Tại sao không chuyển nghề bất thiện được?
Có Vị hỏi :
Kính thưa Sư phụ, hiện tại con đang làm nghề sát sinh mà không thể chuyển sang nghề khác được là tại sao ?
Trả lời:
Lí do là mình ít phước, cho nên mình không được tự do để chọn nghề.
PHƯỚC là muốn gì được nấy, tức là ta được quyền lựa chọn nhiều thứ.
Mình muốn mua thứ gì mình mua, tức là mình có Phước, còn mình không mua được nhiều, mình chỉ mua thứ gì rẻ thôi tức là mình ít Phước.
Và Phước làm cho ta muốn gì được nấy kể cả chọn nghề.
Ví dụ hiện tại mình bán thịt động vật, nhưng thấy không thích nữa, mình mở tiệm buôn bán vật liệu xây dựng cũng thành công.
Hoặc không buôn bán vật liệu xây dựng nữa, ra mở cửa hàng quần áo bán cũng được, không thích nữa thì mở cửa hàng bán linh kiện vi tính điện tử cũng đắt hàng, đó là do mình có “Phước” nên mình chọn nghề nào cũng được.
Còn không có phước thì mình cứ bị kẹt hoài với cái nghề đó, sợ nhất là nghề sát sinh, buông ra không biết làm gì, mà làm tiếp thì càng lúc càng mang tội.
Sợ nhất là nghề sát sinh, nhưng nếu ta thành tâm xin Phật riết rồi bắt đầu chuyển được. Có người vì sinh kế gia đình nên chọn việc nuôi heo, và bán rượu.
Đến khi người con gặp đạo bèn thuyết phục mẹ mình đừng làm nghề đó nữa. Đầu tiên người mẹ bỏ không nuôi heo nữa, nhưng rồi gia đình cũng không đói, vẫn có cái khác bù qua rót lại.
Sau đó, người mẹ bỏ luôn bán rượu, và thấy mọi việc cũng ổn, các con ăn học thành tài cả, chả sao, tức là khi mình có lộc thì nó không đi đường này cũng vô đường khác, vậy thôi!
Cứ cầu nguyện xin Phật rồi bỏ nghề đó đi chớ làm nghề sát sinh sợ lắm. Cuối cùng chết không có bình yên, chết dẫy dụa, la hét, đau đớn.
Chết xong đọa vô loài đó luôn, hễ mình giết heo thì đọa làm heo, mà không phải mình làm nghề mổ heo rồi chết đọa làm heo một kiếp. Thường khi bỏ thân người đọa làm heo rồi phải 1000 lần làm heo như vậy, kiếp này làm heo, kiếp sau làm heo…
Chúng ta có thấy con heo trước khi đưa đi bán, họ cột chân quăng lên xe chở đi.
Thử tưởng tượng mình bị cột 2 tay, 2 chân nó tê như thế nào, mà con heo bị quăng lên xe dù đau vẫn không la được vì cái mỏ bị buộc mất rồi, mình khổ không? Trước khi chết mà còn đau đớn như vậy.
Tuy nhiên, từ heo mới trở lên làm người thì người này ngu hay khôn?
Cả ngàn kiếp làm heo rồi làm sao làm người thông minh được, làm người cứ ngu ngu vậy đó. Cho nên, mấy nghề sát sanh quả báo khiếp lắm.
Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát.
Cư sĩ Nhuận Hòa
>>> Tìm hiểu thêm : https://xn—hay-uqa.vn/tam-linh/tu-hoc-moi-ngay/
Các tìm kiếm liên quan
- 10 nghề phước đức nhất
- Phật dạy về nghề nghiệp
- Tạo nghiệp nghĩa là gì