“Ta Là Ai?”
Thông Tỏ Sự Hiểu Lầm Sau Hàng Ngàn Năm
“Không có sự màu nhiệm nào có thể vĩ đại hơn việc biết mình là ai, mình là cái gì, cái gì là mình. Không có tôn giáo nào hay hơn những điều này, không có gì quý hơn những điều này và không có đức tin nào giá trị hơn đức tin vào sự thấy biết và tình yêu”.
Nội dung sách giúp bạn khám phá thế giới đầu óc huyền bí của con người, để tỏ tường và làm chủ chính nó, để luôn thấy rõ mọi vấn đề của cuộc sống đang diễn ra trong và với (hay quanh) bạn. Từ đó, tầm nhìn hay khả năng thấy biết (trí thấy của riêng bạn), sự sáng tạo ngoài phạm vi đầu óc con người được kích hoạt và tuôn chảy, sự thông cảm và tình yêu thương vô điều kiện dâng trào. “Ta Là Ai?” được giới thiệu rộng rãi với các bạn đọc Việt Nam và thế giới, để thông điệp của tác giả sớm được đón lấy, để mỗi người có thể lái chiếc thuyền của mình bền vững trên biển đời bấp bênh ở thế gian hiện tại và sau này.
Mục lục sách “Ta Là Ai” – Duy Tuệ:
Thay lời tựa Vài điểm lưu ý khi đọc tác phẩm của tác giả Duy Tuệ về “Ta Là Ai?”
- I. Con đường đến với Đức Phật
- II. Cuộc sống của người Phật tử tu tại gia
- III. Ta là ai?
- IV. Liên Hoa Pháp – Chuyển kiếp hiện tiền từ bất an đến mãn nguyện
Theo GS Phạm Đức Dương, Chủ tịch Hội nghiên cứu Đông Nam Á, cuốn sách được tìm đọc bởi vì câu hỏi “Ta là ai”, “Ta từ đâu đến và đi đến đâu” luôn ám ảnh nhân loại cả ngàn năm nay với câu trả lời còn bỏ ngỏ.
Cuốn sách không đưa những giải đáp mang tính kinh viện mà được lý giải dưới góc nhìn thực tế, gần gũi, giúp người đọc bắt gặp chính mình, từ đó khai mở yêu thương. Khai mở sự thông minh sâu thẳm trong mỗi người.
Giáo sư Ivo Vasilijev – nhà nghiên cứu dân tộc học và văn hoá Việt Nam- giải thưởng văn hoá Phan Chu Trinh và Huân chương hữu nghị của nhà nước Việt Nam, chia sẻ: “Cuốn sách giúp người đọc hiểu tương quan mật thiết giữa lời dạy của Đức Phật Thích Ca cũng như Phật hoàng Trần Nhân Tông với văn hoá truyền thống Việt Nam. Ngoài ra, tác giả giải đáp những câu hỏi liên quan việc đạt tới hạnh phúc cá nhân, xây dựng quan hệ gia đình, xã hội một cách tốt đẹp hơn”.
Là một doanh nhân ở TPHCM, ông Duy Tuệ không hạnh phúc với đời sống vật chất đầy đủ mà luôn cảm thấy bất an. Ông thường chia sẻ trải nghiệm của mình bằng những bài nói chuyện và viết sách. Duy Tuệ cũng là tác giả của nhiều cuốn sách: Tình thương là tài sản vô giá, Mở rộng tâm, Những điều dạy về Phật hoàng Trần Nhân Tông, Hành trang vào đời…
GS Phạm Đức Dương lý giải thêm về việc cuốn sách được nhiều người tìm đọc: “Cuộc sống hiện đại khiến con người luôn bận rộn, căng thẳng, bất an. Những cuốn sách của Duy Tuệ giúp hoá giải những trạng thái tiêu cực của đầu óc, giúp họ tìm được sự bình an trong tâm hồn.
Đặc biệt Duy Tuệ nhấn mạnh tình thương như một giá trị cao nhất của đời sống, và đưa ra những cách để “kích hoạt” yêu thương trong mỗi con người. Đó là những điều rất cần trong cuộc sống có xu hướng chạy theo giá trị đồng tiền, đạo đức có nguy cơ băng hoại hiện nay”.
Phùng Nguyên
Mark Tuyen
Phần mình thấy hay nhất trong cuốn sách, cũng là phần được đề cập ngay ở những trang đầu tiên: “Từ đây, chúng ta thấy rằng xây dựng ước mơ chính là bí quyết sống. Chúng ta không thể nói ước mơ là ảo, là thật hay là giả được,vì ước mơ là do cái đầu tạo ra một bức tranh cho tương lai. Ước mơ hay bức tranh tương lai có thể thành hiện thực. Nó có ba vai trò cho đầu óc con người hành động: vai trò làm động cơ cho con thuyền ra khơi mênh mông; vai trò chiếc la bàn để con tàu không chạy sai bến bờ sẽ đến; và vai trò yêu biển khơi, không sợ hãi biển khơi. Nó có vai trò rất quan trọng như vậy cho đời sống của mỗi người.”
Hang
Là một cuốn sách không quá khó đọc, không mang quá nhiều màu sắc tôn giáo chỉ đơn thuần là khuyên nhủ con người ta biết dừng lại chấp nhận. Vì bản thể con người là sự nhận biết và yêu thương, tiền tài – danh vọng – thức ăn – quần áo… cũng chỉ là cái bên ngoài. Nhưng khi ta biết cái ta cần, cái ta muốn phân biệt được rõ ràng thì cuộc sống sẽ nhẹ nhàng và thanh thản hơn rất nhiều. Vì mục đích sống của con người là hạnh phúc và bình an.
Ánh Nguyệt
“Ta là ai” – cuốn sách được Chị Tâm tặng từ hồi sinh nhật 2012, hơn 3 năm để cuốn sách trên giá sách, hồi đó dở ra đọc rất khó vào đầu, nên cứ xếp nó ở đó, cũng có lần định mang đi tặng người khác, nhưng lại nghĩ mình chưa đọc thì tặng người khác mình sẽ nói gì về nó? Vậy là bạn ấy cứ ở trên giá sách hơn 3 năm!
Không biết mình là ai?
Một lần tại sân bay Kennedy (Mỹ), một phóng viên đã tiến hành một cuộc phỏng vấn truyền hình.
Anh đặt ra một câu hỏi cho những người đi qua:
“Theo bạn cái gì là thứ đáng sợ nhất trên đời?”
Có người nói: “chiến tranh”,
Người khác nói: “sự phản bội”
..v…v…
Khi thấy một tu sĩ Phật giáo, đây chính là vị Thiền sư Seung Sahn, phóng viên đưa ra câu hỏi này cho ông ta.
Thay vì trả lời, vị Thiền sư Seung Sahn hỏi anh ta:
“Anh là ai?”
“John Smith” – Phóng viên nói.
– Đây là tên của anh, nhưng anh là ai?
– Tôi là một phóng viên truyền hình làm việc ở…
– Đó là công việc của anh, nhưng anh là ai?
– Nói cho cùng, tôi là một con người!
– Đó là tên gọi của loài vật, nhưng anh là ai?
Sau đó, phóng viên cuối cùng cũng đã hiểu ra điều vị Thiền sư muốn hỏi. Anh muốn nói tiếp nhưng không thể thốt lên lời.
Thiền sư nói: “Không biết mình là ai, đây chính là điều đáng sợ nhất trên đời”.
– ST –
Cái gì gọi là «TA» trong năm yếu tố cấu thành thân tâm?
Hợp thể gồm 5 yếu tố cấu thành nên thân tâm là SẮC , THỌ, TƯỞNG, HÀNH, THỨC. (Hay còn gọi là năm ấm, hay ngũ uẩn).
Cái gì là SẮC trong con người ta ?
SẮC nếu nói chung chung là những gì có hình có tướng, mà ta nhìn thấy được. Còn SẮC trong con người ta là THÂN THỂ ta.
Quá trình quán chiếu suy niệm nhìn vào thân và tâm xem cái gì gọi là TA, là BẠN trong năm yếu tố trên , đây là cách tu rất cơ bản và cực kì quan trọng đối với những ai muốn ngộ đạo, đắc đạo thành PHẬT.
Tại sao nói thân thể này (hay Sắc Uẩn) không phải là ta ?
Là vì chúng bị già đi, bị hư hao, hoại diệt qua năm tháng, rồi bị bệnh và chết đi. Sau khi chết, qua thời gian chúng tan thành bụi, thành tro và tan đi mất tích.
Nên rõ ràng thân là đồ giả, không thật ( Vì nếu là thật thì chúng phải còn và bất biến không thay đổi ).
Vậy THỌ ẤM có phải là ta không ?
Các cảm thọ trong con người ta là gì ?
Đó là các cảm giác vui, buồn, thương, giận, ghét, cảm giác nóng, lạnh, đói, no, chua cay, mặn ngọt, êm ái, mềm dịu,.. .Phần này trong con người ta gọi là các cảm thọ (hay Thọ Ấm).
Ta thấy các cảm giác này, xuất hiện rồi biến mất, không cố định, và vô thường. Nên cũng là giả luôn (vì ta đang tìm xem cái nào là thật là cố định trong con người ta).
Vậy THỌ ẤM không phải là ta.
Vậy còn TƯỞNG ẤM thì thế nào ?
TƯỞNG ẤM là phần tưởng tượng, hình dung, về hình bóng vật này vật nọ, người này người nọ, điều này điều nọ , trong con người ta.
Ví dụ :
Ta tưởng tượng ta đang đi trên cầu, ta đang ở trong chợ. Thì rõ ràng ta thấy các tưởng tượng, các hình dung này không cố định, không thường còn, mà chúng thay đổi, xuất hiện rồi biến mất. Nên chúng cũng giả danh luôn, không phải là TA.
Vậy còn HÀNH ẤM thì thế nào ?
Hành Ấm là các suy luận, sáng tạo, tính toán, phân tích, trong con người ta.
Hành Ấm là hang ổ của thần thông (nếu thiền định ta đủ sâu mà đi vào và kiểm soát được chúng thì ta sẽ xuất hiện rất nhiều thần thông).
Ta thấy những suy luận, tính toán, chúng cũng có rồi mất, xuất hiện rồi tan biến (vì đâu phải lúc nào ta cũng tính toán, suy luận ).
Nên chúng cũng là giả danh, không thật, có rồi mất, nên không phải là của TA. Vì nếu là của ta thì phải cố định, và ta giữ chúng được.
Vậy THỨC UẨN có phải là ta không ?
Thức uẩn là các nhận thức, các sự phân biệt. Phân biệt đây màu xanh, kia màu đỏ, món này ngon, món kia dở, phân biệt người này đẹp, người kia xấu,…
Ví dụ :
Ta lấy tay nhúng vào xô nước nóng thì ta phân biệt được nóng. Bỏ vào xô nước lạnh thì ta phân biệt được lạnh.
Nếu bỏ hai tay đồng thời cùng lúc vào hai chậu nước nóng và lạnh, thì lúc đó cái nhận thức của ta không thể phân biệt được.
Do đó, rõ ràng Thức Uẩn cũng không phải của ta. Vì của ta là phải minh bạch, sáng suốt và biết rõ mọi thứ, ở đây nóng với lạnh mà không phân biệt được. Nên chúng cũng là giả danh, không thật và cũng vô thường thay đổi.
Nên nó không phải là TA.
Không tìm thấy cái gì gọi là «TA », trong năm yếu tố cấu thành thân tâm.
Rõ ràng khi ta phân tích 5 yếu tố trên, 5 yếu tố hợp lại cấu thành nên thân tâm ta. Ta thấy chẳng có gì là ta cả, chỉ là gán ghép, duyên hợp và vô thường. Và bao nhiêu kiếp qua, ta đã lầm tưởng là có một cái ta bất biến thường còn. Nhưng không phải vậy, chẳng có gì là ta cả.
Ai ngộ được điều này, thì người đó sẽ ĐẮC QUẢ A LA HÁN, chứng Thánh, tâm chứng đồng với PHẬT, không khác.
Nam Mô Thường Tinh Tấn Bồ Tát .
Cư Sĩ Nhuận Hòa
Xem thêm:
FB: Tu học mỗi ngày –
Bạn là ai? Hãy tự mình suy ngẫm
Đệ tử hỏi lão hòa thượng: “Sư phụ, ngài có lúc lại đánh người mắng người, nhưng có lúc lại nho nhã lễ độ với người khác. Điều này là vì sao vậy?”.
Sư phụ nói:
- “Đối với người thượng đẳng lòng dạ ngay thẳng, thì có thể đánh có thể mắng, lấy chân diện mà đối đãi”
- “Đối với người trung đẳng thì cần dùng phép ẩn dụ, cần giảng đúng mực, bởi hắn chịu không nổi trách mắng”
- “Đối với người hạ đẳng thì cần mặt mỉm cười, hai tay hợp thập, bởi hắn rất yếu ớt, tầm mắt eo hẹp, chỉ nên dùng lễ tiết thế tục mà đối đãi“
Ngươi chịu được loại ủy khuất nào, thì sẽ quyết định ngươi trở thành loại người nào”.
- Một người không biết bơi, cho dù có thay đổi bể bơi cũng không giải quyết được vấn đề;
- Một người không biết làm việc, cho dù có thay đổi công việc thì cũng không giải quyết được năng lực của mình;
- Một người không hiểu gì về tình yêu, thì có thay đổi bạn trai bạn gái cũng không giải quyết được điều gì;
- Một người không biết trân quý gia đình, thì có đổi vợ đổi chồng vẫn vậy;
- Một ông chủ không hiểu biết, tuyệt đối sẽ không kéo dài thành công.
Bản thân chúng ta là nguồn gốc của tất cả, vậy nên muốn thay đổi hết thảy, đầu tiên phải thay đổi chính mình!
Kỳ thực, dù yêu dù ghét, đều là chính bạn. Bạn thay đổi, thì hết thảy đều sẽ thay đổi.
Thế giới của bạn là do bạn sáng tạo ra; những gì của bạn hết thảy đều là do bạn sáng tạo ra.
- Bạn là ánh mặt trời, thì thế giới của bạn sẽ tràn ngập ánh mặt trời ấm áp;
- Bạn biết yêu thương, cuộc sống của bạn liền ngập tràn tình yêu thương và hạnh phúc.
- Bạn nếu mỗi ngày đều phàn nàn, oán hận, soi xét, chỉ trích… thì cuộc sống của bạn sẽ tựa như trong địa ngục.
Một niệm lên Thiên đường, một niệm xuống Địa ngục. Trong lòng bạn đang như thế nào, thì cuộc sống của bạn chính là như vậy!
FB: Tu học mỗi ngày –