Tại sao những bức ảnh chụp hình của quý vị không đẹp?
Sáng nay khi vừa mở điện thoại lên vào mạng xã hội, tôi nhìn thấy ngay bức hình của một người bạn. Khi nhìn thấy mà tôi phải thốt lên trong tâm là : «Ôi, sao ảnh chụp và cười sao mà xấu quá, nhìn thấy sợ quá».
Thường thì tôi rất ít chê người khác, tôi hay tìm những cái gì hay, đẹp nhất của người để khen. Nhưng quả thật bức ảnh của người bạn tôi sáng nay đăng xấu quá, nhìn mà tôi có cảm giác sợ.
Sau đó tôi suy nghĩ :
«Tại sao lại có những người chụp hình, dù bên ngoài họ cũng không đẹp gì lắm, nhưng khi chụp lên vẫn có duyên. Còn như cô bạn tôi ngoài đời nhìn cũng đâu đến nỗi nào nhưng sao mà hình chụp lại xấu quá».
Nghĩ ngợi một lúc thì tôi biết được lý do.
Đa phần những máy ảnh chụp có độ phân giải cao hiện nay, dù là Quí Vị có chụp bằng điện thoại đi nữa.
Thì chúng cũng đều có khả năng chụp được cái trạng thái tâm của Quí Vị ngay lúc đó (Nghĩa là chúng chụp luôn cả cái thần của Quí Vị, chứ không phải chỉ chụp cái thân xác vật chất).
Điều này sẽ lý giải tại sao nhiều người bên ngoài không đẹp nhưng chụp hình lại đẹp.
Những người tâm tính xấu ác, đầu óc chất chứa nhiều ý nghĩ bất thiện dù là chưa thể hiện.
Lòng nặng về tham lam, nóng giận, si mê, ích kỷ, nham hiểm, thù dai, để bụng, không có từ bi, không có lòng khoan dung, sống thiếu sự độ lượng, thiếu vị tha,….v…v….
Với những tâm tính vậy nên cái hào quang xung quanh người đó phát ra tối đen, nên chụp hình sẽ rất xấu.
Và chụp hình mà xấu thì một hệ quả đi kèm là tương lai cuộc đời ắt sẽ lận đận, vất vả, đau khổ.
Và sau khi chết thường đi vào những cõi giới thấp kém, tối tăm, đọa lạc như địa ngục, qủy đói hay súc sinh.
Tôi thì không khuyến khích Quí Vị chụp hình rồi ngắm mình, như vậy sẽ tổn phước.
Nhưng trong một năm Quí Vị hãy tự chụp cho mình khoảng hai ba tấm ảnh, rồi tự nhìn mình xem mình đẹp hay xấu.
Hãy nhìn kĩ nụ cười, khuôn mặt và ánh mắt của mình xem thế nào.
Để đánh giá được sự tu tập của Quí Vị đến đâu.
Nếu hình xấu quá, nhìn không có cái uy, cái đức thì Quí Vị cần phải nỗ lực hơn nữa trong việc tu tập để đoạn trừ cho được những tập khí, những tâm tính bất thiện.
Người nào đoạn trừ càng nhiều thì tôi đảm bảo hình chụp sẽ đẹp. Mà hình chụp đẹp thì chắc chắn cuộc đời Quí Vị sẽ nhiều an vui và sau khi chết sẽ sinh về các cảnh giới cao, an lành.
Chúc Quí Vị luôn tinh tấn.
Nam Mô A Di Đà Phật.
Cư sĩ Nhuận Hòa
>> Đọc thêm : https://xn—hay-uqa.vn/tam-linh/tu-hoc-moi-ngay/
Nguồn FB: Tu học mỗi ngày –
TẠI SAO NHỮNG BỨC ẢNH CHỤP HÌNH CỦA QUÝ VỊ KHÔNG ĐẸP ?Sáng nay khi vừa mở điện thoại lên vào mạng xã hội, tôi nhìn…
Người đăng: Tu học mỗi ngày vào Thứ Năm, 30 tháng 1, 2020