TÁNH LINH CỦA VIRUS
XIN GỬI THÔNG ĐIỆP RẰNG:
Vạn vật đều có tính linh, do vậy bất luận là con người, hay muôn loài khác bao gồm cả virus đều có sự phản kháng khi bị “tấn công”! Hoặc bị đe dọa tấn công!
Thiên tai là quy luật đào thải để sinh và diệt vạn vật trong vũ trụ, bao gồm cả những hành tinh và mọi vật chất trên hành tinh đó. Đó là quyền năng của Thượng Đế không có thế lực nào chống được mà chỉ có thể tìm cách né, tránh, cầu nguyện để giảm bớt thiệt hại.
Vạn vật đều phải thuận theo tự nhiên, loài người tôn trọng thiên nhiên thì thiên nhiên sẽ tôn trọng loài người.
Trong phòng tránh dịch bệnh từ cổ chí kim loài người thường làm sạch môi trường, làm sạch nguồn nước, làm sạch đất đai, làm sạch không khí, làm sạch chỗ ở, ăn sạch, tắm sạch, suy nghĩ sạch, hành động sạch … tôn trọng thiên nhiên thì khắc mọi dịch bệnh sẽ qua.
Chống dịch đã khó còn dùng từ “Tấn Công” là sai lầm về bản chất tự nhiên và kích động tính linh của virus! Do vậy kể từ ngày nước ta phát động “chuyển từ phòng ngự sang tấn công” trong cuộc họp chính phủ ngày 5-5-2021 thì sau đó dịch bùng phát rất mạnh! Càng hô hào tấn công, truy vết, khoanh vùng, diệt dịch, càng phun khử khuẩn, càng cố gắng phát triển vắc xin thì dịch càng lây lan mạnh. Bởi chúng ta đã động chạm đến tính linh của virus và virus phản kháng lại chúng ta!
Hãy nghe một câu chuyện ngắn sau để thấy rằng vạn vật đều có tính linh.
“Nhà nào bị Chuột ăn lúa nếu đe sẽ giết sạch Chuột thì chắc chắn ruộng lúa đó bị Chuột phá cho tan nát.” (tính linh của Chuột)
Muôn loài đều có tính linh. Vậy nên đừng dùng từ tấn công virus (dịch) nữa, mà nên dùng từ “phòng, tránh dịch bệnh”. Như vậy vừa đúng nguyên tắc, phù hợp bản chất tự nhiên mà lại không kích động tính linh phản kháng của virus.
Hạn chế dùng từ “chống dịch như chống giặc” không đúng bản chất, giặc là kẻ xâm lược, là con người, ta nhìn thấy nó. Còn dịch vô hình ta không nhìn thấy mà chỉ có thể phòng, tránh và dùng khẩu hiệu 9 sạch sẽ hết dịch.
Phòng tránh thiên tai, phòng trách dịch bệnh, chứ không bao giờ có thể chống, và tấn công được tiên tai, dịch bệnh !!! Con người phải khiêm tốn trước tạo hoá, tuân theo tạo hoá, lựa theo tự nhiên mới tồn tại được, bất luận sự ngạo mạn nào của loài người đều dẫn đến diệt vong!
Ngày trước đôi lúc tôi cũng dùng từ chống, hay diệt…! Nhưng đêm qua giác ngộ được lời dạy của Thần Tiên thì từ nay tôi sẽ không bao giờ dùng từ chống, hay diệt nữa.
Người chuyển thông điệp.
Lương Ngọc Huỳnh
Sống Vui Khỏe Club St.
Bạn đọc comment:
Lương Ngọc Huỳnh
Nhiều bạn hỏi:
Thầy ơi sao thầy cúng corona rồi mà nó chưa đi?
Thưa rằng nó đi rồi đấy chứ.
Thế giới bây giờ có ai gọi virus corona nữa đâu?
Còn covid hay SARS- Cov 2, hay biến chủng đều có tên gọi khác!
Về lý mà nói Corona bây giờ không ai gọi tên nữa.
Như vậy được chưa?
Các biến thể là do chúng ta càng cố chống nó thì nó càng biến thể!
Hãy tránh nó ra và thực hiện phương án 9 sạch thì nó không phát triển nữa.
Trở Về Cát Bụi
Thầy nói rất hay và chính xác, vạn vật đều Có Tánh Linh, phải dùng tâm Từ Bi Thương yêu chúng thì sẽ ” phòng và tránh dịch bệnh ”
Hoàng Vũ
Thầy nói rất đúng ạ.nhân tiện thầy cho e hỏi e bị mề đay mẩn ngứa thì uống những loại thuốc nào ạ.mong thầy chỉ bảo.chứ nó hành e k ngủ nổi ạ
Lương Ngọc Huỳnh
Hoàng Vũ em xem có dị ứng với cái gì không, vì mỗi loại dị ứng có những cách điều trị khác nhau em ạ. Nên kiểm tra để điều trị đúng hướng
Hoàng Vũ
Lương Ngọc Huỳnh dạ không thầy ạ.e bị khoảng 2 tháng nay rồi. cứ uống thuốc tây dị ứng đc mấy hôm thì hết. xong lại nổi mẩn ngứa. người cứ kiểu nóng trong thầy ạ. chứ e cũng ít khi bị dị ứng.
Nguyen The Anh
Hoàng Vũ xét nghiệm kí sinh trùng
Hoàng Vũ
Nguyen The Anh dạ vầng. nhưng tại dịch nên cũng chưa đi khám được
Lan Bui
Uống thuốc đông y để giải nhiệt độc chứ thuốc tây chỉ chữa dị ứng ko ăn thua đâu.
Bùi Thị Tần
Hoàng Vũ chỉ uống thuốc đong y moi trị bệnh tận gốc đc. Còn tay y chi là điều trị và ngat bệnh tạm thời
Duy Sơn
Hoàng Vũ mình đã bị mề đây mấy năm,về sau mình tìm trên Google thuốc nam chữa dị ứng,bạn lên tìm xem
Minh Nga
Hoàng Vũ bạn thử thải độc gan xem, gan có vấn đề thì phải
Cheo Beo
Hoàng Vũ Uống bổ gan Bogarnic xem sao
Vũ Trung Hiếu
Hoàng Vũ bạn mua than đá về( loại than kíp lê ấy, không dùng than đã trộn bùn) đập nát nhỏ cho vào chậu lớn ngâm nước ra chất than đá đen thì đổ vào bồn ngâm mình trong đó 30- 40p. Ngày ngâm 2 lần. 3 ngày ngâm sẽ khỏi hoàn toàn nhé.
mua khoảng 4-5 kg là đủ dùng nhé, càng đập nhỏ thì nước than đá càng đen, dùng càng tốt. Trong than đá có chất khoáng bổ sung thẩm thấu vào da sẽ khiến cơ thể hấp thụ và ko nổi mề đay nữa.
Hoàng Vũ dạ vâng để e thử a
Hoa Huong
Than ôi, nước ta nguời có trí thức thì nhiều, mà có trí huệ/tri tuệ thì hiếm! Mà như vậy họ đâu chịu hiểu để tin lời thày ạ! Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma ha tát!
Nam Tử Trần Gia
Cứ gọi đúng tên khai sinh là nó sẽ về nhà, Virus Vũ Hán
Loan Tran
Ôi thật là thuyết phục Thầy Huỳnh ạ vì câu chuyện chuột em đã chứng kiến ngày trước bé hễ nhà có chuột vào ăn thóc lúa cắn xé chăn hay quần áo mà cứ mắng nó chửi nó tìm đủ mọi cách diệt nó thì y như hôm sau nó cắn nát tan tành hơn . Nhớ bà có nói đừng mắng chửi nó nó tự thôi , vậy là y như thế đó ạ .. Và còn nữa …!
Phăng Đặng
Loan Tran nhà tôi nó vào tủ cắn mỗi quần áo của ck tôi vì suốt ngày bẫy nó ,đòi đánh chết nó ,thật sự luôn
Đình Cư
Thầy ơi nước mình còn có ban phòng chống thiên tai từ lâu rồi, họ chống lại trời từ lâu rồi.
Đỗ Phùng
Tuyệt vời thầy ah ! Hồi còn bé , e đã theo bố ra đình . Các cụ trong làng làm lễ ra đình chùa cầu cúng Trời Đất , Thần hoàng , đất đai …mỗi khi có dịch giã thiên tai …. . Có năm vụ lúa tháng 10 , sâu cắn gié , lúa rụng trắng đồng. Vậy mà sau khi cúng sau mấy ngày, sâu giảm rõ rệt. 10 phần chỉ còn 4 , 5 phần ….Và nhiều việc nữa …
Hoàng Mai
Đúng á thầy ơi, hồi xưa vườn nhà em nhiều chuột, em cứ nuôi mèo, nhưng nó vẫn nhiều, sau này em ngẫm và đọc Kinh Phật cho là vạn vật trong thế gian này đều muốn sinh tồn.. Em không bắt mèo phải bắt chuột nữa.. Từ đó nó không phá nữa, mặc dù bên hàng xóm rất nhiều.
Dương Văn Thư
Đúng rồi ai lại “ chống dịch như chống giặc “ vậy sao được, sống mà thiếu tình thương thì ko bao giờ chữa lành được
Võ Tam Phong
Xin đa tạ và trân trọng cảm ơn Thần Tiên chỉ dạy
Hòa Nguyễn
Một thông điệp mọi người nên nhớ và sửa chữa lại những suy nghĩ ngôn từ dùng trong thời điểm này đúng ko thầy!
Trinh Ruby
Đúng rồi thầy ạh , phòng hoặc tránh là hay nhất . Phật nói “ bận thù diệt hận thù đời này ko thể có , từ bi diệt hận thù là định luật ngàn thu “ . Đại dịch tới đều mang một Thông điệp tích cực bên trong đó , con người ko thức tỉnh sám hối và biết ơn đại dịch mà cứ oán , đổ lỗi … rồi tìm cách tiêu diệt chữa ngọn ko thì cũng ko phải là cách đúng luật thiên . Càng sợ hãi hoang mang và tìm cách diệt thì chúng lại biến thể sanh sôi …
Ha Nguyen Thu
Chính xác Thầy ơi, hầu như lãnh đạo cố tình không hiểu. Người dân bị dọa cho chêt vì sợ. Chết do đột quy là chủ yếu chứ không phải vi khuẩn.
Nguyễn Quang Tú
Nếu con người có thuốc chữa thi con virut nó cũng sản sinh ra chất kháng thể lại thuốc cùng nhau tồn tại mà
Khoa Phan
Mỗi một lời nói đều gieo vào tâm thức con người 1 nhận thức và sản sinh 1 phản ứng/ hành động. Đại dịch theo nhân quả đều do nhân loại trong đó có con người và có mình gây ra, do vậy chống lại cái mình gây ra là chưa hợp lẽ. Em đồng ý với bài viết của Thầy, chúng ta nên nhìn sâu để bao dung và chuyển hoá nhân tai này 🙂
Hương Thanh
Thầy Sơn ở hội Kinh Dịch cũng nói giống với í thầy nói đó ak.
Ngọc Long
Có nhiều cái thuộc về tâm linh đúng là con người không thể lý giải được. Khi quê con có 1 ca covid con thay avata chiến thắng covid hôm sau lên 5 ca…. Con hủy avata trở về bình thường như cũ từ đấy yên bình. Đúng là khó hiểu luôn, có người bảo con từ nay đừng để avata covid nữa nhé để mọi người bình yên. Chuyện thật như đùa
Liên Trang
Biết ơn mẹ thiên nhiên và trái đât. Vũ trụ và tạo hoá. Sám hối thành khẩn sẽ chuyển đc nghiệp ạ ????????????
Dumbo Tran
Khẩu hiệu tại 1 bệnh viện nơi Anh Phúc CTN tới thăm… + khẩu hiệu chống dịch như chống giặc…
Boc KA
Phòng chống bão phòng chống dịch loài người quá tự cao.bẻ nạng chống trời là ko thể
Lê Phương Nga
Phòng. Tránh nghe vừa nhẹ nhàng vừa an toàn vừa nhắc nhở được con người . Hiểu được thì phòng tránh Sẽ rất sâu sắc …
Hùng Lê
Con người giờ sống tham lam chạy theo vật chất, tôn sùng chủ nghĩa vật chất, sống không có tình yêu thương với đồng loại mà đó đều là những người a e của mình, tôi là bạn và bạn cũng có thể là tôi, CHÚA đã tạo tác ra con người với Thánh linh,tâm hồn là một nhưng than ôi con người ngày càng tham lam biến chất tha hoá về tâm hồn mà chạy theo vật chất dục vọng tầm thường, đã đánh mất đi bản tánh Thánh linh nguyên sơ mà CHÚA đã ban cho rơi vào sự cám dỗ của Satan để rồi phải chịu nhiều tai ương,khổ nạn mà CHÚA đang trừng phạt những linh hồn sa ngã đó…
Để giảm bớt những đau thương đó con người nhỏ bé, thấp hèn như chúng ta hãy đơn sơ, khiêm tốn mà quay về, tìm về với CHÚA với Tánh linh,linh hồn yêu thương đồng loại, hãy yêu thương những người a e của mình, hãy vứt bỏ đi hết các ngẫu tượng vô tri vô giác mà sấp mình xuống, sấp mình xuống và quỳ lạy Thiên Chúa là Đấng Sáng Tạo là Cha Trời là Thượng Đế quyền năng đã sinh ra con người và vạn vật cỏ cây hoa lá,đất trời và vũ trụ bao la, hãy cầu xin Thiên Chúa ban Phước lành và tha thứ tội lỗi của con người chúng ta,CHÚA đã xuống thế và đã phải chịu đau đớn, chịu bị đóng đinh trên Thập Tự Giá, máu của CHÚA đã chảy ra vì tình yêu thương dành cho con người, vì cứu chuộc thay cho tội lỗi của con người!
Con lạy CHÚA!
Amen!
Duong Van
Con người đã tàn phá và ngược đãi tự nhiên, kết quả là tất yếu theo quy luật vũ trụ.
Dù nhìn và suy xét ở nhiều góc độ vẫn k thấy mối liên quan nào giữa “virut và giặc”?
Sự cuồng động và khát máu đối với chúng sinh thì sẽ còn nhiều tai họa.
Tất cả phải từ tình yêu thương và nhân đạo thì mới có kết quả tốt được!
Con người và xã hội có văn minh đến đâu thì cũng không thể làm thay đổi và thắng được quy luật tự nhiên!
Bùi Thị Chinh
Mỗi lần chuột cắn đồ của con con chửi nó bà con bảo mày càng chửi nó càng cắn đồ của mày
Pham Tan Vu
Loài chuột phá vậy nhưng người nông dân gọi chúng bằng ông tý tránh gọi tên trực tiếp đó là sự thật
Bùi Công
Chuyển sang nịnh covit :))
Ngọc Phương Nam
Thực ra thì những lời kêu gọi, nhiều khi chỉ là hô hào, khẩu hiệu, thể hiện quyết tâm…nhưng bất luận lúc nào, trường hợp nào cũng phải đặt việc tôn trọng tự nhiên, thuận theo qui luật tự nhiên làm đầu thì sẽ có an lành. ngược lại là tự hủy diệt!
Bố Tom
Đúng về quan điểm ! không thế lực nào chống đc tự nhiên, thuận theo tự nhiên, lựa theo tự nhiên thì sống, chống lại tự nhiên chỉ còn con đường diệt vong, sớm hay muộn thôi thầy ! có vẻ như đạo lý này con người hiện đại ngày càng cố tình k muốn hiểu thì phải !
Dương Tùng
Đúng, nên khẩu hiệu ”Phòng bệnh hơn chữa bệnh “hay hơn thầy ạ