Thất Đầu Xà – Tu La Xà – Ám Xà Vương (Rắn 7 Đầu)
* Nguồn gốc
– Là loài Linh Xà to lớn, hung hãn thích chiến đấu, có bảy cái đầu trên thân mình, xuất hiện từ thời thượng cổ nơi Hắc Hải U Minh Giới.
– Ám Xà Vương còn được hình thành bởi những ý niệm, dục vọng sâu dày của con người, cụ thể là thất tình lục dục.
– Các Thần Xà khi thị hiện phẫn nộ tướng chiến đấu cũng có thể hóa thành , nên được gọi là Tu La Xà, trở thành một phần tử của Tu La Tộc, Chiến Thần Bộ.
* Hình dạng và tính chất đặc trưng
– có bảy cái đầu, thân hình xám đen, hoặc đen huyền, to lớn khổng lồ.
– Toàn thân có độc khí, có thể phun ra độc khí mạnh đến nỗi làm tiêu biến, phân hủy được cả sắt đá.
– Được xem là loài mãng xà chúa tể của các loài rắn từ Trung Giới đến Hạ Giới, nên còn gọi là Ám Xà Vương.
– Là một biểu tượng tượng trưng cho Thất Tình Lục Dục của con người gồm Hỷ, Ái, Lạc, Bi Ai, Dục, Nộ. Con người vì những ham muốn này, tự mình đánh mất tánh thiên lương nơi mình, sống sa đọa vào thế tục tình trường, để cho những hư ảo mộng huyễn làm chủ thân tâm mình, chính là đang chịu dưới quyền của Ám Xà Vương chi phối vậy.
– Khi xưa, ở dạng hữu hình xuất hiện và gieo rắc kinh hoàng cho nhân gian nên được xem là yêu quái gây hại. Tương truyền những cái đầu ấy, hễ bị chém đứt sẽ mọc lại cái đầu khác ngay lập tức. Chỉ những người có thần lực đặc biệt, hoặc các vị Thần xuất hiện mới có thể tiêu trừ yêu quái ấy.
– ở dạng linh thể thì khi ở gần, tiếp xúc với ai, người ấy sẽ có cảm giác nặng nề, u uất, những ham muốn, dục vọng của mình tăng cao, dễ sân hận, gây xung đột với xung quanh.
– khi cảm phục trước tâm đức của một người, tự thân tâm được tịnh hóa, các độc khí ám khí đều tiêu biến. đó sẽ theo làm một vị Hộ Pháp bảo hộ cho người ấy hết lòng trên con đường tu tập, hành trì Chánh Pháp.
– Người được bảo hộ thân tâm thường thanh tịnh, an lạc trước những chướng ngại đến với mình. Có thể vô nhiễm trước các độc khí, ngay cả độc tình ái cũng bất nhiễm. Có thể giúp người xoa dịu, chữa lành các vết thương cả thể xác lẫn tinh thần. Lại có sự linh thông cảm ứng nhạy bén với các sự vật, việc diễn ra quanh mình ở cả quá khứ, hiện tại và vị lai.
o với Phật Giáo
– Theo tích xưa, khi Đức Phật Thích Ca nhập định trong 49 ngày để quán chiếu các nhân duyên nghiệp quả của mình, tìm về với chân tánh. Lúc bấy giờ có một đã xuất hiện bên cạnh ngài đưa bảy cái đầu của mình ra che nắng mưa cho ngài, và cũng bảo hộ ngài trước các thế lực tà quái quấy phá.
– ấy vì cảm mến trước tâm đức của Đức Phật, nên đến bên ngài nguyện làm Hộ Pháp bảo hộ cho ngài trong quá trình nhập định.
– Lại nói về ý nghĩa biểu tượng, ấy tượng trưng cho Thất Tình Lục Dục của Đức Phật. Lúc bấy giờ ngài đã đại ngộ, ý thức được sự khổ, làm chủ được tất cả những tâm tình của mình, nên tượng trưng cho tâm tình ấy vắng lặng, thanh tịnh, an nhiên vô nhiễm trước các chướng ngại đời thường.
o với Đạo Gia
– Trong “Tam Độc Ký”, xuất hiện từ cõi U Minh Giới, tá túc trong tâm thức đầy đau khổ oán hận của một nữ nhân, tìm đến Lôi Âm Cung để gây hỗn loạn. Nữ nhân này khi được hóa giải những vướng mắc, oán hận của mình thì tâm tình không còn hỗn loạn nữa. Lúc bấy giờ, sức mạnh của ấy cũng trở nên yếu đi, vì tồn tại hấp thu những hỗn loạn, sợ hãi, oán hận của nhân gian.
– ấy cũng được cảm hóa bởi những chân tình của các hành giả tu Đạo, trở thành một Hộ Pháp hộ trì Chánh Pháp.
o Kaliya trong Ấn Giáo
– Trong truyền thuyết Ấn Giáo, vị Xà Vương Kaliya trú ngụ ở dòng sông Yamun, khiến cho nước nơi này nhiễm độc nặng nề. Chẳng có sinh vật nào sống được ở trong khu vực ấy, duy chỉ có loài cây Kadamba có thể sinh trưởng được ở gần bờ sông.
– Đức Krishna lúc còn nhỏ, cùng chơi đùa với đám trẻ ở gần bờ sông. Đồ chơi của mấy đứa trẻ vô tình văng lên vướng vào tán cây Kadamba, Krishna leo lên lấy nhưng lại rung cây nên món đồ chơi ấy rớt xuống sông, Krishna lao theo. Xà Vương Kaliya thấy động nên xuất hiện, cuốn lấy Krishna. Krishna dùng thần lực thoát được, nhảy lên đầu Kaliya, múa trên ấy. Kaliya bất lực, chẳng thể nào gây hại được Krishna, lại bị ngài dẫm trên đầu đến mức ngất ngư.
– Những vương phi của Kaliya xuất hiện cầu xin Đức Krishna tha mạng cho Kaliya, Kaliya hứa sẽ chuyển đi nơi khác, không gây hại cho bất kì ai nữa.

Tam Giới Toàn Thư – 1767598710099357-1115250562000845
Nguyễn Lành
Thì ra là đây, giờ muội mới hiểu. . Trước đây khi còn nhỏ , gần nhà muội có 1 ngôi chùa…. vì gần nhà nên muội hay đi vào chùa để lạy Phật và ngồi trên các tượng voi ( vì còn nhỏ nên muội chưa hiểu về Phật Pháp )
Muội thấy sau lưng Phật Thích Ca có vị Thất Đầu Xà này…. và không hiểu sao “ Sau lưng Phật lại có rắn “
Thật là Cơ Duyên mà
A Di Đà Phật
Muội cám ơn sự chỉ dạy
Thiên Lộc Hiền
Nam mô Năng Khiển Tỳ Xá Xà ủng hộ mẹ Quan Thế Âm Bồ Tát.
Danh Thanh
Từng xem một bộ phim hoạt hình ấn Độ về xà Vương
Đăng Lê
Zay mình tu thì nó cũng tu … mình ác thì nó cũng ác theo … mình ác thì nó kéo mình vào nhiều tội ác nữa ….???
TGTT Thất Tình lục dục trong thân người có thể hiểu như em nói vạy.
Cà Phê Đen Ở Nhật Bản thì có Bát Đầu Xà Yamata no Orochi .