TẠI SAO CẦN PHẢI BỎ RÁC ĐÚNG NƠI QUY ĐỊNH?
Sáng nay khi xem ti vi, tôi thấy được một cảnh cũng hơi lạ chút.
Cảnh này thế nào?
Đó là cảnh những người đánh cá bên Châu Âu, họ đánh bắt xa bờ, nhìn tàu rất lớn đang lênh đênh trên biển cả bao la.
Nhưng điều bất ngờ mà tôi muốn nói đến hôm nay là gì?
Đó là khi các ngư dân kéo lưới lên để đánh bắt cá, thì trong lưới rác còn nhiều hơn cả cá.
Nhìn thì thấy ngộ, nhưng nghĩ kĩ thì thấy xót xa quá.
Rác này gồm những gì?
Gồm các chai nhựa để uống nước của con người, hộp nhựa, túi ny lon, quần áo cũ, và nhiều vật dụng nhựa, cùng các đồ khó phân hủy khác,…v….v….
Những rác này tại sao lại có mặt ở những đại dương xa xôi vậy ?
Đó là vì chúng theo các dòng sông trôi từ đất liền ra, do con người thải ra, và do họ không bỏ rác đúng nơi quy định.
Họ có thói quen sau khi dùng xong là ném luôn xuống sông xuống biển, mặc cho trôi đi đâu thì đi, miễn ra khỏi khu mình ở là được.
Nhưng đâu ngờ, hậu quả của nó thì ảnh hưởng trở lại đối với mọi người, vì chúng ta đều đang sống trên địa cầu mà.
Khi nguồn nước bị ô nhiễm, thì con người làm sao sống, khi nguồn thực phẩm từ động vật đến thực vật bị ô nhiễm thì con người lấy gì ăn để mà sống đây ?
Thế nhưng ý thức của nhiều người họ không nghĩ được xa như thế, cứ thấy tiện là làm, mà bất chấp hậu quả.
Ngày nay phải nói rác thải là vấn đề rất nan giải với nhiều quốc gia (đây là nói rác được đặt đúng nơi đổ rác để xử lý rồi đó), chứ chưa nói là rác mà con người vứt ở những nơi không đúng quy định như sông, hồ, biển, núi,…..
Nên nhiều khi, tôi muốn uống một chai nước, như chai trà xanh không độ chẳng hạn,….mà tôi nghĩ, uống chút là hết chai, rồi ném chai đi, không biết rồi sẽ xử lý ra sao đây, sợ ô nhiễm môi trường, mà nhiều khi tôi không muốn uống.
Khi chúng ta tạo ra sự ô nhiễm đối với hành tinh này thì theo Quý Vị ai sẽ là người bị ảnh hưởng ?
Nhiều người sẽ trả lời là các thế hệ con cháu chúng ta sẽ phải gánh chịu.
Nhưng theo tôi, nếu xét trên sự luân hồi của các chúng sinh.
Thì chính Quý Vị nào khi sống đã gieo ra sự ô nhiễm, thì sau khi mất mà tái sinh trở lại làm người hay làm thú.
Thì chính họ sẽ là người hứng chịu kết quả ấy chứ không ai khác.
Chẳng qua ở đây có sự thay hình đổi dạng, nhưng vẫn là người ấy với tâm thức ấy, chứ không ai khác.
Tất cả các pháp suy cho cùng là Phật Pháp.
Phật Pháp không rời thế gian pháp.
Do đó, việc tu hành của các Vị không phải chỉ dừng lại ở việc tụng kinh niệm Phật.
Mà phải gắng liền với việc sống và thực hành một đời sống đúng mực, gương mẫu, trách nhiệm, lợi ích,…đối với xã hội và muôn sinh.
Có vậy Quý Vị mới mong có đủ công đức lành, ít nghiệp chướng mà mới có thể rời thế gian để sinh về các cảnh giới cao được.
Nếu không thì sức kéo của ác nghiệp, chúng không để Quý Vị di chuyển đi nơi khác được.
Do đó, hãy tập tiêu thụ ít rác thải khó phân hủy nhất có thể, và hãy bỏ rác đúng nơi quy định, thải ít bột giặt, dầu gội, nước rửa chén,…
Luôn luôn nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, và cùng khuyến khích mọi người xung quanh cũng có ý thức như thế.
Vị nào làm được điều này, tôi cho là các Vị đã tạo được vô lượng vô biên công đức phước báu rồi đó.
Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát.
Cư sĩ Nhuận Hòa
>>> Xem thêm : Xin đừng vứt pin vào thùng rác