Tại sao người về già thường khó tính?
Với mỗi người trong chúng ta, hầu như ai cũng có Cha có mẹ, có Ông có bà.
Nhưng một đặc điểm ta dễ nhận ra là những người càng lớn tuổi, càng về già thì họ hay khó tính.
Vậy lý do khó tính bắt nguồn từ đâu, hay những nguyên nhân nào để dẫn đến người già mà khó tính?
Có thể kể một vài lý do sau:
1. Sự thay đổi của cơ thể :
Khi càng lớn tuổi, cơ thể sẽ già đi, da nhăn nheo, sức đề kháng suy yếu dễ bệnh tật, cơ thể đau nhức, mệt mỏi. Và chính sự thay đổi của cơ thể sẽ dẫn đến tinh thần họ thay đổi.
Họ hay nổi cáu, hay giận hờn vô cớ, cũng là vậy.
2. Sự nhận thức cuộc sống của họ có chiều sâu:
Cả đời sinh sống họ đã nếm trãi bao niềm vui nỗi buồn, kinh nghiệm sống của họ khá nhiều. Chính vì điều này mà với những người họ chấp, họ sẽ khó chịu, khó tính.
Khi mà con cái làm điều gì mà họ không hài lòng.
3. Bị sự cô đơn giày vò :
Tuổi càng lớn, bạn bè, anh em đã mất dần, người già rơi vào trạng thái cô đơn. Con cái đã đến tuổi trưởng thành, họ đều có cuộc sống riêng, gia đình riêng.
Vì thế người lớn tuổi bị nỗi cô đơn giày vò và gặm nhắm qua thời gian. Chính đều này đã làm cho tâm lý họ thay đổi, họ trở nên khó chịu hay cáu gắt, khó tính là vậy.
4. Con cái bất hiếu, ít quan tâm :
Có câu : nước mắt chảy xuôi .
Nghĩa là con cái thường quan tâm con của họ nhiều hơn cha mẹ. Thậm chí nhiều người con bất hiếu, mãi lo gia đình công việc rồi bỏ quên mất cha mẹ.
Mà đâu biết rằng hằng ngày họ mãi ngóng trông, đợi chờ. Đợi được gặp gỡ những đứa con, đợi để được quan tâm lo lắng chăm sóc từ những người con.
Chính vì điều này, đã làm cho nhiều cha mẹ trở nên buồn phiền và khó chịu là vậy.
Là vì trong âm thầm họ đã trách những người con bạc bẽo của mình.
Đây là bốn lý do chính mà làm người lớn tuổi khó tính.
Do vậy, ta cần phải thông cảm, sống tâm lý và hiểu họ. Để rồi ta nên thể hiện lòng yêu thương , sự quan tâm chăm sóc.
Đây vừa là bổn phận, trách nhiệm vừa là thái độ của người sống biết ơn.
Ơn sinh thành dưỡng dục, nuôi ta khôn lớn.
Ai mà sống vô ơn, bất hiếu thì sao có thể làm người tu hành được.
Nam Mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát.
Nguồn FB: Tu học mỗi ngày – Cư Sĩ Nhuận Hòa