TẠI SAO TRẺ EM CÒN NHỎ THÌ KHÔNG NÊN ĐĂNG TRÊN MẠNG XÃ HỘI ?
Tôi thấy có nhiều bạn trẻ khi mà họ có con, vì quá vui mừng và muốn được khoe con mình đáng yêu dễ thương.
Thế là họ đã chụp hình con và ngày nào cũng đăng khoe trên mạng xã hội.
Tôi cho rằng việc này là không có nên làm, khi mà em bé còn quá nhỏ.
Tôi sẽ kể quý vị nghe một câu chuyện có thật của một người tôi quen biết :
Bà cô này tuy tuổi cũng đã lớn, nhưng có tướng người rất sang trọng, nhìn rất đẹp.
Có lần cô kể tôi nghe :
Không hiểu vì sao cứ mỗi lần cô đi ăn đám cưới về, mà có ai khen cô đẹp thì ngày hôm đó về cô sẽ bị bệnh.
Điều này đã lặp đi lặp lại với cô rất nhiều lần, đến nỗi cô sợ người ta khen luôn….
Mỗi lần họ khen xong, sau đám cưới về là cô phải lấy muối hột bỏ vào bếp than cho nổ lốp bốp, rồi cô thì thầm " miệng mắm miệng muối chúng mày, đồ miệng mắm muối ".
Việc làm mê tín của cô, như để phá đi lời khen độc địa kia…..
Sau này nhờ tu tập và hiểu Phật Pháp tôi mới biết tại sao cô lại bị bệnh khi người ta khen.
Đó là vì khi người ta khen, chỉ là khen ngoài miệng còn trong tâm họ đã có sự đố kị và ghen ghét. Nên khi một người khen như là một lời thần chú của phù thủy, trù ẻo để người kia trở nên bị bệnh.
Càng có nhiều người khen là càng có nhiều phù thủy trù ẻo…..
Qua câu chuyện này quý vị cũng phần nào biết được là vì sao các em bé khi còn nhỏ, cha mẹ không nên chụp hình rồi vội đăng lên mạng xã hội để khoe, nơi mà có hàng nghìn người theo dõi mỗi ngày.
Nếu tâm những người xem mà xấu, hoặc họ là người vô sinh không có con,…
Chỉ cần họ ghen ghét, rồi trù ẻo, mà em bé kia phước thì mỏng nghiệp dày. Thì nguy cơ bé kia có khả năng sẽ bị bệnh, hoặc thọ mạng sẽ bị giảm xuống.
Vấn đề này đã được những ông bà già xưa rất chú ý và dè chừng.
Đó là vào ngày đầy tháng con, họ không dám bế em bé ra nơi đông người.
Hoặc khi có em bé nào dễ thương, họ cũng không trực tiếp nói bé dễ thương mà chỉ nói là dễ ghét, để giảm đi phần nào sự tổn phước của bé.
Do đó quý vị nên chú ý, khi có con nhỏ thì đừng vội nên chụp hình và đăng khoe như thế, sẽ không tốt đâu.
Có của quý, có bảo bối thì nên cất giấu cho kĩ đi, đừng để cho nhiều người biết .
Biết nhiều chỉ làm cho nó dễ bị trộm cắp mà thôi.
Nam Mô A Di Đà Phật.
Cư sĩ Nhuận Hòa
>>> Đọc thêm tại: https://xn—hay-uqa.vn/tam-linh/tu-hoc-moi-ngay/
Tu học mỗi ngày – https://www.facebook.com/251208732396932/posts/718222705695530