NÊN và KHÔNG NÊN trong Tháng 7 Âm Lịch
00 GIỜ TÝ NGÀY 1-7 ÂM LỊCH.
- 1- Mọi người nên đọc sám hối trong tháng này. Đọc sám hối thay cho cả gia tiên. (đọc nhiều lần, đọc ở bất kỳ nơi nào bất kỳ thời điểm nào chỉ cần kính tâm hành lễ)
- 2- Không nên nổi nóng cáu giận, chửi nhau, đánh nhau… trong tháng này.
- 3- Hạn chế tiếp xúc chơi bời tụ tập trong tháng này.
- 4- Không nên sát sinh động vật trong tháng này.
- 5- Tổ chức cầu siêu cho những linh hồn của người và vạn vật trong tháng này.
- 6- Tạ ơn Diêm Vương và Địa Tạng Vương trong tháng này ( ngày 7-7 ).
- 7- Thờ cúng Gia Tiên cẩn thận cùng các lễ vật cần thiết cho gia tiên trong tháng này.
- 8- Không cưới xin, động thổ, khai trương, đào giếng, chặt cây, trong tháng này.
- 9- Không xem bói toán, tử vi, tướng số trong tháng này (tháng cô hồn, lộ thiên cơ không tốt).
Tôi tặng mọi người bài xám hối theo nghi thức của Thần Tiên.
SÁM HỐI DÀNH CHO MỌI NGƯỜI (đang sống)
Ai trên đời này cũng không tránh khỏi tội lỗi bởi tham sân si, bởi mê chấp cuồng đồ. Trong vạn kiếp luân hồi ai cũng có tội lỗi chất đầy, là người sinh ra ở trần gian thì bản chất đã có lỗi, bởi nếu không có lỗi thì quý vị ở nơi trường lạc và cực lạc giới rồi chứ không thể hiện thân xác ở cõi trần gian này, vậy nên ai cũng nên sám hối, tự tâm mình kính định, tự tâm mình tu sửa, tự tâm mình đừng tham sân si để hướng tới điều thiện, làm cho thế giới nhân sinh ở cõi trần gian giảm bớt tội nghiệp, càng giảm tội nghiệp thì nhân sinh sẽ giảm được thiên tai dịch hoạ, cuộc sống sẽ tốt đẹp hơn, nhân văn hơn thân ái hơn và đoàn kết hơn.
Chú Sám Hối
Bái thỉnh Thượng Đế toàn năng.
Bái thỉnh chư vị đại đế.
Bái thỉnh chư vị Thần Tiên, Phật Thánh Mẫu cai quản 10 phương Thiên Giới.
Con tên là… sinh ngày, tháng , năm…. địa chỉ ở…. nguyện trấn minh, nhất tâm kính định quy mệnh lễ, khấu đầu bái thủ xin được tự tâm sám hối.
Muôn thưa rằng: Ở những tiền kiếp, do con mông muội u mê, tâm thức bị ảo tưởng, đảo lộn, có thể con phạm tội sát sinh linh, có thể phạm tội đoạ thai tổn tử, có thể con phạm tội khẩu nghiệp, làm cho âm đức bị mất, bởi đó là do con bị ma tâm, ma tính, ma tà, ma nghiệp, ma mê, ma vọng, ma phiền, ma bệnh, ma cuồng, ma sát, ma khẩu, ma tinh, ma quỷ hoành hành tuẫn diệt trong con! Nay con hồi tưởng lòng thành xin được sám hối kính mong Thượng Đế, chư vị đại đế cùng chư vị Thần Tiên Phật Thánh Mẫu khai ân xá tội cho con. ( lễ 9 lễ )
Muôn thưa rằng: Ở đương kiếp nhân sinh tâm con chưa thiện, vẫn còn chứng nghiệp tham sân si, do con u muội cuồng đồ, chưa đủ hiếu nghĩa, khinh xuất thiên đạo, chưa đủ tâm đức, vướng vào tệ nạn, phạm điều cấm kị… làm giảm phúc gia tiên, làm mất vận con cháu, nay con trấn minh, nhất tâm kính định lòng thành khấu đầu bái thủ quy mệnh lễ xin được sám hối giải trừ nghiệp chướng tự tâm tự sửa, tự thân tự tu, kính Thiên, trọng Địa, ái Nhân, kính mong Thượng Đế cùng chư vị Thần Tiên Phật Thánh Mẫu trên thiên giới khai ân xá tội cho con.
Con xin nguyện từ nay tự tu tâm thân, tích đức, hành thiện ly ác, bảo vệ môi trường, cứu độ chúng sinh để vạn kiếp nhân sinh cùng muôn loài được an bình thịch lạc.
Con xin sám hối, con xin sám hối, con xin sám hối! ( lễ 9 lễ )
CHÚ SÁM HỐI ĐỂ MỌI LINH HỒN, LINH VẬT, YÊU LINH CHÚNG SINH (đã chết) TỰ MÌNH NGUYỆN GIẢI.
(chú này in ra để đọc sau đó đốt cùng lễ vật cúng tế)
Thưa các chúng sinh, từ xưa đến nay trong các đạo pháp trần gian chưa có bậc giác giả nào soạn kinh chú để giúp các linh hồn chúng sinh tự mình sám hối tự mình giải nghiệp giảm bớt nghiệp kiếp mà sớm được siêu sinh.
Nay tôi may mắn được hưởng ân đức của Thượng Đế xin nguyện phát tâm soạn chú sám hối cho chúng sinh, dựa trên tam giới luật cầu mong cho các linh hồn chúng sinh sớm được siêu sinh.
Chú sám hối cho các linh hồn chúng sinh như sau:
Linh hồn con là..(đọc tên người đã mất)..trấn minh, nhất tâm kính định quy mệnh lễ khấu đầu, bái thủ xin được sám hối.
Con xin kính dâng nguyên thần, hồn vía của con lên Ngọc Hoàng Đại Đế, Tam Thanh Sư Tổ cùng chư vị
Thần Tiên, Phật Thánh Mẫu xin được sám hối!
Con xin sám hối tạ lỗi trước Diêm Vương Phong Đô Đại Đế, cùng Thập Điện Diêm Vương.
Con xin sám hối tạ lỗi trước Địa Tạng Vương Bồ Tát.
Con xin sám hối tạ lỗi trước Tứ Hải Long Vương.
Chư Ngài an tọa phục dĩ, thần ân to lớn, cảm ứng hanh thông, tra xét thiện ác chủ tư công quả, đại thánh, đại hiền, đại từ, đại bi, cầu xin chư ngài khai ân minh xét giải ma nghiệp cho linh hồn của con.
Con xin sám hối rằng: Do oan nghiệp muôn kiếp của con chưa trừ khử được, hồn con bị ảo tưởng, đảo lộn, có thể con phạm tội phạm đạo, thất kính với Thượng Đế, Thần Tiên, Phật Thánh Mẫu, phạm phải nghiệp sát mà mất đi âm đức, do ma tâm, ma tính, ma tà, ma nghiệp, ma mê, ma vọng, ma phiền, ma bệnh, ma cuồng, ma sát, ma khẩu, ma tinh, ma quỷ… đã làm cho ma nghiệp trong con từ muôn kiếp kết trùng nên khó được siêu sinh, nay linh hồn con trấn minh, nhất tâm kính định quy mệnh lễ khấu đầu, bái thủ xin được sám hối cầu mong tiêu trừ giảm bớt nghiệp hoạ của kiếp quỷ ma.
Linh hồn con cầu xin Ngọc Hoàng Đại Đế, Tam Thanh Sư Tổ, cùng chư ngài Thần Tiên, Phật Thánh Mẫu, cầu xin Diêm Vương Phong Đô Đại Đế, Địa Tạng Vương Bồ Tát, Tứ Hải Long Vương đại thánh đại hiền, đại từ đại bi cứu vớt cho linh hồn của con sớm được siêu sinh.
Linh hồn con xin trấn minh, nhất tâm kính định quy mệnh lễ khấu đầu bái thủ dâng cả hồn vía cầu xin Ngọc Hoàng Đại Đế cùng chư ngài cứu vớt.
Nguyên Thần linh hồn con xin đa tạ, con xin đa tạ, con xin đa tạ!
(Nếu đọc hộ gia tiên thì phải lễ 9 lễ)
– HLN –
Nguyen Chung Gmp Thầy ơi, mùng 1.7 al có nên đi hiến máu không thầy?
Lương Ngọc Huỳnh Nguyen Chung Gmp làm phúc nhưng cũng nên suy nghĩ chút. Thầy không dám khuyên, vì nếu nói em đi thì cũng không đúng, mà bảo em không đi thì lại thành ngăn cản việc làm phúc, nên em tự mình quyết định . Cảm ơn em
Đàm Hoa Thưa thầy ” linh hồn con… ” là đọc tên mình hay chủ hộ gđ ạ. Cảm ơn thầy ạ.
Lương Ngọc Huỳnh Đàm Hoa là đọc thay cho gia tiên tiền tổ hoặc các linh vật.
Đàm Hoa Dạ con đọc lại và hiểu rồi thầy ạ.
Thế Long Đàm Hoa mình cũng ko hiểu từ đó, bạn biết hướng dẫn giúp mình với. Linh hồn con …? Trấn minh.?
Đàm Hoa Phần sau là khấn thay cho người đã chết. Linh hồn …đọc tên người đã mất mà mình muốn sám hối hộ nhé.
Nguyễn Thị Quý Đàm Hoa linh hồn người dã mất của gia tiền đông quá nhiều người mất thì đọc làm sao bạn nhỉ?
Linh Vũ gia tiên nhiều người mất, nhiều người ko biết tên thì thay bằng: linh hồn gia tiên tiền tổ chân linh họ …(Nguyễn, Trần, Đàm..) là sám hối cho cả họ luôn
Nguyễn Thị Quý Ok cảm ơn bạn
Phương Vũ Xin sám hối trước tất cả oan gia trái chủ bởi những lỗi lầm con đã gây ra từ bao nhiêu kiếp, xin thành tâm sám hối!
Mercy Paradise Mình k hiểu câu này lắm. Oan gia chính chủ mới đúng chứ nhỉ. Sao lại trái chủ??
Thiên Anh Mercy Paradise dạ xin giải thích giúp comt ở trên. Trái chủ ở đây ko phải là người khác hay phải trái, mà được hiểu như kết quả của 1 việc mình làm ra. (Trái = quả)
Nguyễn Thị Thảo Vy
Con xin cảm tạ ân đức của Thầy rất nhiều ạ, con xin cảm ơn Thầy đã khai sáng kiến thức về tâm linh cho những người đọc chúng con thêm phần nào hiểu biết cho chúng con được noi theo thực hành trên con đường tu tập xin nhận sự cứu vớt từ bề trên ạ. Con người được sinh ra và sống trên cõi nhân sinh này muốn vượt qua những khổ đau và chướng ngại trong cuộc sống thì phải có đức tin và tâm hướng thiện, thành tâm cầu nguyện nương tựa vào Bề Trên để xin được cứu độ. Chỉ có uy lực của cầu nguyện và có đức tin cao hơn thế là tín ngưỡng sẽ được cứu giúp còn vô thần phỉ báng cười nhạo không tin sâu nhân quả sẽ mang nghiệp vào người, con xin cảm ơn những thông điệp mà Thầy muốn truyền đạt đến mọi người ạ con cảm ơn Thầy đã luôn là sứ giả của nhân loại chúng con ????
Phillip Ngo
Tin vào tâm linh là điều tốt, nhưng cũng nên đặt niềm tin Vào Đảng và nhà nước nữa nhé quý dzị.
Nhà cao cửa rộng nhờ ơn Đảng.
Áo ấm cơm no nhớ Bác Hồ.
Thanh Tâm Điện
Cảm ơn thầy, đêm qua chưa đọc bài của thầy nhưng đêm lại có giấc mơ dc có duyên gặp thầy trong giấc mơ. Thầy có nói và giup con một việc trong giấc mơ đó. Thật kỳ diệu thầy ạ