống.
Người con đánh trống là đang đánh bố!
Con giết ông, là vì ông bị đọa làm heo. Giết heo làm thịt để đãi đám cưới.
Khi các Thầy tỳ kheo nghe vậy, rất kinh ngạc.
Điều gì xảy ra nếu bạn thấy được những sự thật vậy?
Rõ ràng là ta sẽ chẳng còn thấy ham thích hay thú vị nữa.
Giống như ta chuẩn bị ăn một miếng ăn ngon, mà trước đó ta thấy chúng rớt xuống hố phân và người nấu đang rửa nó và nấu cho ta ăn.
Thì rõ ràng ta sẽ gớm và không dám ăn nữa.
Thực tế bản chất của kiếp luân hồi là vậy, nhiều điều trái ngang, lộn xộn và nhiều đau khổ.
Nên những ai biết vây, họ đều rất tinh tấn tu tập và hướng đến sự giải thoát, chấm dứt luân hồi, tái sinh.
Đây là mục tiêu cao nhất của một đệ tử Phật.
Nam Mô A Di Đà Phật.
– Cư Sĩ Nhuận Hòa

FB: Tu học mỗi ngày