Tại sao người xinh đẹp thì hay thích chụp hình?
Câu hỏi dường như đơn giản, nhưng không phải Quý Vị nào cũng biết câu trả lời.
Trong facebook tôi được 5000 bạn, nhưng có những người thì tôi không thấy hình, hoặc hiếm xuất hiện, còn có những bạn thì ngày nào cũng thấy, vì sáng trưa hay chiều gì bạn ấy cũng đều đăng hình.
Và tôi thấy các bạn đẹp thì đăng nhiều nhất, nhưng những Vị xấu, ít đẹp cũng thích đăng hình luôn.
Vậy câu hỏi đặt ra là tại sao con người ta lại thích đăng hình mình, thích ngắm nhìn mình?
(dặc biệt là những bạn xinh đẹp)
Đây là vì con người ta bị một khuynh hướng, đó là khuynh hướng «chấp ngã», hay chấp ta.
Từ khi sinh ra, con người ta bị kẹt vào sắc thân, và mang một thân tướng.
Từ đó, ta bị dính mắc vào thân tướng, và cứ nghĩ rằng thân tướng này là ta, là của ta.
Nhưng thực tế thì thân tướng, sắc thân này là giả tạm, như căn phòng trọ mà ta chỉ là khách trọ, chứ không phải chủ.
Vì ta không có quyền quyết định được chúng.
Như khi thân bệnh, ta đâu có kiểm soát được, như khi thân già ta cũng đâu cản được, hay khi thân hư hoại và mất đi, ta cũng đâu làm gì được.
Nên người trí, họ sẽ tập quán niệm tâm không chấp vào sắc thân, vì để tâm kẹt vào thân thì sẽ dễ phát sinh phiền não, đau khổ.
Vì sao lại như thế?
Vì Quý Vị cho rằng thân này là đẹp, rồi lỡ không may bị bệnh thủy đậu, mặt nổi nhiều chấm đen,hoặc bị tai nạn, rồi thân thể không còn đẹp, hoặc bị già,…
Khi ấy phải Quý Vị đau khổ không.
Hơn nữa, khi kẹt vào sự chấp sắc thân này là ta, thì khi thân già chết, người ta chôn mình và lâu ngày chỉ còn nắm xương khô, ấy vậy mà ta cũng cứ ra nghĩa trang mà ngồi than khóc hay canh giữ.
Vậy phải đau khổ không.
Do đó, người trí cần nên quán chiếu sắc thân không có đẹp, không lâu dài, giả tạm, mong manh, như giọt sương mai, như đóa hoa sinh tươi sớm nở tối tàn.
Vậy thì có gì mà ta phải chấp.
Hơn nữa, cái mà Quý Vị cho là đẹp, chỉ là bề nổi của lớp sơn bên ngoài chứ bên trong thì không phải thế.
Chúng ta hãy đi vào bên trong để quán niệm xác thân xem thế nào?
Chín lỗ trên thân luôn thải ra các chất dơ bẩn.
Có vật gì mà cho là xinh đẹp, thơm tho khi tự nó cứ tiết ra các chất dơ bẩn hay không?
Rõ ràng là không thể có.
- Hai mắt thì tiết ghèn.
- Hai tai thì tiết ráy tai.
- Hai lỗ mũi thì nước mũi.
- Miệng thì tiết nước bọt và đàm.
- Bộ phận sinh dục thì tiết nước tiểu.
- Hậu môn thì tiết phân.
Quý Vị thấy, cái nào cũng chẳng sạch sẽ hay thơm tho gì cả.
Vậy cái đẹp nằm nơi đâu?
Chưa hết, sự cấu thành xác thân được tạo nên từ những gì?
Ngoài thì bọc da, bên trong gồm xương, gân, máu, ruột, gan, tim, thận, phổi,…..
Trong từng phút giây chúng đang bị vô thường sinh diệt, và không bao lâu sẽ lại đưa về cát bụi, hôi thối, và ghê sợ (khi thần thức ra khỏi thân).
Phân tích một hồi Quý Vị sẽ dần thấy được bản chất nơi thân là bất tịnh, là vô thường chứ không có đẹp gì cả.
Đây là chưa kể, từ khi trưởng thành qua năm tháng, ý luôn chất chứa nhiều tư tưởng xấu xa, rác rưới.
Như sân hận, tham lam, hung dữ, ganh tị, hung ác, phiền não, ích kỷ, nham hiểm, ….
Mà cứ không ngừng tăng dần theo ngày tháng.
Vậy thì cái gì là đẹp, là cái ta tự hào, và xem là thần tượng.
Do đó, người trí nên quán niệm và không nên chấp vào sắc thân.
Xem sắc thân chỉ là phương tiện để giúp ta tiến tu, hướng đến đạo quả giác ngộ, tìm về với bản lai diện mục ( mặt mũi thật nơi ta mà lâu ngày để thất lạc vì tâm rong ruổi ham vui ).
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Cư sĩ Nhuận Hòa
>> Tìm hiểu thêm tại: https://xn—hay-uqa.vn/tam-linh/tu-hoc-moi-ngay/
FB Tu học mỗi ngày –