Thắp ba cây hương đánh ba tiếng chuông
Hôm nay có một bạn đã hỏi tôi như sau :
“Thưa Thầy, ở nhà con có thờ Phật, và cứ mỗi tối con lên nơi thờ thắp ở bàn thờ Phật ba nén hương, rồi đánh ba tiếng chuông. Như vậy là xong rồi phải không Thầy, hay còn làm gì nữa không ạ ?
Xin Thầy hoan hỷ, chỉ thêm cho con. Con xin cảm ơn nhiều ạ.”
Đọc câu hỏi bạn này, ít nhiều gì cũng làm tôi gợi nhớ lại cách đây khoảng 9 năm, lúc tôi còn là một sinh viên, và tôi ở nhờ nhà Cô để đi học.
Cứ mỗi tối và sáng sớm thì tôi lại nghe ba tiếng chuông vang lên, vì lúc đó là lúc Dượng thắp hương nơi thờ Phật, và các nơi thờ khác như thờ Ông Địa, thờ ông bà,…..
Trở lại với câu hỏi trên
Nếu nói tu theo Phật mà chỉ làm bao nhiêu đó thôi, chỉ thỉnh tượng Phật về, hoặc bức hình Phật, rồi về thờ, và cứ mỗi buổi thắp ba nén hương và đánh ba tiếng chuông thôi.
Thì đây mới chỉ là sơ khởi của việc thờ Phật, cũng có gieo nhân lành chút ít khi thờ, nhưng người ấy đã chưa thật sự biết cách để lấy được kho báu cực kì quý giá trong gia tài của Phật Pháp đâu Quý Vị.
Nếu chỉ dừng lại bấy nhiêu hành động đấy thôi, là chỉ thắp ba nén hương, và thỉnh ba tiếng chuông, thì tôi nghĩ người theo đạo Phật chẳng hơn gì người theo các đạo khác đâu.
Và đây là điều rất đáng tiếc, và rất uổng, vì mình mang tiếng là theo đạo Phật.
Từ câu hỏi của bạn này, ít nhiều gì cũng đã làm tôi rất băn khoăn lo nghĩ, là phải nghĩ cách để truyền đạt cho được «Cách thức tu tập cốt yếu và căn bản nhất» để Quý Vị có thể áp dụng và hành trì tu tập suốt đời, để có kết quả thật sự. Đây là điều mà làm tôi rất quan tâm.
Mỗi ngày Quý Vị thấy dù rất bận rộn trong công việc nhưng tôi đều tranh thủ thời gian rãnh để ngồi viết bài, mỗi bài viết ít nhất là phải mất khoảng 30 phút đó Quý Vị, tôi phải gõ từng chữ, từng chữ.
Vất vả là vậy. Nhưng Quý Vị thấy hằng ngày tôi đều có bài để đăng. Tôi đăng không phải là để khoe mình viết nhiều, hay là để thể hiện tài năng, hay là để câu view câu like gì.
Mà cái chính là vì tôi thấy thương cho chúng sinh vì còn quá nhiều người còn chưa thông hiểu giáo pháp, và có rất nhiều người khi sống mà bí lối, cụt đường, rồi sau khi chết bị đọa rất nhiều.
Còn tôi, mặc dù chưa thông hết tất cả các pháp, và mọi ngóc ngách trong Phật Pháp.
Nhưng tôi đã thấy rõ, thấy rất rõ con đường để đi, để hành trì tu tập, để có thể tự mình đạt được sự giác ngộ.
Và hằng ngày tôi đều, đều đặn trong các thời khóa công phu, và truyền đạt cho Quý Vị các kinh nghiệm thực tu mà tôi có được.
Quý Vị sẽ thấy tôi viết nhiều chủ đề, nhưng Quý Vị phải bám vào cái gốc của sự tu, chứ đừng lan man, lạc lối, phải tập trung vào cái gốc.
Cái gốc của sự tu chính là «Trì giới» và «Hạ thủ công phu».
Giới người tu tại gia là có 5 giới :
- Không sát sinh.
- Không trộm cắp.
- Không tà dâm.
- Không nói dối ( nói tục, nói ác khẩu, nói chia rẽ và nói lời phù phiếm thêu dệt ).
- Không say sưa nghiện ngập.
Về hạ thủ công phu mỗi ngày :
Thì tùy theo duyên của từng Vị với pháp môn nào mà họ sẽ hành trì theo ấy.
Tôi thì có duyên với pháp tu thiền «Tứ niệm xứ», đó là bốn pháp quán niệm «thân, thọ, tâm, pháp», nhưng không rời «chỉ» và «quán».
Còn nhiều Vị khác thì họ thích «trì danh hiệu Phật A Di Đà».
Cái này thì tùy theo duyên nghiệp và cái thấy biết của mỗi người, nên cũng khó mà ép được.
Hôm nay tôi có đôi lời chia sẻ như thế, nếu trong quá trình tu, mà Quý Vị có bị làm sao, hay có hoài nghi, hay không hiểu gì, thì cứ để lại cho tôi tin nhắn trong messenger, khi nào thuận tiện, hoặc tôi thấy quan trọng, thì sẽ trả lời cho Quý Vị.
Có nhiều bạn nhắn tin, và nhờ tôi viết về các chủ đề để các bạn ấy gửi người cần độ. Nhưng tôi thì chỉ viết khi mà ý tưởng nó xuất hiện, và tôi thấy rõ các đạo lý trong bài viết, thì tôi mới viết.
Nên nhiều khi tôi phải để nhiều bạn đợi lâu, đây là điều tôi không muốn.
Nên cũng mong nhiều bạn hoan hỷ cho tôi.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Cư Sĩ Nhuận Hòa