Câu chuyện giao dịch mua đất với người môi giới Ấn Độ
Một câu chuyện có thật từ Vị Thầy người Việt hiện nay vẫn đang sống trên đất Ấn Độ. Ngài là người Việt xây dựng hai ngôi chùa đầu tiên trên quê hương của Phật.
Muốn xây được chùa thì phải có kinh phí, phải có tiền. Và khi Ngài kêu gọi đóng góp đủ tiền rồi.
Tiếp đến là phải chọn mua đất.
Ngày hôm đó, có một nhóm mấy người Ấn liên lạc với Ngài là có khu đất đẹp, và muốn bán.
Và hôm đó, Ngài cũng đi xem, quả thật khu đất rất đẹp, rộng rãi, lại thoáng mát.
Và họ nói là đang cần tiền nên bán gấp, với giá bán rất rẻ. Nếu đồng ý mua, thì đặt cọc trước một ít tiền để giữ đất.
Ngài nghĩ thầm :
« Hay là Phật gia hộ hay sao mà có khu đất đẹp lại bán giá rẻ vậy ta ».
Và Ngài đồng ý, ngày mai Ngài sẽ dẫn thêm vài người Phật tử có đóng góp lớn nhất. Đến để xem thêm lần nữa, nếu họ đồng ý thì Ngài sẽ đặt cọc để mua.
Tuy nhiên, có một điều lạ xuất hiện trong đêm đó như sau :
Khi Ngài đang ngủ say, trong căn phòng đóng cửa. Bỗng Ngài nằm mơ, Ngài nghe có ai nói với Ngài rất rõ ràng là :
« Hãy cẩn thận, coi chừng có rắn độc ».
Nghe nói rắn độc, Ngài sợ quá, Ngài giậc mình thức giấc.
Khi thức dậy, Ngài lấy đèn pin soi tứ phía, khắp phòng. Xem có rắn nào vào hay không. Nhưng thấy trống trơn, không có rắn nào cả.
Ngài ngồi suy nghĩ hồi lâu, sao lại là coi chừng rắn độc ta.
Ngài liên tưởng đến cuộc giao dịch mua đất ngày mai. Và Ngài như nhắc nhở mình là hãy cẩn thận.
Và quả thật, qua ngày mai những người nói bán đất, họ đều là những tên giả mạo. Đất không phải của họ mà họ làm giấy tờ giả, và nói là đất của họ.
Và nhờ có đề phòng trước và mời thêm chuyên gia, nên Ngài đã phát hiện ra kẻ gian.
Ta thấy với người tu chân chính, đúng đắn thì luôn có sự che chở, bảo vệ của Phật, Chư Thánh Tăng, Chư Long Thần Hộ Pháp. Nên ta rất an tâm khi tu hành, làm Phật sự hay làm việc gì.
Vì kẻ gian, kẻ ác chỉ lừa được người phàm, nhưng không thể qua mắt Thần Thánh được.
Đây là điều mà tôi cảm nhận thực tế rất rõ và có thật.
Nam Mô Thường Tinh Tấn Bồ Tát Ma Ha Tát.
Cư Sĩ Nhuận Hòa
FB: Tu học mỗi ngày –
Ma nhập không cho bán đất, phải làm sao?
Hôm qua có Phật tử hỏi tôi như sau :
« Bạch Thầy, con có câu hỏi, xin Thầy chỉ giúp dùm ạ :
Con có người chồng trước đây hay bị ma nhập, và cứ mỗi lần nhập vào là người ấy nói không cho gia đình con bán đất, để người ấy ở cho rộng.
Giờ đây chồng con không còn bị ma nhập nữa, và con cũng muốn bán bớt ít đất để trả nợ, mà bán hoài không được.
Liệu con có đang bị người âm đó giữ đất, cản không cho người tới mua hay không ?
Nếu có, xin Thầy chỉ cho cách để hóa giải ạ.
Con xin cảm ơn ».
Trả lời :
Với trường hợp này thì tôi thấy trong cuộc sống cũng có nhiều người bị chứ không phải không.
Và cũng có nhiều người không tin rằng đang có người âm theo giữ, cản trở.
Nhưng tin hay không thì sự thật vẫn vậy, người có thiện căn, tin được điều này và áp dụng các cách thức để chuyển hóa thì sẽ rất có lợi cho cả hai, người đang sống và người đã mất.
Còn không tin, mà chống báng thì kết quả ngược lại, và nhiều khi rất cay đắng.
Với trường hợp của gia đình cô gái trên, tôi cho rằng người theo nhập về, có khi chính là những người thân, người họ hàng của gia đình bên chồng, hay vợ, người nhập này trước kia khi còn sống nhiều khi là đất của họ, mà hiện tại vợ chồng đang ở.
Hoặc người nhập này nếu không có quan hệ huyết thống với người chồng, vợ thì là người lạ, nhưng nhiều khi hai vợ chồng mua lại đất hay nhà của người ấy.
Như Quý Vị biết, cái tâm chấp vào tài sản, gia đình đối với mỗi chúng sinh là rất lớn.
Ví như Quý Vị có cái nhà từ đường và đang sống bao năm ở đó.
Nay bất ngờ anh em họ hàng về đòi bán để chia tài sản, thì Quý Vị sẽ khó mà buông được.
Vì căn nhà, khu đất nó gắn với mình lâu quá, và có rất nhiều kỉ niệm ở nơi ấy.
Nên khi bán, Quý Vị sẽ khởi lên sự tiếc rẻ là một tâm lý rất khổ biến.
Ở trường hợp gia đình cô gái trên cũng giống thế, người mà đang nhập về, họ đang rất tiếc khu đất hay căn nhà, vốn trước đây là của họ.
Vậy giờ hóa giải ra sao?
Tôi nghĩ tốt nhất nên nhờ Phật, hoặc nhờ các Vị Hộ Pháp can thiệp.
Đó là mỗi ngày Quý Vị cần lễ lạy, để xin Phật giúp dùm, kể với Phật cụ thể như thế.
Sau đó, một phần cũng rất quan trọng nữa đó là Quý Vị đối trước Phật và khai thị cho vong linh để họ hiểu ra vấn đề, hiểu ra đạo lý để buông bỏ tâm chấp đất, nhà.
Sau đó nên chuẩn bị đồ cúng chay, tìm người tu có đức lớn để cúng và mời người đó về ăn.
Sau đó Quý Vị hứa là nếu sau khi bán được đất sẽ trích ra tiền để đi làm phước và lấy công đức đó hồi hướng cho người đã mất đó.
(Tôi nghĩ người này trong cõi siêu hình cũng đang rất đói khổ, nên lấy ít tài sản và làm phước hồi hướng thì họ sẽ rất hoan hỷ).
Nhưng Quý Vị nhớ hứa là phải làm, chứ bán được xong rồi mà Quý Vị quên không trích ra là không được đâu.
Tôi tin rằng với những cách này, nếu cô gái và người chồng làm đúng thì sẽ có kết quả rất tốt, đúng như ý nguyện.
Nam Mô A Di Đà Phật.
Cư sĩ Nhuận Hòa
Xem thêm:
Tìm kiếm có liên quan
- Cách lấy lộc buôn bán
- Cách giải buôn bán ế ẩm
- Cách xin vía buôn may bán đắt
- Nguyên nhân buôn bán ế ẩm
- Mẹo buôn bán đắt hàng
- Làm sao để có duyên buôn bán
- Cách hóa giải buôn bán ế ẩm bằng tỏi
- Bí quyết bán hàng ăn đông khách