Tại sao càng lớn tuổi nụ cười của nhiều người ít đẹp?
Tôi nghĩ vấn đề này không phải do người ấy già nên da nhăn nheo, và làm cho nụ cười xấu đi.
Vấn đề chính là nằm ở nội tâm ẩn chứa sâu xa trong tâm hồn của mỗi con người.
Vấn đề này chỉ được thấy rõ, khi Quý Vị so sánh nụ cười của một em bé và của một người trưởng thành.
Nụ cười em bé thì vô tư, trong trắng và hồn nhiên thanh thản.
Còn nụ cười của người trưởng thành thì đa phần chứa đựng nhiều nỗi ưu tư, lo lắng, thậm chí một số còn thể hiện một nội tâm đen tối, hung dữ, nham hiểm, ích kỷ và xấu xa.
Tại sao cũng con người ấy, khi còn trẻ thì nụ cười họ rất đẹp, nhưng càng lớn dần thì cái nét đẹp năm nào biến mất dần, và thay thế bằng một một nụ cười như của một con người khác.
Tôi cho rằng do
Những lý do chính dưới đây :
1. Bị cái khổ của cuộc sống bao vây :
Khổ là một chân lý, là một điều có thật nơi trần thế.
Mà đa phần tất cả các chúng sinh khi hiện diện và có mặt trên cuộc đời này đều ít nhiều phải đối diện và nếm trải.
Chính cái khổ, nó đè lên thân tâm con người, và làm cho cái nụ cười không còn tươi như lúc trẻ.
2. Nội tâm thay đổi
Khi lớn lên, đồng nghĩa với con người có sự va vấp nhiều hơn với xã hội, và làm cho cái nhìn nhận của họ về cuộc sống không còn một màu hồng, không còn đơn giản và hồn nhiên như năm nào.
Và khi nội tâm thay đổi, chúng biểu hiện ra bên ngoài bằng một nụ cười thay đổi.
3. Tâm thức bị nhiễm bẩn
Tâm thức trong trắng như một tờ giấy mới tinh năm nào, giờ bị nhuộm bởi bụi trần gian nhiều màu sắc khó tẩy rửa.
Phải nói là bụi bẩn nơi trần gian rất nhiều, nếu con người không cẩn thận đề phòng thì lập tức bị nhiễm bẩn, khi nhiễm chúng sẽ làm cho tâm thức bị hoen ố, và làm nụ cười thay đổi.
4. Không biết cách để tự thanh tẩy tâm hồn
Khi bị tiêm nhiễm, bị nhuộm màu đời, thì nhiều người họ không biết cách để tự thanh tẩy tâm hồn của chính họ, cũng như áp dụng các cách thức tu tập như một cách để làm tường che chắn và bảo vệ tâm hồn khỏi bụi bẩn nơi trần thế.
Đây là bốn lý do chính mà tôi cho rằng đã làm cho nụ cười của nhiều người khi lớn tuổi bị xấu dần.
Nụ cười là cái vốn quý của chúng ta, nụ cười tuy là biểu hiện của hình thức bên ngoài nhưng lại lột tả và thể hiện của một nội tâm bên trong của một người nào đó.
Do đó, cho dù cuộc sống có thăng trầm, vinh hay nhục, có bị đặt trong những hoàn cảnh trái ngang, nghịch cảnh.
Thì Quý Vị cũng nên cố gắng giữ được nụ cười của chính mình, hãy cười với một sự chân thành, nồng hậu, ấm áp, bao dung và chân thật, an lạc.
Mỗi một ngày khi có soi gương, hay có chụp một tấm ảnh, Quý Vị đừng quên bỏ ra vài giây để nhìn xem nụ cười của mình đang như thế nào.
Nếu thấy càng lớn, nụ cười của mình càng đôn hậu, an lạc, thanh thản.
Thì nó chứng tỏ phần nào, quảng thời gian qua Quý Vị đã sống hữu ích, tốt đẹp.
Còn ngược lại, khi nhìn nụ cười mình, thấy sao đau khổ quá, chanh chua và nham hiểm, gian xảo, hung dữ quá.
Thì cần nên xem lại, cần thay đổi gấp, nếu không sau khi chết nhiều khả năng Quý Vị sẽ đau khổ, đói khát và đọa lạc.
Nam Mô Thường An Lạc Bồ Tát Ma Ha Tát.
Cư sĩ Nhuận Hòa
>> Tìm hiểu thêm ở: Tu học mỗi ngày trên Ô-Hay.Vn
Ảnh vui mượn trên net:
FB Tu học mỗi ngày –