Thần chú TRỪ NHÃN CHƯỚNG
Giúp tiêu trừ vô lượng nghiệp chướng đặc biệt là các bệnh về mắt. Dưới đây là đoạn trích từ bài:
????PHẬT THUYẾT TRỪ NHÃN CHƯỚNG KINH????
Đức Phật nói rằng thế giới của chúng sinh nhiều như số lượng cát của sông Hằng. Đức Phật cổ Chánh Pháp Minh Như Lai Diệu Giác Quán Thế Âm Bồ Tát quán chiếu hộ niệm tất cả chúng sinh, chúng sinh nên cung kính đảnh lễ. Tất cả ánh sáng của vô lượng chánh giác, đều là dựa vào Bồ đề tâm đại bi mà đạt được Phật đà vô thượng chánh đẳng chánh giác. Chỉ có dựa vào kinh, luật, luận, tam tạng của Phật giáo, chánh tri chánh kiến mà tu tập mới có thể đoạn trừ được sự nhiễm ô đối với trần thế của lục căn gồm mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Tám vạn bốn ngàn tuệ căn sinh phát, chuyển thức thành trí, tức giải thoát khỏi luân hồi lục đạo: địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, người, a tu la và trời, xa rời dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Thiên thủ thiên nhãn Quan Thế Âm Bồ Tát, nguyện lực đại bi cứu độ chúng sinh. Văn Thù Bồ Tát là thầy của 7 vị Phật, có thể khai mở trí tuệ bát nhã của chúng sinh. Phổ Hiền Bồ Tát được gọi là vị vua của nguyện lực, diệt trừ nghiệp chướng vô minh của chúng sinh. Tiếng gầm của thần sư tử mà Văn Thù Bồ Tát cưỡi, có thể khiến ma quỷ kinh hồn khiếp vía, sự nổi giận uy chấn của vua voi mà Đức Phổ Hiền cưỡi khiến cho bọn yêu tà ma quái đều phủ phục, tản giá. Trong tất cả những việc thiện, thì làm lợi ích chúng sinh mới là hành động thiện chân chính. Bất luận cái gì Kim Cang Sác, hành động tốt mới là Kim Cang Sác chân chính (Chữ sác là cái mũi nhọn – kim cang sác là mũi nhọn xuyên thấu mọi chướng ngại). Vì vậy, thực hiện được sự hành trì như trên thì tất cả sức mạnh gia trì của chư phật chư bồ tát, ánh sáng của điềm lành sẽ đến bên con, hai mắt mờ sẽ trở nên rõ ràng. Nếu có thể tu tập hành trì đúng với pháp, tất cả các nghiệp xấu đã tạo từ vô thỉ và tất cả những nghiệp bất tịnh của ngày hôm nay đều sẽ được tiêu trừ hết trong quá trình tu tập, bao gồm các bệnh về mắt như: bệnh mắt bị che lấp, đục thủy tinh thể, bệnh lý võng mạc, suy giảm thị lực, sợ ánh sáng, đau mắt hột, mắt khô, bệnh tăng nhãn áp, mắt đỏ, mù lòa v.v… Chỉ cần có thể chân thành phát tâm bồ đề, lấy nguyện lực đại bi hành động vì lợi ích của tất cả chúng sinh thì tất cả các bệnh tật và ma chướng bất lợi cho mắt toàn bộ đều được tiêu trừ. Tất cả bóng tối đều sẽ ra đi, để đạt được ánh sáng rõ ràng.
Ngoài tụng niệm “Phật thuyết trừ nhãn chướng kinh” ra, càng cần phải tu, chỉ cần hành trì như thế này, có nghĩa tu hành là quan trọng, công đức đạo lực tự nhiên tăng trưởng, thị lực của mắt sẽ trở nên thanh tịnh, trong suốt, không có chướng ngại, mà hộ pháp thập phương sẽ hỗ trợ cho con. Tùy vào nhân duyên sâu cạn của người tu tập tụng kinh, mà duyên khởi không giống nhau, đạt được sự giải thoát khỏi sinh tử, thành tựu và những sự toàn thiện khác không giống nhau. Chúng ta đã đem câu chú trừ bệnh cho mắt vô cùng cao thâm này, trong thời gian niệm tụng trì chú đã gia trì thù thắng cho con. Bây giờ hãy lập tức niệm chú, để tạo nên pháp lực thù thắng vô cùng to lớn.
DU SONG LEI SI SANG JIE MEN JI LA, ONG, MA HEI YI NA MA (7 biến)
Phiên âm đọc theo tiếng việt:
Tu sung lây sư sang chia mân chi la, ôm, ma hây y na ma
Đây là link bài kinh rất hay, hát bài kinh và đoạn cuối là câu chú.
http://www.mediafire.com/file/nssz0ksfoi1tq1x/
Ai cũng có thể thực hành để an lạc và hạnh phúc giữa đời thường.
>> Xem thêm: Các câu thần chú Phật Giáo phổ biến
Ai cũng có thể thực hành để an lạc và hạnh phúc giữa đời thường.
> Xem thêm tại: https://xn—hay-uqa.vn/tam-linh/tu-hoc-moi-ngay/