THÂN NGƯỜI KHÓ ĐƯỢC?
Soạn giả Pram Nguyen
Ngày 21/5/2020
— o0o —
Tứ sanh lục đạo
Chúng-sanh bỏ thân
Lấy thân không lường
Vậy mà ai biết?
Có thân (deha) là khổ
Đủ thứ cưu-mang
Sướng vui đắp đổi
Lăn lộn triền-miên
Sướng vui chẳng bao
Thống-khổ phiền-trược
Khó mà tả nổi
Chung quy tại thân!
Thân-không ly khổ
Ai chứng thân-không?
Bậc Thánh Tam-Thừa
Đều có thân-không.
Nhị-Thừa không-thân
Trầm không trệ tịch
Bồ-Tát không thân
Tiến lên quang-minh
THÂN-QUANG (PRABHADEHA) khó lường
Phàm phu ngu si
Trọn kiếp suy lường
Chẳng hiểu chẳng biết.
Làm sao vào được?
Nương nhờ Đạo-Sư
Thân Chánh-Pháp Tạng
Ắt không lầm-lỗi
Chổ bí-áo này
Tà Sư ngẫn-ngơ
Huống-chi Kim-Cang (Vajradeha)
Thân nầy sao chứng?
ĐẠI-LẠC quyện KHÔNG
Như đôi tình nhân
Ôm nhau ân-ái
Trong cảnh VÔ-NHỊ (ADVAYA)
ĐẠI-BI KHÔNG-TRÍ (HEVAJRA)
Gọi là PHÁP-THÂN (DHARMAKAYA)
Ai hiểu kệ nầy
Chính thật con ta!
Pram Nguyen
Pháp Nhân Vạn Phương Theo con thân là giả tạm, là nợ, vì khi sinh ra phải chịu bao nhiêu điều, phải chăm sóc này nọ…, Khi người mẹ mang thai là mắc nợ cái thân thêm bội phần, khi lớn lên cái thân này nếu biết đời có nhân quả thì không sao, còn không tin thì hỡi ơi gây ra bao nhiêu là chuyện ( dâm dục, hại người…)rồi mang thêm cái nghiệp, đến khi giật mình thì quá muộn, vì lúc đó nghiệp người nào người đó chịu không ai gánh cho ai, rồi lúc đó con khóc cha mẹ, vợ khóc chồng,
Đến khi chết đi có ai dám nói là mình mang theo cái thân này toàn vẹn hay là cát bụi trở về cát bụi
Kính bạch thầy, xin thầy khai trí thêm cho con
Tina Nguyen Dạ con thưa Thầy, con đọc tới câu Trong cảnh VÔ-NHỊ (ADVAYA). Con không hiểu đó là cảnh gì ạ. Con kính mong Thầy giải nghĩa, khai sáng cho con ạ. Con đảnh lễ cảm tạ Thầy. ????????????
Pram Nguyen Tina Nguyen Kinh Duy Ma Cật, phẩm Pháp môn Vô Nhị. Đọc xem hơn 30 vị Bồ Tát dạy.
Tina Nguyen Dạ Vâng thưa Thầy. Con sẽ tìm đọc để hiểu được diệu nghĩa. Con cảm ơn Thầy chỉ lối cho con.
Nam mô Nhựt Mật Đại Bồ Tát Ma Ha Tát ????????????
Thới Lai Cảm tạ ân sư ????????????
Dien An Dạ, em xin được bày tỏ sự cảm nhận về Kệ ngôn của Thầy. Nếu em còn thiếu xót xin mọi người chỉ bảo em ạ !
Dạ, lời dạy hay ở chỗ đi từ nhận ra cái ngu muội ôm lấy đau khổ, tự trói buộc trong nhà tù.
Muốn thoát khỏ cái nơi tù ngục ấy được tự do, chứng tự do. Cần :
– Thấy sự ngu muội kia mà chấm dứt luân hồi đi , đừng có ngu nữa mà uổng 1 kiếp
– Học được cách “vượt ngục” mà các Chư vị Thế Tôn, Cha, Thầy dạy cho mình rôi, giáo lý có, tự mình chứng ngộ tự tại viên mãn có, quyết chí bền chắc mà “vượt ngục” .
– Tà không thể thắng chánh, Chư vị Thế Tôn dạy ta Tuệ, dạy ta Pháp, khéo mà dùng để thủ hộ Chánh Pháp
Pram Nguyen đúng vậy. Nó sờ sờ mà ít ai nhận ra!
Bùi Thị Liên Con cảm tạ ơn Thầy ạ.
NAM MÔ DIÊN MỆNH ĐỊA TANG THẾ TÔN
Sunshine Nguyen
Đạo lý thế gian
Gông cùm trói buộc
Tình, tiền, quyền, uy
Thần thông, danh lợi
Chỉ là như huyễn
Chấp vào làm chi
Chìm trong sanh tử
Biết ngày nào ra
Dùng thân tu thân
Lìa ngã, ngã sở
Nhập vào Quang minh
Nhật Nguyệt dung hoà
Cảnh giới vô nhị
Mới là giải thoát
Lòng chỉ hướng về
Đạo Sư, Thế Tôn
Giáo pháp nhiệm màu
“Tín Tâm, Kiên Trì”
Hành trang vững chắc
Để đến “Diệu Hỷ “
Đoàn Tựu, An vui.
Tinh tấn tu tập
Tu đa la luân
Thân khắp mười phương
Tịnh cũng như uế
Hoàng dương Chánh pháp
Để trả ân sau
Của đạo sư và chư Phật, Thế Tôn.
Quang Dũng Bùi đọc xong lòng vui sướng bỗng đâu có mấy câu giâng Thầy:
????????????
Thân này là chốn ngục tù
Muốn được tự tại thì phải tu
Dùng lửa RA đốt thân ta bà
Hóa Thân Trong dâng cúng Thầy, Phật
Đoạn tuyệt luân hồi trong 6 lẻo
Pháp thầy Ban nay đã tỏ tường
Thẳng đường ta tiến đến quê hương
Diệu Hỉ An Lạc Thầy mong đợi
Huynh đệ rìu nhau ta cùng tới
Về với quê hương về với THẦY.
????????????
Diên Sanh Dạ con xin cung kính đảnh lễ Bậc Kim Cang Đạo Sư, Từ Phụ của lòng con ????????????????♀️
Từ lâu, khi con đọc Kinh sách và tới những đoạn: “khi chúng Bồ Tát, Thanh Văn, Duyên Giác, vv… nghe Đức Thế Tôn đọc kệ xong liền lập tức ngộ hay chứng quả….” con thường suy nghĩ về sự gia trì qua âm hưởng và tâm thức của Đức Phật thuyết pháp cho chúng hội phải siêu việt thế nào để có thể khai ngộ ngay lập tức….
Con đã từ lâu nuôi ước nguyện được đích thân có mặt trong chúng hội để được nghe các Chư Phật giảng dạy, để tự mình cảm nhận được sự thiêng liêng đó.
Sáng nay, con đọc Phẩm Bồ Tát Hạnh trong Kinh Thế Giới Diệu Hỷ, đọc tới đoạn Ngài Bất Động Như Lai thuyết pháp cho chúng hội Bồ Tát số lượng bất khả thuyết, con khóc vì hạnh phúc – nghĩ về một ngày nào con cũng sẽ được có mặt ở Diệu Hỷ để tu học và được nghe biết bao bài Pháp Quý từ chính Kim Khẩu của Như Lai…..
Với những suy tư thế, con đọc và suy ngẫm về bài kệ này Thầy đã ban dạy cho chúng con với tất cả lòng từ. Những gì xảy ra sau đó giữa Thầy trò mình đều biết vì nó vừa hoàn tất.
Con chưa tu đến nơi đến chốn để về cõi của Bất Động Như Lai Thế Tôn, hay đến tu học và chiêm ngưỡng những cõi Tịnh Độ khác, ước nguyện được nghe Chư Phật thuyết pháp vẫn còn là cái con đang hướng tới.
Nhưng, sáng nay, sự gia trì của Thầy xuyên qua bài kệ này và những trải nghiệm vừa qua cho con thấy rõ: Thầy luôn và mãi mãi là Đức Thế Tôn, Phật và Tôn Sư, Bậc Chánh Đẳng Chánh Giác của lòng con.
Không có Ngài cứu cánh, con trôi lăn đến mãi kiếp nào mới thoát khỏi nhục thân này với bao cái như huyễn của trầm luân. Nay thuyền Bát Nhã của Thầy đã cứu con, lướt sóng của huyễn ảo kia, đưa con về được nhà vô vi thành tịnh của Như Lai.
Ngài là cội nguồn của tất cả mà tâm con khao khát đến: Chư Phật, Chư Bồ Tát, Diệu Hỷ, các cõi Tịnh Độ, hạnh nguyện cứu độ chúng sanh tâm con đã nuôi dưỡng bao nhiêu kiếp.
Cũng như Ngài Di Lặc Thế Tôn đã bày tỏ lòng tôn kính bậc Đạo Sư của mình (Bổn Sư Shakyamuni Buddha) bằng cách an trí một cái tháp trên đầu mình, con sẽ luôn tôn vinh và đặt Thầy trên đầu và tâm mình từ đây đến vô thỉ kiếp sau.
Con xin cung kính đảnh lễ Bậc Kim Cang Đạo Sư, vị Thế Tôn, Từ Phụ của lòng con ????????????????♀️.
Nguyen Minh Nguyet Diên Sanh Cho chị lưu về đọc thêm em nha, ngưỡng mộ sự học hiểu của em qua????
Diên Sanh Nguyen Minh Nguyet Dạ, em thưa chị, em viết “từ lâu” thế chứ em cũng mới tu học 1 năm nay thôi ạ
Em nhiều cái ngu lắm, ngay cả tiếng Việt cũng ngu (vì em lớn lên bên Úc) – nhưng em cứ cố mà trau dồi ạ.
Nhận ra sự thiếu kém về kiến thức Phật Pháp em phải cố ạ. Mọi người đồng môn học rộng hiểu xa hơn em nhiều. Em cám ơn lời động viên & ý đẹp của chị.
Thầy nói với em: Con học với Thầy thì phải học rất nhiều Kinh, nhưng tu hành thì một KINH mà thôi.
Nguyen Thi Diên Sanh cảm ơn chị chia sẻ lời Thầy ạ
Diên Yến Con thấy tâm lượng của Thầy thật bao la vô bờ bến, không quản ngại gì cả
Con mới đăng bài có mấy câu viết lại lời Phật Tổ chư Đại Bồ Tát đã nhắc nhở mà bao nhiêu người bay vào nói xấu các kiểu con đà điểu
Ôi thôi, màn vô minh ác nghiệp của chúng sanh dày đặc quá ạ
Phạm Duy Diên Yến bây giờ giả sử có bậc cao nhân phô diễn thần thông thì cũng bị “cái nhân vô minh” cho là tà giáo, ảo thuật thôi. Nên là “kệ”
Uyen Ta Phạm Duy đúng ạ. Vì thật giả vô lường. Nhưng do nghiệp và duyên chưa đủ ạ. Nếu giờ này năm ngoái e sẽ không tin bất cứ gì mọi người đăng ạ. Khi duyên đủ và được sự gia hộ bề trên nữa ạ. Chứ mẹ e theo đạo Phật, tín tâm từ cách đây 27 năm rồi. Nhưng e chỉ tin lấy đạo đức làm chuẩn là đủ. Chết là hết ạ.
Phạm Duy Uyen Ta vậy chắc bạn thấu hiểu cảm giác những người thân yêu của mình nói “không tin…không biết nên không tin” nhỉ
Uyen Ta Phạm Duy Dạ cách đây 5 tháng e là người ấy. ..Em là dân sale e rút ra 1 điều khi cần tự đến. Chứ cho chưa chắc dùng ạ
Hạ Đức Thưa chú hôm qua con lo rước mẹ về nhà phụng dưỡng mẹ con năm nay đả 91 tuổi rồi vì mẫi lo cho mẹ nên con nghỉ hết 1 ng kg dọc kinh vậy có sau kg chú ngày hôm sau có phải dọc bù lại kg chú xin chú chỉ dạy cho con ạ
Xem thêm: Thân người khó được-Phật pháp khó nghe