Tại sao một người tu thường có cảm giác cô độc?
Một Huynh đệ đã hỏi tôi như vậy.
Và tôi thấy câu hỏi này rất hay, vì tôi cũng bị cái cảm giác này.
Có những ngày tháng tôi thấy mình thật sự rất cô đơn, nhìn xung quanh mọi người nói cười vui vẻ, còn tôi thì trầm lặng, tâm hồn như vạnh vắng, băng giá, tĩnh lự, ngắm nhìn dòng đời đang xuôi ngược.
Có những lý do chính yếu có thể là nguyên nhân để làm một người tu thường cảm giác thấy cô đơn cô độc sau đây :
Tu là đi ngược lại với dòng đời, hay còn gọi là người lội ngược dòng.
Nghĩa là sao?
Người đời ăn thịt, còn người tu thì ăn chay.
Người đời ca hát, nhảy múa, người tu thì không được làm vậy.
Người đời thích đi du lịch thưởng ngoạn, còn người tu thì ẩn cư tĩnh tọa, thiền định, cũng không được đi du lịch, đi vui chơi.
Người đời thích nhóm họp, nhậu nhẹt, tán dóc, người tu thì không được làm thế.
Người đời lập gia đình, có con cái, người tu xuất gia thì ở vậy, không lập gia đình, thậm chí còn rời luôn gia đình, rời xa cha mẹ anh em, sống đời du phương thoát tục.
…………
Một vài những lý do trên ta thấy rằng người tu đang bước trên con đường mà ít người bước, dám bước, họ chịu nhiều sự khó khăn, vất vả, cô đơn, hiu quạnh…
Một lý do nữa, cũng góp phần làm người tu cảm thấy cô đơn là khi họ quán chiếu và thấy được sự vô thường của kiếp người, sự giả tạm của kiếp sống.
Khi thấy được điều đó sẽ làm tâm người tu trở nên trầm lắng, từ bi, sâu sắc…
Mà người khác khi nhìn vào họ, sẽ thấy họ như đang tư lự, suy tư, trầm ngâm, như đang nghĩ về một điều gì đó xa xăm…
Nhưng không sao, hãy vẫn duy trì sự nỗ lực cố gắng trong tu tập, hãy giữ vững chí nguyện tu hành, giữ vững con đường mà Quý Vị đã lựa chọn là tu hành, là cầu tìm giác ngộ giải thoát.
Làm được thế thì Chư Bồ Tát, Chư Phật sẽ luôn bên cạnh gia hộ cho Quí Vị, rồi Quí Vị sẽ phần nào cảm thấy bớt đi sự cô đơn.
Rồi một mai kia khi túc duyên công đức tu đã đủ thì đóa sen vàng sẽ nảy nở, ánh đạo vàng giải thoát chiếu rọi .
Thì sẽ giúp Quý Vị xóa tan đi cảm giác cô đơn, thay vào đó là một nội tâm an bình, hạnh phúc tuyệt đối, vắng mặt hoàn toàn của sự phiền não bất an.
Nam Mô Thường Tinh Tấn Bồ Tát Ma Tát.
Cư sĩ Nhuận Hòa
>>> Xem thêm : https://xn—hay-uqa.vn/tam-linh/tu-hoc-moi-ngay/
Nguồn FB: Tu học mỗi ngày
TẠI SAO MỘT NGƯỜI TU THƯỜNG CÓ CẢM GIÁC CÔ ĐỘC ?Một Huynh đệ đã hỏi tôi như vậy.Và tôi thấy câu hỏi này rất hay, vì…
Người đăng: Tu học mỗi ngày vào Thứ Sáu, 24 tháng 1, 2020