TÂM HAM VUI
Một lần nọ khi tôi đang trên đường đi vào thị trấn để mua một ít đồ đạc.
Khi xe đang dừng ở một trụ đèn xanh đèn đỏ, chờ hết đèn đỏ để tôi chạy tiếp.
Từ vị trí chờ, nhìn sang kia đường tôi thấy có hai du khách người nước ngoài tuổi đã ngoài bảy mươi, họ nắm tay nhau bước lốm thốm để qua đường.
Khi nhìn thấy hai du khách như thế lòng tôi chợt nghĩ :
« Con người ta dù lớn, nhưng họ vẫn còn có cái tâm ham vui.
Cả một đời những du khách họ đã quen đi rong ruổi trên khắp mọi nẻo đường, ở các nước trên thế giới để đi du lịch, để tìm chút niềm vui từ các cảnh vật đẹp, khác lạ mang lại.
Nay khi tuổi đã xế chiều, nhưng tâm ham vui ấy vẫn còn nguyên vẹn.»
Hình ảnh ấy, đã làm tôi trầm ngâm. Và tôi suy nghĩ :
« Biết khi nào thì những du khách này mới có thể ngồi tĩnh lặng, để có thể xoay lại, nhìn và kiểm soát cái tâm của họ mà tu tập, cho đến ngày ngộ đạo ».
Thật vậy đó Quí Vị ạ.
Tâm ham vui là một trạng thái tâm phấn khích rất phổ biến nơi mỗi chúng sinh.
Đa phần các chúng sinh khi còn phàm thì dùng những ngoại cảnh bên ngoài để tác động vào tâm thức bên trong để tạo ra niềm vui. Như:
- Tìm cảnh đẹp để thỏa mãn con mắt.
- Tìm thức ăn ngon để thỏa mãn vị giác.
- Tìm xúc chạm, như mát xa để tạo sự dễ chịu.
- Tìm âm thanh hay để nghe.
- Tìm mùi thơm để ngửi.
- …….v..v…v………………
Đây là lối sống, là con đường của chúng phàm phu.
Còn với người tu đạo, người tu tập để tự chiến thắng mình. Thì không đi theo con đường ấy, mà phải đi ngược lại.
Đó là :
- Mắt đối sắc, biết chúng là như thế, nhưng tâm không chạy theo, không nắm bắt.
- Tai nghe âm thanh, biết âm thanh hay dở, nhưng không khởi niệm thích hay chê.
- Mùi vị ngon, biết ngon biết dở, nhưng tâm không đắm, không nắm giữ.
- Nếu có xúc chạm, biết êm dịu, láng, mịn, mát, nhưng không khởi niệm thích hay ghét.
- Mũi ngửi mùi thơm, hôi, biết thơm, biết hôi mà không khởi tâm chán, thích, hay phấn chấn.
- ……….v….v……..
Người tu nào mà luôn sống được trong từng giây phút như thế thì rất dễ khai ngộ, nếu đủ duyên.
Giống như Ngài Lục Tổ, khi nghe đến câu :
« Ưng vô sở trụ nhi sinh kỳ tâm ».
Thì Ngài liền hoát nhiên đại ngộ.
Tâm không trụ, không kẹt, không dính mắc vào đâu.
Thì ngay giây phút ấy, trí tuệ sẽ hiện tiền.
Do vậy, Quí Vị đừng để mình bị kẹt, bị dính trong các tâm ham vui, tâm phấn chấn, tâm yêu, ghét, hờn, giận…..
Một người tu đạo chân chính đôi khi nhìn họ có vẻ cô đơn, cô độc, sống dường như rất đơn giản, thanh bần và không có thụ hưởng bất cứ điều gì.
Một người như thế, với người thế gian thì thấy họ là bình thường.
Nhưng nếu trong cõi siêu hình, với cái nhìn của Trời Phật, hay Thần, Quỉ …Thì Vị ấy chính là một ngôi sao sáng, là hàng đại thụ, là bậc đại căn cơ trong Phật pháp.
Và luôn được Trời Phật quý mến và bảo vệ.
Nam Mô A Di Đà Phật.
Cư sĩ Nhuận Hòa
>> Xem thêm : Tu học mỗi ngày trên Ô-Hay.Vn
Nguồn FB: Tu học mỗi ngày –
TÂM HAM VUIMột lần nọ khi tôi đang trên đường đi vào thị trấn để mua một ít đồ đạc.Khi xe đang dừng ở một trụ đèn…
Người đăng: Tu học mỗi ngày vào Thứ Hai, 9 tháng 3, 2020