Tại sao con gái nhờ đức cha mà con trai lại nhờ đức mẹ?
Để trả lời được câu hỏi này, ta cần đi ngược lại lúc mà đứa con gái, con trai chuẩn bị sinh ra trên đời.
Khi hai người nam và người nữ đang ân ái với nhau, đồng thời lúc đó thần thức của một hương linh trong cõi siêu hình đến lúc đi đầu thai bị lôi cuốn mạnh, cuốn hút mạnh (vừa vì duyên nghiệp, vừa bị tham ái ), hương linh này cũng nhảy vào tham gia ân ái cùng hai cặp đôi nam nữ. Nếu hương linh là người nam thì bị cuốn hút bởi người nữ, còn hương linh nữ thì bị cuốn hút bởi người nam (tùy cái duyên , cái ân nghĩa của người nam, hay nữ nhiều hay ít mà chiêu cảm hương linh nam hay nữ đến), và kẹt giữa vị trí trung gian, hương linh sinh ra làm con (khi thần thức tan biến trong cõi siêu hình, và xuất hiện trong thai người mẹ).
Vì gốc rễ ban đầu này, nên ta thấy đứa con gái vào làm con vì có ân nghĩa tiền kiếp với người cha, còn đứa con trai thì có ân nghĩa tiền kiếp với người mẹ. Cha tốt thì chiêu cảm người đứa con gái tốt vào làm con, cha xấu ác thì chiêu cảm đứa con gái gieo nghiệp xấu ác vào làm con. Và người mẹ cũng tương tự.
Đến đây, ta cũng có thể dễ trả lời vì sao con gái lại thường thương cha hơn, còn con trai lại thường quý mẹ hơn là vậy.
Nên việc liên quan hết sức mật thiết này là hoàn toàn có cơ sở, rất lôgic hợp lý, tương ưng với nhân quả.
Nam Mô A Di Đà Phật.
Nguồn FB: Tu học mỗi ngày – Cư Sĩ Nhuận Hòa