Thần linh có bị chi phối bởi Nhân quả hay không?
Câu hỏi này tôi nghĩ không phải ai cũng biết câu trả lời.
Và khi con người ta mù mịt, không biết câu trả lời thì cứ nghĩ rằng «Thần Linh» là đấng gì đó rất cao, nên không bị chi phối bởi bởi nhân quả.
Nếu hiểu vậy thì thật sự quá sai lầm, và cũng có thể dẫn đến tà kiến, hành xử sai và đọa lạc.
Tôi sẽ lấy một ví dụ để Quý Vị dễ hiểu :
Ví như trên trái đất chúng ta, có một vị tổng thống của một đất nước rất quyền lực nọ.
Vì giàu có và quyền lực, cộng thêm có ác tâm nên ông ấy đã thường xuyên đem bom đạn và quân lính đi đánh giết dân thường của nhiều quốc gia.
Vậy theo Quý Vị thì hành động này của ông sẽ bị thế giới nhìn nhận thế nào ạ?
Rõ ràng là ông sẽ bị thế giới lên án, thậm chí sẽ bị nhiều nước hợp lại và sẽ đánh quân của ông, và nếu bắt được thì ông phải bị xử tử hoặc ngồi tù.
Tôi lấy ví dụ này để Quý Vị thấy rằng giữa đạo lý, luân lý, nhân quả chúng có một sức mạnh vô song, mà không có một đấng nào cao hơn được.
Mới đây khi tôi xem trên ti vi, tôi thấy có một đám đông tín đồ theo đạo nào đó.
Tới ngày gì đó, họ cùng nhau giết rất nhiều bò và dê để cúng tế lên một vị thần linh nào đó để nhằm mong được ban ơn, được làm thần linh ấy vui lòng.
Theo Quý Vị thì hành động này có đúng nhân quả không ạ?
Rõ ràng là không rồi.
Nếu thần linh mà chủ trương giết hại, sát hại, ác hại, thích làm thương tổn sinh mạng chúng sinh.
Thì lúc này thần linh ấy không còn là thần linh nữa, mà đã trở thành ác ma rồi.
Mà ác ma, làm điều xấu ác thì chắc chắn chỉ có một con đường là vào địa ngục thôi Quý Vị.
Và người đi theo thì thế nào?
Cũng vào địa ngục luôn.
Còn nếu Vị thần linh ấy mà là Bậc có lòng nhân từ thương yêu cùng khắp tất cả chúng sinh, luôn quý trọng mọi sinh mạng, tâm chứng ngộ, thấu triệt mọi điều trong vũ trụ.
Thì lúc này Vị thần linh ấy đã tiến lên vị trí Bậc Thánh rồi.
Mà Bậc Thánh thì đâu còn làm điều gì có lỗi với bất cứ một chúng sinh nào nữa, trong tâm Vị ấy không còn tạo tác nhân xấu, tâm xấu, chỉ có một nội tâm thuần thiện, đại bi, luôn thấu rõ nhân quả.
Lẽ phải chân lý với Vị ấy là một, không hai không khác.
Vị Thần Linh mà trở thành Bậc Thánh thứ hai này, thì rất đáng để chúng ta nương tựa và đi theo.
Đi theo làm theo chắc chắn được may mắn và nhiều phúc báu.
Còn vị thứ nhất, vị chủ trương giết hại như nói trên thì chúng ta nên tránh, đi theo, nghe theo và làm theo chắc chắn sẽ bị đọa lạc, trầm luân.
Đọa như thế nào?
Nếu như trường hợp trên ti vi vừa rồi tôi xem, họ nghe theo chủ thuyết sai, rồi giết rất nhiều chú cừu hiền lành vô tội và bò vô tội để tế lễ.
Thì hiện tại họ đang gieo nghiệp sát sinh cực lớn, chết tất đọa địa ngục.
Trong kiếp hiện tại nếu quả báo trổ sớm thì cũng có thể gặp những tai nạn đau khổ, hoặc bệnh tật đau đớn mà chết.
Sau khi mãn quả báo nơi địa ngục, có thể sinh vào loài qủy đói vài trăm kiếp, mãn quả báo qủy đói, thì phải tái sinh làm súc sinh thú vật. Và khi bị sinh làm thú vật ngay trong chính cộng đồng năm xưa của họ, để rồi họ sẽ bị giết lại, như sinh làm loài cừu, bò, dê,….
Và khi mãn quả báo làm súc sinh, nếu đủ duyên tái sinh thành người thì sẽ là người có sức khỏe yếu, hay bệnh tật, thường sinh trong cộng đồng những người hung ác, ít từ bi, thiếu tình người, thường sinh ở những đất nước đang trong thời kì chiến tranh loạn lạc, để rồi phải bị nguy cơ tai nạn, đau khổ, yểu mạng, chết sớm,…
Do đó, thật đáng thương thay cho những chúng sinh nào mà không biết chân lý, không biết đạo lý và lẽ phải.
Để rồi hành xử sai lầm, như giết vật cúng tế, gây tạo ác nghiệp, để rồi phải trầm luân đọa lạc và đau khổ.
Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát.
Cư sĩ Nhuận Hòa
>> Đọc thêm : https://xn—hay-uqa.vn/tam-linh/tu-hoc-moi-ngay/
FB Tu học mỗi ngày –