Tâm Trí Có Sức Mạnh Chữa Lành Không?
Liệu chúng ta có thể gây bệnh cho cơ thể qua cách chúng ta suy nghĩ không? Và ngược lại, liệu chúng ta có thể chữa lành bản thân qua tâm trí không?
Câu hỏi: Tôi có thể gây bệnh cho bản thân bởi cái cách mà tôi nghĩ không? Và tôi có thể chữa bệnh bằng những nghĩ của mình không?
Sadhguru : Một lần nọ, Shankaran Pillai bị.. Tại sao bạn lại cười nhạo một người bị bệnh, điều này không tốt. Shankaran Pillai bị bệnh lao mãn tính, vì thế anh ấy đến gặp bác sĩ. Mưng mủ đã lâu, ngày càng bất tiện nên anh ta mới đến gặp bác sĩ. Bác sĩ chụp X-quang và thấy những cái lỗ to trên phổi. Ông ấy nói : “Anh cần nhập viện ngay bây giờ, và cần một phẫu thuật nhỏ. Và anh phải nằm viện ít nhất là 6 tháng, và chi phí là 50.000 đô la”.
Shankaran Pillai nói : “Không, không đời nào! 50.000 đô chắc chắn là tôi không có, 6 tháng, không đời nào. Tôi chỉ có thể đưa ông 100 đô, ông có thể làm được gì? Ngay bây giờ.”
Bác sĩ nhìn anh ấy, rồi nhìn tấm phim X-quang, ông nói : “Vậy thì, với 100 đô tôi có thể chỉnh sửa tấm phim X-quang cho anh” (cười).
Bạn có khả năng gây ra những tổn hại thể chất cho cơ thể mình, gây ra bệnh tật vì cái cách mà bạn nghĩ hay không? Rất có thể chứ. Bởi vì bạn là một cơ thể tinh thần, bất kỳ cái gì xảy ra trong tâm trí cũng luôn xảy ra trên cơ thể. Nhưng khi sự tổn hại đã thể hiện trên cơ thể vật lý mà cố gắng nghĩ cho nó biến mất thì có thể chỉ là một suy nghĩ viễn vông. Tôi không nói là nó hoàn toàn không thể. Nhưng rốt cuộc thì bạn chỉ có một cuộc đời thôi, bạn đừng mạo hiểm như thế.
Đúng là, bạn cũng nên trợ giúp nó với quá trình suy nghĩ của mình, nhưng “Không, tôi sẽ chỉ ngồi xuống và nghĩ cho nó biến mất thôi”. Bạn có thể chỉ làm biến mất chính cuộc sống của mình mà thôi (cười). bạn biết đấy. Vậy nên, đừng thử những phương pháp như thế. Bệnh hay không bệnh, ốm đau hay không ốm đau, bạn không cần gì phải làm xáo trộn tâm trí của mình, bạn không việc gì phải hành hạ con người này cả. Dù bạn có bị bệnh hay không bị bệnh là một chuyện khác, nhưng đơn giản là bạn không việc gì phải hành hạ con người này cả, Bởi vì đây là… theo một cách nhìn nhất định, con người này là một con người bất lực.
Hãy xem, nếu bây giờ tôi đuổi theo bạn với một cái bàn ủi nóng, bạn sẽ cố chạy thoát, bạn sẽ gọi sự trợ giúp. Bạn có thể làm tất cả những việc đó. Nhưng giả sử, bạn lấy cái bàn ủi nóng và… dí nó vào cơ thể này, nó sẽ chạy đi đâu được? Thậm chí một đứa trẻ còn có khả năng tự vệ, đúng không? Thậm chí một đứa trẻ 5-6 tuổi còn có vài khả năng tự vệ, đúng không?
Nhưng cái thân này, không có một sự tự vệ nào, bất cứ việc vớ vẩn nào bạn làm với cái thân này, nó chỉ có thể chịu đựng mà thôi, không một lối thoát. Thế nên, việc này giống như là đang hành hạ một thai nhi bị kẹt bên trong, giờ bạn bắt đầu chọc nó, việc này có giống như thế không nào? Một dạng hành hạ thô bạo nhất, việc thô bạo nhất mà bạn có thể làm là hành hạ chính mình vì đây là một con người hoàn toàn bất lực. Bất kỳ một người nào khác, dù là họ bất lực đến mức nào đi nữa, thì họ vẫn có một chút tự vệ, đúng không? Đúng chứ?
Một người yếu nhất có thể đâm bạn khi bạn đang ngủ say. Đúng hay không? Việc này đã xảy ra, đúng không? Ai đó yếu ớt, bạn liên tục chọc họ, rồi một ngày khi bạn đang ngủ, họ đến và chọc lại bạn. Họ có thể làm một việc gì đó. Thậm chí một người rất yếu, thậm chí một đứa trẻ có thể làm gì đó với bạn. Nhưng cái này (chỉ cơ thể), hoàn toàn bất lực.
Vậy nên, bạn không việc gì phải hành hạ con người này, dù có đau ốm hay không đau ốm. Nếu bạn đã bị bệnh rồi, nếu bạn đã đi xa đến mức ấy rồi, đến nỗi bạn đã gây tổn hại cho cơ thể, tốt hơn là nó nên được hỗ trợ bằng mọi cách có thể. Vâng, chắc chắn là bạn phải chấm dứt những việc vớ vẩn của mình. Nhưng nếu cơ thể cần thuốc, phẫu thuật, cái này, cái kia, bất cứ thứ gì cần thì phải được thực hiện.
Chỉ cố gắng nghĩ để làm nó biến mất, bởi vì bạn đã mang nó đến qua tâm trí của mình, đừng nghĩ rằng bạn có thể lấy nó đi bằng tâm trí bạn. Có khả năng, tôi không nói là hoàn toàn không thể, tôi không thể nói 100% không, nó là khả thi, nhưng bạn đừng thử những cách này, bởi vì… bạn có thể làm biến mất chính cuộc sống của mình. (cười). Khi nó vượt qua một điểm nhất định, thì không ai có thể giúp bạn, đúng không? Đúng chứ? Thậm chí bác sĩ của bạn cũng sẽ bỏ cuộc ở một thời điểm nào đó, đúng không? Những người duy nhất không từ bỏ bạn là công ty bảo hiểm (cười). Mọi người khác sẽ từ bỏ bạn vào một thời điểm nào đó, những người duy nhất không muốn từ bỏ bạn là công ty bảo hiểm, bởi vì.. bạn biết mà. (cười).
Vậy nên, giữ cho tâm trí bạn thân thiện với sự sống chắc chắn là việc của bạn. Tâm trí bạn nên thân thiện với sự sống này, đúng vậy không? Nó nên làm việc cho sự sống này. Rốt cuộc thì tâm trí bạn là người làm việc cho bạn. Đúng hay không? Tại sao bạn lại biến nó thành kẻ thù của mình? Nếu bạn không biết cách quản lý người làm cho bạn, họ sẽ biến thành kẻ thù của bạn. Đừng có bất kỳ một sự hiểu lầm nào về điều này, đừng có bất kỳ một nghi ngờ nào về việc này, nó xảy ra, đúng vậy không? Hmm? Nếu bạn không quản lý những đứa con của mình một cách đúng đắn, chúng sẽ biến thành kẻ thù của bạn. Không đúng ư? bạn nghi ngờ sao? “Không, không phải con trai tôi, thằng nhỏ sẽ không làm thế đâu”, đừng nghi ngờ gì hết, thằng nhỏ sẽ làm điều đó.
Nếu bạn không quản lý con bạn một cách đúng đắn, nó sẽ biết thành kẻ thù của bạn, Đúng hay không? Đó là cách mà cuộc sống vận hành. Giờ thì, tại sao tâm trí bạn, một thứ rất mạnh mẽ, đẹp đẽ, kì diệu, lại biến thành kẻ thù của bạn? Đây là cái mà chúng ta cần phải xem xét. Liệu bạn có đang bị bệnh hay đang trên đường dẫn đến bệnh tật? Trường hợp nào đi nữa, thì đã đến lúc bạn cần nhìn vào nó. Không phải vậy sao? Hmm?
Bạn không nên lãng phí thời gian, bởi vì.. suy nghĩ để bị bệnh rồi suy nghĩ để xua tan bệnh tật, nó không hay chút nào, nó lấy đi sự sống. Một khi bạn mắc bệnh nó trở thành một sự ràng buộc toàn thời gian, bạn sẽ không có sự xa xỉ để ngồi và nghe những bài diễn thuyết về Tâm linh như thế này. Nó sẽ lấy đi mọi thứ, bạn sẽ ngồi xếp hàng trong bệnh viện. Đúng hay không? Nó không vui vẻ gì đâu. Đúng chứ? Nó không vui vẻ gì cả. Trước khi rơi vào tình trạng đó, bạn không biết được nó tệ như thế nào đâu.
Tôi muốn bạn, mọi người dù là bạn khỏe mạnh như thế nào, mỗi tháng một lần, hãy đi một vòng đến bệnh viện lớn trong thành phố của bạn, bạn phải đi, thật đấy. Bạn phải đi và xem, không phải vì một thú vui biến thái nào đó, mà bạn phải nhìn thấy những gì có thể xảy ra với con người. Chỉ là những lỗi nhỏ, vậy thôi, họ không thực hiện tội ác gì khủng khiếp cả, họ chỉ mỗi ngày tạo một ít axit trong dạ dày, hãy xem điều đó đã đưa họ tới đâu.
Dù bạn quản lý mọi thứ một cách đúng đắn, vậy mà, bạn biết đấy, một con bọ chết tiệt vậy có thể cắn bạn (cười) và gây ra vấn đề, ai biết được? đúng không? Dù bạn quản lý mọi thứ rất tốt, cũng không quan trọng, bạn lên máy bay, bạn nghĩ đây toàn là người hết, cúm lợn vẫn lây sang bạn. (cười) Ai đó mang cúm lợn, bạn không biết được. (cười). Nếu bạn làm mọi thứ một cách đúng đắn, vẫn có hàng triệu vấn đề. Không phải vậy sao? Đúng không? Bản chất của cuộc sống là như thế.
Thậm chí nếu bạn chỉ uống sữa, bạn cũng có thể bị ngộ độc. Nhưng nếu bạn nói về việc uống thuốc độc và vẫn có thể sống tốt, chúc may mắn, tôi chỉ có thể nói vậy thôi. Chẳng phải sao? Nếu bạn ăn thực phẩm tốt, nó vẫn có thể biến thành chất độc trong dạ dày bạn, điều đó là có thể. Dù bạn ăn thứ tốt nhất, nó cũng có thể biến thành chất độc. Bạn muốn ăn chất độc và sống khỏe, tôi chỉ có thể chúc bạn may mắn, bởi vì không còn cách nào khác cho một người như thế, phải không? Bạn khuấy chất độc lên và hi vọng sống khỏe. Ồ, bạn cần rất nhiều may mắn. Chúng ta phải sắp xếp toàn bộ một thảm các ngôi sao, thành một đường thẳng cho bạn. tất cả các ngôi sao sắp thẳng hàng cho bạn, nếu không thì cuộc sống sẽ không vận hành cho bạn đâu, nó sẽ tóm lấy bạn.
Vậy nên, hãy giữ cho tâm trí bạn hài hòa, nó nên làm việc cho bạn, nó nên làm những điều tuyệt đẹp cho bạn, không phải những điều xấu xí. Tại sao tâm trí bạn lại đang làm những điều xấu xí? Vậy.. giờ thì… “Tôi không thể chịu đựng được cô ta. Tôi không thể chịu đựng được cô ta.” Nếu tôi hình thành sự oán hận, giận dữ, thù ghét, đây là tất cả những chất độc mà bạn uống, và bạn mong rằng ai đó sẽ chết. Cuộc sống không vận hành như thế đâu. Nếu bạn uống chất độc thì bạn sẽ chết, không ai khác. “Tôi ghét cô ta, tôi muốn cô ta chết, tôi muốn cô ta chết.” Chỉ có bạn chết, không phải cô ấy, đúng không? (cười). Bạn uống chất độc và bạn mong ai đó sẽ chết, nó không vận hành như thế đâu.
Vậy nên, bạn cần điều chỉnh lại cách nhìn này. Nếu tâm trí của bạn đang chống lại bạn, việc đầu tiên bạn phải làm là, dừng tất cả mọi thứ mà bạn đang làm lại, không quan trọng là bạn đang làm gì, bạn hiểu chứ? Công việc của bạn, gia đình của bạn, những thứ vô nghĩa của bạn, và đi đến một nơi phù hợp. Nếu muốn bạn có thể đến đây hay đến Ấn Độ hay một nơi khác, bất cứ nơi đâu phù hợp với bạn. Hãy làm gì đó cho cái này này (chỉ chính mình). Hãy chỉnh sửa con người này trước khi bạn bước ra thế giới, không phải vậy sao?
Vậy hãy ngồi xuống một chỗ, xem bạn có thể làm gì với con người này, bởi vì một khi bạn sống trong thế giới này, bạn phải làm điều gì đó tốt cho bản thân, hoặc là bạn phải làm điều gì đó tốt cho những người xung quanh bạn. Hoặc bạn phải giữ cho bản thân được vui vẻ và sống, không quan tâm đến ai khác, điều đó không sao, nhưng ít nhất bạn hạnh phúc, thì chúng ta ổn. Hoặc bạn đang làm điều gì đó tốt đẹp cho ai đó quanh bạn, thì bạn ổn.
Bất kỳ ai không làm bất kỳ điều gì tốt cho chính anh ta hoặc cho bất kỳ ai xung quanh anh ta, không có quyền gọi bản thân là con người, phải không? Bao nhiêu đó trí thông minh và ý thức mà tạo hóa đã đặt vào bạn. Chẳng phải sao? Đúng chứ? Có thể bạn không thể thực hiện một vài hành động tuyệt vời trên thế giới, điều đó không quan trọng. Ít nhất hãy bước đi nhẹ nhàng trên hành tinh này. Từng đó bạn có thể làm được mà, đúng không?
Có thể bạn không thể đi ra và phục vụ toàn thế giới, điều đó không sao cả. Ít nhất hãy bước đi một cách vui vẻ. Nếu bạn bước đi vui vẻ trên hành tinh này, bỗng nhiên, bạn sẽ thấy cả thế giới thật đẹp. Một khi cả thế giới nhìn rất đẹp, tự nhiên bạn sẽ nhìn, một cái nhìn đầy yêu thương lên mọi thứ. Đây là một quá trình tự nhiên. Chẳng phải vậy sao? Nếu bạn bước đi rất vui vẻ, bất cứ thứ gì bạn nhìn, trông cũng thật đẹp đẽ. Khi mà mọi thứ trông đẹp đẽ đối với bạn, bạn tự nhiên sẽ có một cái nhìn đầy yêu thương lên mọi thứ mà bạn thấy. Bạn là một con người ban phúc lành, chỉ cần như vậy thôi.
Và nếu bạn đang không như vậy, chẳng phải là đã đến lúc bạn xin nghỉ một thời gian và chỉnh sửa bản thân hay sao? “Không, không, tôi đang làm một thứ quan trọng..” Bạn không đang làm thứ gì quan trọng cả, bởi vì, trong mọi thứ bạn làm, con người bạn là ai sẽ được biểu hiện ra, phải không? Hmm? Không phải những ý định tốt đẹp ngốc nghếch của bạn sẽ tìm sự biểu hiện, mà con người bạn sẽ tìm cách biểu hiện ra trong mọi thứ mà bạn làm. Nếu bạn có chất độc trong đầu mình, thì kể cả với chủ ý tốt bạn sẽ tiêm chất độc vào thế giới. Đó là những gì đang diễn ra trên thế giới này. Nhiều tổn hại đang diễn ra trên thế giới này, vì những chủ ý tốt hơn là những chủ ý xấu. Không phải vậy sao?
Năm 1934, Adolf Hitler có một bài diễn văn ở thành phố Hamburg, và ông nói : “Tôi đang làm nhiệm vụ của tổ tiên tôi” khi mọi người hỏi ông tại sao ông lại vây bắt mọi người và gửi họ đến lò ga. Và tôi muốn bạn hiểu, tôi tin là ông ấy không nói dối, ông ấy tin là vậy… đó mới là điều nguy hiểm nhất. Ông ấy không phải là kẻ nói dối, ông ấy tin vào những gì mình đang làm, việc đó tiếp sức cho ông ấy. Trong một khoảng thời gian ngắn, cách ông ấy tổ chức toàn bộ quốc gia và làm tất cả mọi người tin vào bất cứ những gì ông ấy tin tưởng, không phải là một sự tổ chức đơn giản. Một sự tổ chức phi thường, đúng không? Bởi vì ông ấy tin tưởng 100%, và ông ấy tin rằng mình đang làm điều tốt nhất có thể làm cho thế giới.
Vậy nên, những chủ ý tốt sẽ không cứu thế giới, mà là con người bạn như thế nào. Và con người bạn như thế nào sẽ thay đổi chỉ khi bạn có thể thở, đi, nằm, ngồi một cách vui vẻ. Nếu bạn không thể làm điều này, mọi thứ khác sẽ chỉ là chất độc, bất cứ điều gì bạn làm. Chỉ khi bạn thấy dễ chịu bên trong mình, bạn sẽ cảm thấy dễ chịu về mọi thứ xung quanh bạn. Chỉ khi bạn cảm thấy dễ chịu về mọi thứ xung quanh mình, bạn mới đi lại một cách ý thức và sự coi trọng nhất định đối với sự sống quanh bạn. Nếu không thì không quan trọng bạn mang trong mình bao nhiêu giá trị đạo đức, bao nhiêu kinh thư mà bạn ghi nhớ, bạn vẫn sẽ tìm nhiều cách để làm những điều thô bạo nhất có thể.
Vì vậy, việc trước tiên và trước nhất, trách nhiệm cơ bản trước tiên của một con người, là cách anh ấy ngồi đây như thế nào. “Bạn có ngồi đây một cách vui vẻ, hay bạn đang ngồi đây với những khổ đau đang sản sinh trong đầu bạn”. Đây là việc đầu tiên mà bạn phải để ý, chỉ sau đó mới tới những việc khác. Bởi vì không có thứ gì khác thật sự có hiệu quả, hãy nhìn xem.
Bất cứ khi nào bạn cảm thấy đau khổ, luôn luôn cái ý nghĩ muốn kết thúc cuộc đời bạn xuất hiện. Bạn không thực hiện hành động, nhưng ý nghĩ đó xuất hiện, đúng không? Đúng hay không? Bạn hãy thử điều này, bạn duy trì sự khổ đau trong vòng 24h. Bạn luôn giải trí với tivi, đọc sách, bạn bè hay thứ gì đó, đừng làm việc đó, trong vòng 24h hãy chỉ duy trì sự đau khổ. Trong vòng 24h bạn sẽ có những ý nghĩ nghiêm túc rằng bạn muốn kết thúc cuộc đời mình, chắc chắn là vậy. Bởi vì không ai có thể chịu đựng được sự khổ đau hơn một vài phút. Hơn một vài phút bạn cần chuyển hướng, nếu không bạn sẽ phát điên lên, đúng vậy không?
Để hiểu sự khổ đau sẽ không có tác dụng gì, đó không phải là cách để tiến hành cuộc sống, bất kể hoàn cảnh sống của bạn như thế nào, bất cứ điều gì – tôi nói như vậy. Bất cứ điều gì có thể đang xảy ra trong cuộc đời bạn,.. bạn vẫn tốt hơn là khi bạn mới sinh ra, đúng không? Bạn đến đây với một bàn tay trắng, ít nhất bây giờ bạn có một thứ gì đó, bạn đang có lời rồi.
Hãy nhìn vào vẻ đẹp của cuộc sống, bạn đến hoàn toàn tay không, dù bất cứ chuyện gì có thể xảy ra, thì bạn vẫn có lời, không hề lỗ, vì thế bạn không thể phàn nàn được. Hmm? Không phải vậy sao? Vậy nên, đừng cố gắng nghĩ cho bệnh tật biến mất, hãy nghĩ cho khổ đau biến mất. Hmm? Nếu bạn nghĩ cho khổ đau biến mất, bệnh hay không bệnh, chúng ta sẽ thấy,
Bạn đọc comment:
pham urgot
Cảm ơn những video của thầy đã giúp mình trong khoảng thời gian này ạ , mình mất công việc do covid và bạn gái đã rời bỏ mình , đôi lúc mình đã nghĩ đến cái chết nhưng xem video của thầy thì tràn đầy năng lượng tích cực ạ
Phan Quang Cảnh
Có thể biết đâu điều đó sẽ mang đến cho bạn những trải nghiệm mới khác, thú vị hơn thì sao, hãy thưởng thức mọi tình huống xảy đến với mình một cách nhẹ nhàng và chiêm nghiệm nó, bạn sẽ biết được nhiều điều mới. Chúc bạn vui khoẻ an nhiên
OTGT
ôi bạn ơi may mà không tự tử đấy tự tử xong thì khổ × vô cực vì bạn có hồn
huynh minh nhut
Cảm ơn thầy đã giúp con hiểu được ý nghĩa cuộc sống tốt đẹp này
Như Ngọc
Vậy thì cuối cùng nó có sức mạnh chữa lành ko
Thắng Nguyễn
Không biết có cách nào để có thể sang Ấn Độ và theo học nâng cấp bản thân nhỉ?