Sư phụ của Bồ Tát Quảng Đức
Có một câu chuyện có thật cách đây khoảng năm năm khi mà tôi còn tu ở trong chúng .
Hôm nay sẵn nhân duyên gần đến ngày kỉ niệm HT Quảng Đức tự thiêu (11/6/1963), tôi cũng xin kể lại câu chuyện nhỏ này, liên quan đến Vị Thầy của Bồ Tát.
Nếu Quý Vị để ý thì trong lịch sử truyền thừa của Phật giáo, thì các đệ tử thân tín nhất của những Bậc Tổ Sư, Thiền Sư, hay những Bậc Cao Tăng,… thì đa phần là những Bậc đại căn cơ chứ không phải là người bình thường.
Nên giữa người thầy và người trò, đều có sự liên hệ duyên nghiệp hết sức mật thiết.
Thầy mà đắc đạo, thì những đệ tử trụ cột đa phần cũng dự vào Thánh quả chứ không dừng lại ở địa vị phàm phu.
Và Bồ Tát Quảng Đức cũng thế, Sư Phụ ngài cũng là một Bậc chứng ngộ cực kì cao.
Sau đây mời Quý Vị nghe câu chuyện (câu chuyện này được Thầy tôi kể lại):
Trong một đêm đang nằm ngủ say, Sư Phụ tôi bất ngờ thấy một giấc mơ lạ :
Ngài thấy trên hư không bao la, xuất hiện một Vị Tăng đang đứng trên hư không, và Ngài nói :
« Ngôi chùa Cát ở thành phố Nha Trang sở dĩ linh ứng, mà mọi người hay đưa mấy cháu bé nhỏ mà hay khóc đêm, hay ngủ bị giật mình trong đêm, lên chùa để tụng chú và thỉnh đại hồng chung mà về hết bị ma đè, hay ma quấy phá, là do có sự gia hộ của ta.
Khi còn tại thế ta đã tu hành và chứng quả A La Hán, nhưng khi viên tịch vẫn không ai biết ta đã chứng ngộ ».
Vài hôm sau, Sư Phụ tôi có qua Chùa Cát để hỏi Sư Trụ Trì thì quả thật Vị Tổ của chùa chính là Vị mà vài hôm trước Sư Phụ tôi đã gặp trong mơ.
Và vài tuần sau đó, Sư Phụ tôi có ra chùa của Bồ Tát Quảng Đức ở Thị xã Ninh Hòa. Thì ở sau nhà thờ tổ cũng có thờ Ngài, như trong giấc mơ hôm trước.
Hỏi các Thầy trong chùa mới biết là Vị Tổ này chính là Tổ Phước Tường, chính là Thầy của Bồ Tát Quảng Đức, lúc Bồ Tát còn sống và tu ở Ninh Hòa, Khánh Hòa.
Nên nếu có dịp ra Nha Trang, hay có ghé Ninh Hòa, Quý Vị hãy nên ghé thăm hai ngôi chùa này, một là Chùa Cát ở trong thành phố Nha Trang, hai là chùa của Bồ Tát Quảng Đức ở Thị Xã Ninh Hòa.
Đây là những nơi rất linh thiêng, vì là chốn tổ của những Bậc Chân Tu đắc đạo, mà không phải ở đâu cũng có.
Nam Mô A Di Đà Phật.
Cư sĩ Nhuận Hòa
>> Xem thêm : Tu học mỗi ngày trên Ô-Hay.Vn
FB: Tu học mỗi ngày –