TẠI SAO CẦN QUÁN CHỦNG TỬ
Trong tiếng Phạn chữ A được gọi là chủng tử tự. Là pháp bậc nhất xuất sinh ra vô biên vô số pháp môn. Tất cả các Bồ Tát đều có một chủng tử của mình. Phép quán của người tu mật là một trong những yếu tố quyết định sự thành tựu. Khi bạn quán tưởng hay viết chủng tử của vị Phật hay Bồ Tát nào, sẽ có lợi thế rất mạnh. Bạn muốn chiêu cảm với vị Phật, Bồ Tát nào đi chăng nữa bạn cũng phải thông qua chủng tử của vị đó để kết nối.
Nay tôi bàn về pháp quán chữ A.
Phương pháp này rất đơn giản, trước tiên hãy quán chữ A trong tâm mình, hai mắt cùng nhìn vào tâm, sau đó suy tưởng chữ A dần dần to ra, nhập mình vào chữ A, tất cả thân xác và cảm nghĩ đều đưa về hư không. Phép quán này mục đích là hợp nhất mình với Phật, vốn cũng là cảnh giới thiên nhân hợp nhất. Mật tông cho rằng tức thân thành Phật, thân này là thân Phật. Con người chính là thể thu nhỏ của cả vũ trụ rộng lớn, có thể tự thân cảm thấy mình chính là Phật. Phật không phải ở chân trời góc bể mà ở trong tâm của mỗi người. Trong tâm của mỗi người chân lý vốn đã trường tồn.
A tự quán thực ra là để thể hiện sức mạnh tâm linh của chính mình. Có thể coi là một phương pháp tự thôi miên thông qua việc quán. Tự thôi miên để gia tăng niềm tin, đạt được tinh thần kiên nhẫn, đó cũng chính là dụng ý của thiên nhân hợp nhất của tôn giáo.
Bản chất của tôn giáo là một môn tâm lý học sâu sắc. Tôn giáo giúp con người hướng thiện, muốn con người tìm được hạnh phúc, niềm vui.
Tất cả các phương pháp tu tập của các tôn giáo về cơ bản đều giống nhau. Nếu chúng ta hiểu được nguyên lý của phương pháp này sẽ nắm vững được triết học nhân sinh của thành công, biết phát huy sức mạnh của chính mình, biết cách làm thế nào để sống an lạc.
Tôn giáo giúp con người tự tin hiểu rõ cuộc sống sống trong tinh thần lạc quan.
Trong tiến trình tu tập của người mật tông về pháp phương tiện độ thì chúng ta lưu ý như thế này:
Sở dĩ chúng ta áp dụng các pháp quán để chúng ta tương ưng với vị Phật hay Bồ Tát đó.
Chủng tử của vị Bồ Tát giống như một mật mã, chủng tử đó sinh ra căn thân và thế giới của vị Bồ Tát đó. Bồ Tát tu cái chủng tử đó cho nên Bồ-Tát thành tựu cái căn thân này và cái thế giới này của Ngài. Hôm nay mình lấy cái chủng từ đó mình tu, mình quán tưởng khiến cho chủng tử này nó làm cho cái tâm thức của mình phát sinh ra giống như tâm thức của đức Ngài. Để lâu rồi mai mốt mình sẽ có cái thân tướng như Ngài và cảnh giới như của Ngài. Thân tướng như Ngài không phải là y chang như vậy, thân tướng như Ngài có nghĩa là thân tướng trang nghiêm đầy đủ các tướng tốt. Cảnh giới thanh tịnh như Ngài vậy, nhưng mà dĩ nhiên là hình dáng thì khác nhau.
Phật có 8 vạn 4000 pháp môn. Tất cả pháp môn trên thế gian này đều có ưu điểm và sở trường nhưng còn tùy thuộc vào việc bạn có biết vận dụng linh hoạt khéo léo hay không? Năng lực của mật pháp phụ thuộc ở chỗ bạn có thể tập trung tinh thần không? Khi thân bạn lâm bệnh, tâm bạn rối loạn, ngay lúc này bạn muốn quán chủng tử chắc chắn sẽ không thể bởi vì khi tâm loạn thì pháp gì cũng mất tác dụng. Vì thế, người tu hành hàng ngày thường nên siêng năng tu tập quán tưởng.
Mật pháp có nhiều môn tu trì và quán tưởng để giúp chúng ta bước vào Tính Không.
Có 11 pháp quán tưởng nhập môn của mật giáo. Trong quá trình tu học, bạn sẽ được học dần các phương pháp quán này.
Khi các bạn ngồi thiền ngoài quán chủng tử thì cũng phải nghe được âm thanh chủng tử. Trong Mật tông có pháp môn mang tên Sư Tử Hống để luyện âm thanh. Là pháp đánh thức mọi chủng từ Bồ Đề trong cơ thể bạn.
Lúc ngồi thiền quán và an ký chủng tử trên thân có thể đánh thức mọi vật chủng trên cơ thể, chủng tử lúc ấy là chìa khóa hiệu triệu công năng miễn dịch trong cơ thể.
Mật giáo xem trọng quán tưởng chủng tử chính là bởi nó có thể đánh thức thể Quang Minh trong cơ thể. Chủng tử quang minh cũng chính là chữ A, chỉ cần niệm chữ A đã có thể nhập vào Tính Không, nhập vào thể Quang Minh.
Chữ A còn gọi là Phổ Hiền Tâm Nguyệt chú.
Bài tập quán tưởng đầu tiên là quán tưởng Mặt Trăng và tòa sen. Trên tòa sen có chữ A, khi nhìn thấy chữ A, mắt nhìn, tâm nghe theo âm thanh của chữ A để thiền định.
(Còn nữa)
Mật Liên Đăng