Tại sao khi biết tu thì con người ta có cảm giác cô đơn?
Đây là một câu hỏi mà có vị đã đặt ra.
Quý vị có cảm giác là từ ngày mình biết tu Phật cho đến nay, thì ít bạn hơn, cuộc sống có vẻ khô khan hơn, nên thường làm cho con người ta có cảm giác cô độc, lẻ loi.
Cảm giác này thì tôi cũng từng trải qua nên hiểu rất rõ, và phải đối diện với chúng.
Nhưng chúng ta cần tìm hiểu vì sao lại như thế ?
Quý vị biết, tu hành đó là hành trình đi ngược lại dòng đời, chứ không phải đi xuôi theo như người thế gian.
Đi ngược là như thế nào ?
Đó là người đời họ ăn nhậu, nhảy múa khiêu vũ, đi du lịch, đi mua sắm đồ đẹp, nhiều khi muốn nói gì thì nói, thích thì cười to, rồi buông lung trong sân giận, nhiều khi là nói tục chửi thề, quát mắng nhau,…
Còn khi tu rồi thì quý vị không có làm như thế nữa, các thói quen hưởng thụ ở đời dường như chúng ta phải dừng lại, và phải sống trong rất nhiều cái không.
Như :
Không đam mê gái đẹp, không rượu chè, không cờ bạc, không nhảy nhót, không đi du lịch, không nói tục chửi thề, không cười vui thái quá, không có tâm sân giận, không có tâm hiếu sát, ….
Và thường phải khép mình trong giới luật Phật dạy.
Và khi sống một lối sống như thế, thì ít bạn là đúng rồi.
Mà ít bạn thì phải cô đơn thôi.
Con đường tu tập nó phải như thế đấy quý vị ạ, vì để thành tựu được mục tiêu giác ngộ, đạt được chánh trí, giải thoát.
Thì chúng ta cần phải hi sinh những niềm vui nhỏ nhoi, cần phải đánh đổi rất nhiều thứ.
Đúng như Thiền Sư Hoàng Bá Hy Vận từng khuyên dạy :
” Nếu chẳng một phen sương lạnh buốt
Hoa mai đâu dễ ngửi mùi hương “.
Nghĩa là nếu quý vị không chịu được cái lạnh giá thấu xương, thì làm sao có thể thưởng thức được mùi hương của hoa mai, khi chúng toả ra trong thời tiết sương lạnh.
Cũng chính là nói lên ý nghĩa của việc tu tập :
Nếu quý vị không chịu được cái cảm giác buồn cô đơn, hay những sự khó khăn gian khổ trong tu hành.
Thì làm sao có thể ngộ đạo, để mà thưởng thức được mùi hương của sự giác ngộ giải thoát.
Tuy nhiên, để giảm bớt được phần nào sự cô đơn, cô độc trong tu tập.
Thì quý vị có thể kết bạn với những người bạn đồng tu, những người có cái tâm thiện và đồng chí hướng với mình.
Để cùng nhau tu tập, làm việc thiện hay chia sẻ những khó khăn thử thách trong đời tu.
Như thế thì sẽ phần nào giúp quý vị giảm bớt đi những nổi niềm cô đơn khi tu tập.
Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát.
Cư sĩ Nhuận Hòa
Đọc thêm :
Triết lý về sự Cô Đơn
Nỗi cô đơn thượng lưu
FB Tu học mỗi ngày