NGŨ NHÃN
Ngũ nhãn là năm thứ mắt. Mắt như tấm gương có thể soi thấy sự vật, không những thấy được mà còn xét được, những vật có hình tướng cần đến mắt để thấy, đó gọi là xem, những sự lý không có hình tướng thì phải dùng mắt trí tuệ để quan sát.
- Nhục nhãn : Là con mặt bằng thịt, chỉ thấy những vật có hình tướng, khi đêm tối hay bị vật khác che lấp thì không thể thấy được.
- Thiên nhãn : Là mắt của Chư Thiên ở cõi Sắc giới, cũng là mắt của người tu thiền định chứng đắc, bất cứ xa gần, lớn nhỏ, ngày đêm hay bị vật ngăn cách cũng thấy rõ hết. Cũng như quang tuyến và kính hiển vi của khoa học vậy.
- Tuệ nhãn : Nhãn tuệ này là mắt của nhà đắc đạo trong hai thừa Thanh Văn và Duyên giác. Các Ngài đắc huệ nhãn này nhờ dùng trí huệ chiếu soi chơn không vô tướng, có thể quán xét phá tan các giả tướng, biết rõ lý chơn không chẳng còn mê lầm điên đảo nữa. Cũng như tia sáng laser chiếu tới đâu thì các vật có hình tướng đều tan rã hết.
- Pháp nhãn : Là mắt trí tuệ của chư Bồ Tát, là con mắt chánh pháp, thấu triệt tất cả các pháp môn ở thế gian và xuất thế gian một cách rõ ràng, không bị lọt vào tà pháp ngoại đạo nữa.
- Phật nhãn : Là con mắt của Phật, gồm đủ bốn mắt trên và hoàn toàn sáng suốt thấu hết tất cả.
Hai thứ con mắt trước là dùng con mắt thịt mà xem, còn hai thứ con mắt kế thì dùng cả hai thứ mắt trên và trí huệ để xem xét, viên dung không còn ngăn ngại và riêng chấp nữa vậy.
Trí huệ khác với thông minh, trí huệ là do tu tập, dứt hết phiền não, vô minh mà phát sanh trí tuệ còn thông minh là sự hiểu biết thông lợi của ý thức, do sự học tập từ bên ngoài mà vào, chưa thấu rõ được chân lý nên Đức Phật thường quở là thế trí biện thông nằm trong bát nạn.
—————————————
Kinh Phật thường nói ngũ nhãn lục thông. Ngũ nhãn là gì? là chỉ 5 loại nhãn tương ứng với 5 tầng lớp năng lượng và 5 tầng lớp luân xa.
- Tầng thứ 1 là nhục nhãn thuộc thân thể vật chất.
- Tâng thứ 2 là thiên nhãn thuộc thân thể vật chất và năng lượng có các luân xa dạng xoáy năng lượng.
- Tầng thứ 3 là tuệ nhãn thuộc thân thể năng lượng có các luân xa dạng bông hoa nở
- Tầng thứ 4 là pháp nhãn thuộc thân thể năng lượng có các luân xa dạng con mắt nằm dọc. Những ai có con mắt này thì được gọi là những bậc Vô sư trí (trí tuệ tự biết không cần có thầy dạy), họ có thể tự mình tác Phật thành Tổ như Phật Thích Ca, Thượng sư Liên Hoa Sanh và sau này khi Bồ Tát Di Lặc vào kiếp cuối cùng giáng phàm thành Phật cũng có pháp nhãn này.
- Tầng thứ 5 là Phật nhãn thuộc thân thể năng lượng có các luân xa hình chữ Vạn xoay về bên phải
Ngoài ra còn một tầng nữa không thấy kinh sách ghi, tạm gọi là tầng thứ 6, có một luân xa duy nhất ở đỉnh đầu hình dạng như hoa sen lớn nở rộ, bên trong phóng ra nghìn vạn vô số con mắt.
Tương ứng với mỗi tầng nhãn này cũng có một tầng lục thông tương ứng, tức tuỳ theo từng người có căn cơ, xuất xứ cảnh giới khác nhau mà năng lực lục thông cao thấp khác nhau.
Bài giảng này chỉ là Hiệu Trưởng nhận định chủ quan, có thể chưa hoàn toàn chính xác trong việc phân chia tầng lớp.
Bạn đọc comment:
Thao Vy
E chắc tầng lửng giữa tầng 1 và tầng 2. Mắt tinh khoẻ nhìn xa bóng tối rõ mồn một dù sinh non lúc hơn 7 tháng có 1 cân hơn 30 năm trc. May ko chết. Kì tích. :))
Phải luyện lắm mới lên nữa được. Tuỳ duyên vậy. Cảm ơn HT rất nh đã chia sẻ chủ quan.
Kỳ Tiên
HT có ví dụ tương ứng dễ hiểu quá, nhưng ko biết hiện giờ cấp 1 và 2 đã có nhiều người đạt chưa a
Trần Thanh Bình
lúc chưa gặp Thầy em có 1 lần thấy chữ Vạn xoay tít ở trán, xoay theo chiều kim đồng hồ
Hoàng Long
Nhục nhãn thì là mắt thịt, các nhãn còn lại là sự trong sáng của tâm. vô minh càng ít thì các tầng nhãn ấn chứng càng cao. Theo ý kiến riêng e
Nguyễn Tín
Mắt này không hẳn hiểu là “mắt” mà mọi người hay nghĩ tới khi nhắc đến phải không ạ?
Lục thông là gì?
Lục thông: Nghĩa là Sáu phép thần thông của chư Phật, và các vị A La Hán.
- Thần túc thông: biến hiện tuỳ theo ý muốn, thân có thể bay lên trời, đi trên biển, đi vào trong núi, đi trên mặt nước, một thân biến nhiều thân, nhiều thân biến thành một thân, tay có thể chạm vào Mặt Trời, mặt trăng, các ngôi sao,… tất cả mọi động tác đều tuỳ theo ý muốn, không hề chướng ngại.
- Thiên nhãn thông: Thấy sự lưu chuyển của Chúng Sinh trong các cõi giới luân hồi.
- Thiên nhĩ thông: Nghe và hiểu hết mọi âm thanh trong thế gian, nghe và hiểu hết mọi ngôn ngữ của chúng sinh trong các cõi giới luân hồi.
- Tha tâm thông: biết hết tất cả mọi ý nghĩ trong tâm của chúng sinh trong lục đạo.
- Túc mệnh thông: Đối Đức Phật và các Vị A la hán – ngài biết được vô lượng kiếp trước của chính bản thân mình vị ấy nhớ rõ sinh ra ở đâu, cha mẹ là ai, tên gì, làm gì.
- Lậu tận thông: Vị ấy thấy rõ Tứ Diệu Đế là chân lý của Pháp Giới Vũ Trụ này cuối cùng vị ấy đạt được giác ngộ giải thoát viên mãn.
Sau khi khai mở luân xa bao nhiêu lâu thì đắc thần thông?
Bao nhiêu lâu ở đây là thời gian tính theo tiêu chuẩn của một vị Đại Giác Ngộ thì sau 81 ngày sẽ khai mở được lớp luân xa dạng xoáy năng lượng và cần khoảng 10 ngày để tiếp tục vượt qua lớp luân xa dạng bông hoa, dạng con mắt, dạng chữ Vạn và cuối cùng là dạng bông sen nở trên đỉnh đầu, kế tiếp cần 49 ngày để diệt ngũ uẩn và đến ngày thứ 49 thì vị đó giác ngộ và sẽ đắc lục thông tam minh. Như vậy tổng cộng sẽ mất khoảng 140 ngày để một vị Đại Giác Ngộ đạt giác ngộ.
Đối với những người khác thì sau khi khai mở luân xa bao lâu thì đắc thần thông? điều đó là không thể tính chắc chắn được, nó phụ thuộc vào Tâm Đạo của các bạn nhưng trước hết phải đặt câu hỏi bạn muốn đắc thần thông để làm gì? Khi bạn còn vô minh thì bạn sẽ làm gì khi có thần thông? Chắc chắn là có “những vị ở trển” họ có quyền năng cho bạn hoặc không cho bạn có khả năng thần thông.
Lịch sử Phật giáo đã cho biết một cách rõ ràng là Đức Phật sau 49 ngày chiến đấu và chiến thắng thiên ma (tượng trưng cho ngũ uẩn), ngài đạt giác ngộ vào đêm thứ 49 và ngay sau đó ngài liền lần lượt khai mở được các quyền năng lục thần thông, đến rạng sáng thì mọi chuyện hoàn tất, ngài đã trở thành vị Phật. Đến khi ngài bắt đầu công cuộc giáo hoá chúng sinh, ngài đã hiển lộ thần uy thu phục tín đồ và theo kinh sách ghi chép thì rất nhiều người sau khi trở thành đệ tử Phật đã chứng đắc thần thông không bao lâu sau khi theo Phật. Như vậy ta có thể hiểu chính Đức Phật đã ban quyền năng thần thông cho những ai xứng đáng. Thần thông không thể trao lầm vào tay những kẻ xấu xa. Đó là chân lý.
Có nhiều người hỏi Hiệu Trưởng khai mở luân xa thì có tác dụng gì? Đó là để bạn có một cuộc sống nhiều may mắn thuận lợi và có một sức khoẻ tốt, một trí tuệ lành mạnh. Nhất là trong giai đoạn dịch bệnh đang có diễn biến ngày càng phức tap và có thể nguy hiểm hơn thì chắc chắn bạn đã được trang bị một sức đề kháng tối ưu, dịch bệnh sẽ khó gây ra nguy hiểm cho bạn và gia đình bạn. Còn chuyện thần thông ư? TÍNH SAU.
Bạn đọc comment:
Thanh Cars
Vâng đúng là phải như thế chứ em đang nghĩ nếu mình có tt thì không biết phải làm gì đây. Thần thông phải đi kèm với trách nhiệm lớn
Đại Lâm Mộc
Em chỉ mong HT nhanh chóng thành đạo để chữa cho em hết bệnh 100 %
Lê Hồ Bạch Tuyết
Nói chung em thấy tình hình thời tiết em cũng lo sợ, nhưng em nghĩ các vị cũng có tính toán cả rồi, chỉ sợ mình không xứng đáng, chứ nếu xứng đáng thì chắc chắn sẽ có. Quyền lợi càng nhiều thì đi với trách nhiệm càng cao. Nếu xảy ra trận chiến tử thương không tránh khỏi, dám nhận và dám làm hay không nữa ạ
Long Man
Thực sự thì trong cuộc sống hiện nay, “có một cuộc sống nhiều may mắn thuận lợi và có một sức khoẻ tốt, một trí tuệ lành mạnh” đã là vô cùng tuyệt vời và nhiều người muốn bỏ ra nhiều tiền cũng khó mà có được Sống ổn qua những kiếp nạn để vẫn bám theo được Hiệu trưởng, không bị rớt lại đã là quá tốt rồi ạ
Kỳ Tiên
Trước HT cũng có giảng về lục thần thông, nhưng lần này dạy và chỉ rõ hơn cho đám phàm nhân bọn e , cảm ơn Ht đã chỉ ra để bọn e ko hoang tưởng quá ạ.
Nguyễn Tín
Cả 6 thần thông đều rất khó đạt được. Chúng sanh hiện tại cùng lắm chỉ khai mở vài thần thông nhỏ lặt vặt bằng cách mở luân xa vs thiền định phải không ạ?
Độ tuổi nào tu dễ đắc ngũ thông
Theo HT. Tuyên Hóa thì Ngài nói :
Độ tuổi tu mà dễ đắc được ngũ thông là từ 12 tuổi đến 15 tuổi.
Ngũ thông là năm loại thần thông mà một người tu chứng đạt được là
- Thần túc thông
- Thiên nhãn thông
- Thiên nhĩ thông
- Tha tâm thông
- Túc mệnh thông
Và còn một loại thần thông thứ sáu nếu chứng được thì người đó đã đắc quả A La Hán giải thoát là Lậu tận thông.
Tại sao độ tuổi trên lại tu dễ chứng?
Ta thấy độ tuổi như trên là không quá nhỏ cũng không quá lớn. Tâm hồn đang rất vô tư ngây thơ, hồn nhiên.
Với tâm như vậy rất dễ đi vào thiền định sâu và đạt được các mức thiền định và có thần thông.
Bên cạnh Sư Phụ lúc đó có bốn chú đệ tử đều đắc được ngũ thông.
Và các chú đã hỗ trợ cho Ngài rất tốt trong việc giáo hóa chúng sinh.
Do vậy, nếu chúng ta muốn tu tốt và đạt được nhiều kết quả.
Thì hãy học tập sống với một tâm hồn như trẻ thơ, một trái tim như một anh hùng và với một tấm lòng tràn đầy từ bi và sự hòa ái.
Sống như vậy , bạn mới có thể tương ưng với đạo được.
Nam Mô A Di Đà Phật.
Cư Sĩ Nhuận Hòa

FB: Tu học mỗi ngày –