TU TẬP VÀO DỊP LỄ
Những ngày lễ hội hầu hết tất cả chúng ta được nghỉ lễ và đi chơi.
Người có nhiều tiền thì đi chơi xa, nghỉ dưỡng ở những nơi sang trọng. Còn người ít tiền thì cũng chơi lễ, nhưng chơi ở gần nhà, tụ họp người thân, bạn bè để đi ăn nhậu, tới những tụ điểm du lịch gần.
Phải nói thời điểm nghỉ lễ là thời gian ta rất dễ tạo nghiệp xấu ác vì ăn chơi, hưởng thụ.
Như có câu ai đó đã nói : « Khôn ba năm dại một giờ » .
Những ngày trước lễ, ai nấy cũng chăm lo làm ăn, lo công việc, lo cuộc sống.
Còn với người tu tại gia cũng vậy, họ cũng làm và tu hằng ngày.
Nhưng vào dịp lễ, tất cả đều cùng nhau vui chơi, lo chơi quá, nên quên tu.
Và họ dễ dàng tạo các nghiệp xấu như phạm giới uống bia rượu, phạm giới sát sinh vì giết vật ăn mặn, ăn hải sản…v..v….và còn phạm rất nhiều giới khác.
Chưa kể là phí phạm rất nhiều tiền bạc vào những sự hưởng thụ lãng phí.
Uống rượu say sỉn, rồi chạy xe gây tai nạn.
Và chính vì thế số lượng người bị tai nạn, bị thương tật và mất đi trong những ngày lễ tăng lên rất cao.
Đây là một điều rất đáng tiếc.
Đi chơi là quyền tự do của mỗi người, không ai cấm cản được.
Nhưng hãy chọn cho mình một cách vui chơi trong sáng, ý nghĩa, để vui mà không tổn phước, không tổn hao sức khỏe và sinh mạng, đây là người khôn ngoan, trí tuệ.
Ngày lễ 30/04 và 01/05 năm nay Quý Vị sẽ làm gì?
Nhìn lướt qua các tờ báo tôi thấy mọi người dân trong cả nước ta đều nô nức cùng nhau đi chơi.
Ở nhiều địa điểm du lịch nổi tiếng của các thành phố lớn như Đà Lạt hay Nha Trang,…tôi thấy người dân đi đường mà bị tắt nghẽn giao thông luôn.
Trời hè thì nắng nóng, người thì đông, chen lấn, nên tôi thấy đi chơi lễ vậy cũng có vui gì đâu.
Vậy với Quý Vị là người tu tại gia thì sẽ làm gì nào?
Theo tôi thì tôi vẫn giữ thời khóa tu như ngày bình thường, thường ngày tu sao thì lễ vẫn tu y chang vậy.
Vì «Sinh tử là sự đại», mà «Vô Thường thì nhanh chóng», chúng ta không thể lường trước cái chết nó đến lúc nào.
Do đó, với người đã thấu hiểu, sáng tỏ lý vô thường, thì họ sẽ không còn có cảm hứng, hay có cái khái niệm về « đi chơi lễ », hay « chơi Tết »,…
Chuyên chú vào các việc chính yếu là học pháp, hành pháp, và phụng sự giúp đỡ các chúng sinh cùng nhau tu học .
Đây mới là mục tiêu và lý tưởng chân chính để chúng ta đi theo.
Tự nỗ lực để tu tập, để thành tựu được giới định tuệ, thì mọi giây phút của cuộc sống Quý Vị chính là « Ngày lễ » rồi, vì lúc này «niềm vui giải thoát luôn hiện hữu khắp thân tâm», không còn cần niềm vui bên ngoài nữa.
Đây mới đích thực là niềm hạnh phúc chân thật, hạnh phúc của Bậc Thánh.
Nhân dịp lễ, tôi cũng gửi lời chúc đến các Quý Vị hữu duyên cùng gia đình thân quyến, có ngày lễ an lạc, lành mạnh, có được nhiều sức khỏe, luôn sống an lạc trong từng giây phút của cuộc sống.
Nam Mô A Di Đà Phật.
Cư sĩ Nhuận Hòa
>> Xem thêm : Giỗ tổ Hùng Vương – nên khấn xin cái gì?
FB: Tu học mỗi ngày –