Tại sao người ác lại giàu mà người hiền lại nghèo?
Có một cô gái đã thắc mắc vậy. Cô nói :
Ôi, tôi không tin có nhân quả, vì cuộc sống không công bằng. Có nhiều người ác mà họ lại giàu có thế lực, sống dai. Trong khi đó người hiền thì lại nghèo khó, chết sớm.
Vậy vấn đề này giải thích thế nào đây? Xin thỉnh giáo.
Vấn đề này, với người không tu, hay ít hiểu đạo thì sẽ cảm thấy hơi nghịch lý. Nhưng đối với những người đã am hiểu kĩ giáo lý thì cũng đơn giản dễ hiểu, không có gì quá khó khăn hết.
Thứ nhất, có một chân lý bất di bất dịch là con người chúng ta không phải chỉ sống có một kiếp.
Mà con người đã từng bị luân hồi trôi lăn, sống và chết đi qua vô lượng kiếp rồi.
Đây là một sự thật, dù ai có tin hay không tin thì chúng vẫn là một chân lý, là một sự thật không thể nào khác được.
Với sự luân hồi như thế, nên có kiếp con người sẽ làm thiện nhiều, ác ít. Hoặc có kiếp chỉ làm ác nhiều làm thiện ít.
Cũng rất hiếm có người nào toàn làm điều thiện, hoặc toàn làm điều ác.
Mà làm điều thiện thì sẽ được phước báu, có thể là phước báu giàu có, hay phước sống lâu, sống ít bệnh tật.
Còn làm ác thì sẽ bị quả báo đau khổ, nghèo khổ, hoặc bệnh tật chết sớm.
Tôi sẽ lấy một ví dụ cho dễ hiểu :
Ví dụ trong kiếp này có những người công nhân làm đường nhựa trên quốc lộ.
Quí Vị biết, phước báu của việc làm đường là cực kì lớn.
Vì nhờ con đường làm lán giúp giao thông thuận lợi, mọi người được thuận tiện đi lại làm ăn, đời sống gia đình đất nước được ấm no hạnh phúc.
Nên những ai có công tạo ra con đường sẽ nhận được phần phước báu cực kì lớn.
Phước báu này nếu chúng đến sớm thì cuối đời cuộc sống của những người làm đường sẽ giàu có, hạnh phúc.
Còn nếu chúng chưa trổ ra, thì qua các kiếp sau người ấy sẽ trở nên rất giàu, thậm chí sẽ nổi tiếng, vì nhiều người đi đường sẽ mắc nợ thành ra ngưỡng mộ, thần tượng.
Quí Vị thấy như các ca sĩ, hay diễn viên, cũng như những hàng quán mà bán đắc.
Đây cũng đều trên nguyên tắc con nợ và chủ nợ mà ra.
Do đó, người làm đường như nói ở trên khi sinh ra sẽ rất giàu nhưng không có hiền thiện, vì khi là công nhân anh ta không có tu. Tính cách vẫn hung dữ, chửi tục, chửi thề, nhậu nhẹt,…v…v…v…
Nhưng nhờ việc làm tạo ra quá nhiều phước nên nó lấn át cái tội. Tội như một xô muối mà phước như một cái hồ lớn, nên ác bị hóa giải, bị pha loãng.
Đây chính lá lý do mà người ác nhưng giàu.
Ngược lại với trường hợp trên là người hiền nhưng nghèo :
Quí Vị để ý, trong cuộc sống cũng có rất nhiều người hiền. Nhưng hiền quá đâm ra thụ động, sống ít tạo nhiều điều phước thiện.
Họ chẳng quan tâm ai, cũng chẳng giúp đỡ ai, thậm chí ít làm việc, sống chỉ chờ sự giúp đỡ của người khác.
Giống như ở quê tôi thấy, người hàng xóm có hai đám ruộng, nuôi thêm mấy con gà, vài con bò, hai đám mía, một vài đám rau xà lách.
Vậy đó, rồi họ làm rồi đủ ăn qua ngày, tự làm tự ăn đều đều qua ngày tháng.
Theo Quí Vị một người sống vậy thì giàu nổi không, rõ ràng là không, dù họ tâm tính có hiền.
Nhưng sẽ nghèo theo ngày tháng hoặc nếu có tái sinh qua những kiếp nữa vẫn sẽ nghèo. Vì sao?
Vì họ quá ít phước, sống quá thụ động, quá ít tạo ra những điều phước thiện cho đời, cho mọi người.
Đây là trường hợp hiền nhưng nghèo.
Do vậy, Quí Vị hãy nên yên tâm vững tin vào nhân quả, cuộc sống vốn dĩ rất công bằng.
Vì nhân quả không hề sai chạy.
Lưới trời lồng lộng tuy thưa mà khó thoát.
Ai làm lành ắt sẽ được quả lành.
Ai làm ác chắc chắn sẽ chịu quả đắng cay đau khổ.
Chỉ có điều là chúng đến sớm hay muộn mà thôi.
Nam Mô Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát Ma Ha Tát.
Cư sĩ Nhuận Hòa
>> Đọc thêm : https://xn—hay-uqa.vn/tam-linh/tu-hoc-moi-ngay/
Nguồn FB: Tu học mỗi ngày –
TẠI SAO NGƯỜI ÁC LẠI GIÀU MÀ NGƯỜI HIỀN LẠI NGHÈO ?Có một cô gái đã thắc mắc vậy.Cô nói :Ôi, tôi không tin có nhân…
Người đăng: Tu học mỗi ngày vào Chủ nhật, 19 tháng 1, 2020