Tại sao cuộc sống của một số người luôn gặp sóng gió, ít bình yên?
Như ta biết, khi ta đã sinh ra làm kiếp con người ở trên trái đất này (trừ những Bậc Thánh nhân, họ đến đây vì nguyện, không phải vì nghiệp).
Thì đều chứng tỏ bao kiếp sống qua, ta đã sống vừa thiện và cũng vừa ác. Vì cõi người chính là cõi giới trung gian của những người vừa sống thiện cũng vừa sống ác.
Cõi giới ta đang sống trên trái đất này, Phật gọi là cõi kham nhẫn. Kham nhẫn nghĩa là phải chịu đựng. Chịu đựng những bức bách, khổ não về thân và đồng thời những khốn khổ từ môi trường sống bên ngoài tạo ra.
Những mối quan hệ, những lối sống ích kỷ thiếu tình người. Đã làm cho cuộc sống vốn khổ đau, lại thêm đau khổ.
Cuộc sống của một số người họ đã gặp rất nhiều sóng gió và khổ não.
Bởi vì sao?
Bởi vì sống trong vô minh, chính họ đã tạo ra sóng. Và chính những cơn sóng này lại làm cho con thuyền cuộc sống họ chao đảo, bấp bênh.
Vậy người ta đã tạo sóng ra sao?
Vài ví dụ để chúng ta sẽ thấy sóng được tạo ra :
Đang sống bình thường vui vẻ. Một hôm anh bạn cùng phòng trong khu ký túc xá, được sự rủ rê của một anh bạn khác.
Anh kia rủ : Ê, tối mai đi câu cá chơi với anh không?
Anh bạn mình trước giờ chưa có ý định câu cá. Nay anh nghĩ ra là mình cần phải đi sắm cần câu, để đi câu chơi, câu giải trí.
Với người thế gian đi câu là chuyện bình thường. Nhưng trên nhân quả, tội sẽ rất nặng, đặc biệt là câu chơi, câu giải trí.
Chú cá đang rất đói bụng, vất vả đi tìm mồi, bỗng nhìn thấy miếng mồi từ lưỡi câu. Chú không biết và ăn vào, và bị giựt lên, vừa rách môi, vừa thiếu ô xi, ngợp thở và chết. Người trên này hả hê, vui đùa, đắc chí.
Đó, ta đang tạo sóng cho cuộc đời mình rồi.
Ví dụ khác:
Một cô gái rất xinh đẹp, nhưng vì cái xinh đẹp, được nhiều chàng theo đuổi. Thế là cô bắt cá với nhiều tay. Và cô quen chủ yếu vì kiếm tiền và lợi dụng.
Cô ăn anh này, lợi dụng, vòi vĩnh anh này ít, anh kia nhiều, anh nọ ít, ..v.v..
Và cô sống như vậy gần 9, 10 năm của tuổi thanh xuân.
Trong khoảng thời gian đó, cô vừa gây ra sự đau khổ của rất nhiều người khác trong tình cảm, tình yêu. Và cũng làm cho mình nợ nần với rất nhiều người.
Đây, cô gái này cũng đang tạo sóng.
Và cả một cuộc đời, ta sống, vì ta vô tình hay cố ý. Ta đã tạo ra rất nhiều cơn sóng, sóng to, sóng nhỏ,… và chúng cứ tích lũy và thành « Sóng Thần » một ngày không xa. Và chúng sẽ nhấn chìm ta, cũng như nhấn chìm tất cả những chúng sinh đang vô minh, rồi vùi lấp trong dòng luân hồi vô tận.
Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát.
Cư Sĩ Nhuận Hòa

FB: Tu học mỗi ngày –