Tại sao một người trì thần chú mà bị chảy nước mắt, bị ngáp, ngủ?
Khi có những dấu hiệu bất kì nào khác lạ so với bình thường trong quá trình dụng công tu tập thì ta phải tìm ra nguyên nhân.
Phải hiểu được bản chất của vấn đề và tháo gỡ khúc mắc. Còn nếu ta không hiểu biết mà cứ đi trong mù mịt thì rất dễ bị tẩu hỏa nhập ma.
Khi trì chú mà bị những vấn đề trên thì ta cần kiểm tra lại :
- Thứ nhất : Xem thử ta ngủ có đủ giấc không, có bị vấn đề gì về sức khỏe hay không.
- Thứ hai : Xét xem trong cuộc sống hằng ngày, trong công việc, ứng xử giao tiếp, làm ăn,có bị phạm giới luật không. Vì khi trì chú thì sẽ có các vị Thần hộ giới đến, các Chư thiên cũng đến và được Chư Phật đang để ý. Mà giới ta bị khuyết lỡ thì chẳng tốt chút nào, ta chưa đủ phẩm hạnh để đọc chú.
- Thứ ba : Ta phải hiểu trì chú để làm cái gì? Mục đích của trì chú là như thế nào?
- Có hai mục đích chính :
- Một là trì chú để tu, mượn câu chú để định cái tâm đang lăng xăng, giúp lắng yên vọng tưởng, đưa tâm vào định.
- Hai là, trì chú để mượn thần lực Chư Phật, cộng với công đức và sự chú tâm của người trì để gia trì vào các đồ vật như xâu chuỗi, các vật để đeo, hay trì vào ly nước, hay sái tịnh,… tùy vào mục đích khác nhau. Nhằm giúp người đeo vật được trì được sự che chở trước sự quấy phá của các chúng sinh khác.
- Có hai mục đích chính :
Một số lưu ý khi trì chú :
Phải có một đời sống cực kì tốt, từ bi, hiền lành, giới luật tinh nghiêm. Khi trì phải thành tâm, đầy lòng tôn kính Phật và tam bảo. Giữ ba nghiệp thân khẩu ý cho thanh tịnh, buông bỏ dần tâm tham sân si kiêu ngạo. Ngày trì nên ăn chay thì tốt nhất, trước khi trì phải đánh răng rửa mặt cho sạch sẽ.
Nếu giữ được vậy rồi mà khi trì vẫn bị ngáp thì phải gặp trực tiếp minh sư để tư vấn thêm. Những điều mình liệt kê ở trên cũng chỉ mới là những vấn đề cơ bản. Mà cuộc sống, nghiệp lực mỗi người thì rất phức tạp.
Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát.
Nguồn FB: Tu học mỗi ngày – Cư Sĩ Nhuận Hòa