Tại sao con người chúng ta lại thích chụp ảnh tự sướng?
Đây là một vấn đề mà tôi nghĩ ít có ai tự đặt câu hỏi ra với chính họ, là
Tại sao con người chúng ta lại thích ngắm nghía mình như thế?
Để hiểu được vấn đề này xin mời quý vị đi vào bài viết :
Đã từ trong vô lượng kiếp qua cho đến nay, con người chúng ta bị kẹt vào một khuynh hướng chấp, đó chính là chấp ngã, tức chấp có một cái ta hiện hữu, thật có.
Như :
Chấp thân tứ đại giả hợp này là ta, hay chấp ngũ uẩn là thật có…..
Và chính những cái chấp này nó đã đẩy chúng sinh đi trong vòng luân hồi sinh tử bất tận, mà không biết ngày nào mới thoát ra được.
Giống như con chuột ở trong lồng, mà bước vào chiếc bánh xe tròn, chúng cứ chạy mãi chạy mãi nhưng bánh xe thì cứ quay tròn quay tròn, thì không biết khi nào con chuột mới đi được hết chiếc vòng của bánh xe đây ?
……..
Do vậy một người tu muốn mình thoát ly được luân hồi sinh tử thì phải phá dần cái chấp ngã, chấp ta, ……
Mà rốt ráo nhất chính là chứng được cảnh giới vô ngã ( tức thấy được cái ta không thật có ).
Nhưng để làm được điều to lớn ấy, thì chúng ta phải tu tập, phải quán chiếu, để buông bỏ những điều chấp nhỏ nhặt nhất.
Như không còn ham mê chụp hình tự sướng chẳng hạn……
Tại sao quý vị lại thích ngắm nghía mình như thế?
Cái thân này là đẹp đẽ ư?
Không, cái thân này là vật bất tịnh, vì chín lỗ trên thân thể hằng ngày luôn tiết ra những thứ dơ bẩn hôi thối……
Nên nó không có đẹp đẽ gì đâu, do đó các vị không lên ngắm nghía và rồi cho nó là đẹp, là thơm, hay là uy nghi sang trọng…..
Thân này là của quý vị ư?
Mới nhìn qua thì có vẻ là của chúng ta, nhưng thật sự thì thân này chỉ là căn nhà ở tạm, là căn nhà trọ chúng ta trú tạm thôi.
Vì sao nói là căn nhà trọ?
Vì mai sau đây quý vị chết đi rồi, thân thể sẽ bị hư thối mục rã,…. Chỉ còn lại xương khô, rồi xương khô theo năm tháng cũng mục rã thành bụi bay mất luôn.
Vậy cái thân đâu rồi?
Chúng đã tiêu tan mất rồi.
Nên nói chúng giả tạm, chúng chỉ là căn nhà trọ là vậy, vì quý vị đâu có sở hữu chúng mãi được, phải không nào….
Qua hai sự quán chiếu như thế,
quý vị có thấy còn thích ngắm nghía mình nữa hay không?
Tôi nghĩ chắc sẽ giảm đi phần nào rồi……
Khi nói đến đây, nhiều người sẽ thắc mắc và hỏi rằng:
Vậy là chúng ta không được chụp hình mình ngắm mình ư?
Không, là quý vị vẫn có thể chụp hình, nhưng chỉ lâu lâu mình đi đâu tham quan chơi, hay khi gặp người bạn cũ,….
Thì mình chụp vài tấm làm lưu niệm thôi.
Chứ tôi thấy nhiều vị dường như ngày nào cũng chụp hình, rồi ngắm nghía mình cả ngày như thế, thì thời gian đâu mà tu hành hay làm việc nữa …..
Đây là chưa kể, các vị đã tự làm cho tâm chấp ngã của mình tăng cao.
Mà khi tâm chấp ngã tăng cao thì tâm ích kỷ cũng sẽ tăng theo, đồng thời kéo theo nhiều tâm xấu khác phát sinh như tâm tham ăn, tâm khó chịu, tâm nóng giận hờn dỗi, tâm chấp vào tài sản là thật có, tâm khen mình chê người…….
Những tâm chấp này gia tăng thì dễ đưa đẩy con người chúng ta rơi vào tam đồ khổ (Địa ngục, Ngạ quỷ, Súc sinh).
Nên mỗi một lần chụp hình tự sướng là quý vị phải nên nhớ những điều như thế.
Hãy tự đặt câu hỏi là mình đang nhìn ngắm cái gì ?
Nam Mô A Di Đà Phật.
Cư sĩ Nhuận Hòa
>> Xem thêm Có nên soi gương nhiều không?