Thất Nghiệp Trong Mùa Dịch – Phải Làm Sao?
Trả lời một câu hỏi về cách đương đầu với tình trạng mất việc làm trong đại dịch, Sadhguru đưa ra một góc nhìn sâu sắc và nhắc nhở chúng ta về những điều quý giá nhất luôn ở bên chúng ta – đó là cuộc sống của chúng ta và những người thân yêu của ta.
Người hỏi: Câu hỏi này đến từ Divya ở Chennai.
Namaskaram Sadhguru, tôi đã bị mất việc vào tuần này, và tôi thấy rất khó để chấp nhận nó. Tôi đã làm việc hết mình và đang làm rất tốt. Mất đi tất cả những gì tôi đã gây dựng trong 12 năm qua, quả là đau đớn vô cùng. Tôi hiểu tình hình hiện tại, nhưng làm sao để tôi chấp nhận được phần mất mát này? không chỉ lấy đi quá khứ của tôi, mà còn cả tương lai và gia đình tôi.
Sadhguru:
Namaskaram Divya. Bạn phải lắng nghe tôi một cách cẩn thận, bởi vì.. trong tình trạng hiện tại của bạn, khi mà bạn đang tâm phiền ý loạn, bạn có thể dễ dàng hiểu sai hoặc nhìn nhận sai những gì tôi nói.
Có những lựa chọn trong cuộc sống, nhưng đôi khi những lựa chọn ta có giống như thế này…
Vợ của Shankaran Pillai… đang sinh đứa con thứ 3 của họ. Ông ấy đã có 2 cô con gái. Ông ấy đã khăng khăng cho rằng đứa thứ 3 phải là con trai. Đó là một vấn đề của Ấn Độ, phải không? Nhưng bác sĩ đã bước ra và nói “Là một bé gái”. Shankaran Pillai quẩn trí, bác sĩ cố gắng an ủi ông ấy “Ổn cả thôi, đó là một bé gái. Nhưng có thể cô bé sẽ nghịch như con trai” (cười). Sau đó Shankaran Pillai nói “Không, thưa bác sĩ, không sao cả. Dù sao thì lựa chọn thứ hai của tôi cũng là một bé gái” (cười).
Đôi khi trong cuộc sống, những lựa chọn là như thế đấy. (cười)
Vì vậy, 12 năm làm việc vất vả, tôi không nói điều này để coi nhẹ, bất kỳ vấn đề nào mà bạn gặp phải, nhưng về mặt làm việc vất vả – sau 12 năm lao động vất vả, bạn đã được giải phóng. Phải có chút ăn mừng nào cho điều đó. Nhưng lương của tôi, tiền của tôi, các hóa đơn của tôi, tiền thuê nhà của tôi, tiền học của con cái.. Vâng, những thứ này có tồn tại.
Nhưng vì trong tuần này, chúng ta đang tưởng niệm về Thế Chiến Thứ Nhất, so với những gì mọi người đã trải qua trong chiến tranh, trong nạn đói, với các cơn lốc xoáy, động đất khổng lồ ở nhiều khu vực địa lý, nhiều thứ khác nữa… so sánh với tất cả những thứ đó, thì đại dịch này chỉ là một quả bóng mềm. Vì vậy, kết quả hoặc tác động của việc này lên cuộc sống của bạn, phần lớn sẽ phụ thuộc vào sự phản hồi của bạn.
Trong những tình huống kia, thì mọi người còn không có lựa chọn, nó cứ thế xảy đến với họ. Ai đó đã quyết định rằng cần có một cuộc chiến. Tất cả những người khác chỉ đơn thuần là nạn nhân. Họ không có lựa chọn nào khác, họ cứ thế phải chết.
Cả thế giới, bao gồm cả bạn và tôi, đều có vấn đề về kinh tế ngay lúc này. Nhưng vấn đề kinh tế của chúng ta là như vậy. Cho dù là đại dịch, hay thị trường chứng khoán sụp đổ, hay sự suy thoái.. nó tất yếu phải xảy ra, bởi vì chúng ta đang ở trong một chế độ kinh tế luôn muốn nhiều hơn, nhiều hơn và nhiều hơn nữa. Đâu đó vài sự cân chỉnh sẽ xảy ra…
Điều này nghe có vẻ rất tàn nhẫn khi bạn vừa mất việc, nhưng tôi muốn bạn hiểu.. cha tôi đã nói điều này. Ông ấy là một bác sĩ có trình độ. Ông bắt đầu sự nghiệp của mình trong một bệnh viện điều dưỡng bệnh lao ở Mysore. Ông đã cam kết là ít nhất trong 1 hoặc 2 năm, ông ấy sẽ làm việc trong một viện điều dưỡng bệnh lao, vì mẹ ông ấy chết vì bệnh lao, khi ông ấy chỉ mới 4 tuổi rưỡi. Vì vậy, ông ấy đã cam kết rằng, “Khi tôi trở thành một bác sĩ, tôi sẽ phục vụ trong một viện điều dưỡng”. Và viện điều dưỡng này, bằng một cách sắp xếp nào đó mà.. sau này ông ấy xây dựng một mái ấm cho gia đình mình, nó lại ở rất gần, trong vòng đôi ba kilomet, đến tận ngày nay.
Ông ấy đã bắt đầu với mức lương 50 rupee. Năm mươi rupee, tôi đang nói với bạn là 50 rupee, 5 và 0, 50 rupee. Nhiêu đó ít hơn 1 USD hiện nay. Một bác sĩ có trình độ, học vấn rất cao. Sau đó, tới lúc nghỉ hưu với tư cách là một nhân viên y tế cấp cao, một giám đốc y tế hoặc gì đó tương tự trong đường sắt Ấn Độ, ông ấy đã nhận được 14.500 rupee.
Tuần này cũng là một năm sau khi ông qua đời vào ngày 8/11 (Sadhguru chắp tay). Như là một đứa con trai tồi, tôi đã không có mặt. Tôi đã nói với ông ấy rằng, tôi sẽ không có mặt vì… tôi có nhiều cam kết. Nên khi cháu trai tôi, con trai của chị gái tôi, vào làm trong một công ty công nghệ vài năm trước, nó đã bắt đầu với mức lương tầm 35.000 rupee. Cha tôi chỉ nhìn nó rồi nói: “Đồ ngốc! Cháu chẳng giỏi giang gì cả. Cháu đấy, họ trả cháu 35.000 rupee, còn ta thì nghỉ hưu với 14.500 rupee” (cười)
Tôi đang nói rằng, so với các thế hệ trước, chúng ta đang có nhiều đến thế nào, nhiều hơn biết bao. Vì vậy, nếu chúng ta phải cắt giảm cuộc sống của mình xuống 10-20%, cũng hãy đừng khóc quá nhiều. Cha của bạn, ông của bạn có thể khó khăn hơn một chút về vật chất, nhưng họ đã không sống một cuộc sống tồi tệ. Thế nên, chúng ta phải lùi lại một chút, ít nhất bạn phải hiểu rằng, bạn đang làm một điều tuyệt vời cho hệ sinh thái.
Nền kinh tế tăng trưởng chậm lại. Vâng, có rất nhiều nỗi đau vì sự điều chỉnh mà chúng ta phải làm với cuộc sống của mình. Nó không chỉ với bạn Divya mà với tất cả chúng ta, với mọi người trên thế giới, không bỏ sót một ai. Mọi thứ phải lùi lại. Có lẽ nói rằng không bỏ sót một ai là sai, vì một số loại hình kinh doanh lại đang hưng thịnh, thị trường chứng khoán đang nở rộ. Nên có thể ai đó đang hưởng lợi, đó là một điều tốt. Đừng bực bội với điều đó.
Nhưng rất nhiều người họ phải cắt giảm cuộc sống của mình. Chà, đây vẫn luôn là những lời rao giảng của những nhà hoạt động sinh thái khác nhau, rằng bạn cần cắt giảm. Nó đang diễn ra. “Ừm, con tôi đi học bằng cách nào? Tôi phải quản lý nhà mình như thế nào? Làm thế nào để xử trí việc này? Làm thế nào để tôi trả khoản vay ngân hàng?…”
Có nhiều vấn đề, tôi không nói rằng không có vấn đề gì, có nhiều vấn đề. Nhưng điều quan trọng nhất là bạn còn sống, gia đình bạn còn sống, những người quan trọng với bạn vẫn còn sống. Hãy giữ như vậy. Vì đó là điều quý giá nhất!
Và đừng sa vào chế độ này, “Ồ tôi đã mất việc. Tôi đã mất mọi thứ”. Bạn chưa hề mất tất cả mọi thứ. Chỉ có một thứ có giá trị duy nhất trong cuộc đời bạn, đó là chính sự sống của bạn, và nó thì vẫn ở cùng bạn. Một số phụ kiện sẽ bị mất, có thể bạn sẽ nhận ra một số tài năng mới mà không cần đến văn phòng, bạn vẫn có thể kiếm sống. Thấy không? con virus này đã khiến tôi trở thành một họa sĩ. Hello? tôi đang gây quỹ cho tổ chức và các dự án khác nhau bằng các bức tranh của mình. Có ai đã tin nổi rằng tôi đã trở thành một họa sĩ chứ! Tôi chưa bao giờ tưởng tượng ra, tôi chỉ bắt tay vào làm mà lại được.
Vì vậy, đây là thời điểm để đổi mới, đây là lúc để khám phá, đây là lúc để nâng cao chính chúng ta. Đây cũng là thời điểm để chúng ta cắt giảm chi tiêu, hạn chế những khoản dư thừa, và biến cuộc sống của chúng ta trở nên có ý nghĩa một chút.
Lần mất việc này, đừng làm cho nó quá đau buồn. Không cần phải trở nên quẩn trí. Luôn có một sự lựa chọn thứ hai, bạn biết đấy.. (cười). Có nhiều cách khác nhau để bạn có thể thử một số ý tưởng kinh doanh mới. Loại hình kinh doanh nào? Chúng ta không biết, nó có thể thành công, nó có thể thất bại.
Về cơ bản, bạn không phải đang vật lộn với cuộc sống. Tâm trí của bạn đang vật lộn với sự bấp bênh của việc không có việc làm.
Shankaran Pillai, trong tháng 12, đã mua hơn 100.000 quyển lịch, lịch năm 2020, với giá 3 xu mỗi quyển. 100.000 quyển lịch trong tháng 12. Nên mọi người hỏi : “Anh sẽ làm gì với thứ này? Gần cuối năm rồi. Anh sẽ làm gì với thứ này?” Anh ta đáp, “A, bạn đừng lo, phòng khi nó quay trở lại thì tôi sẽ kiếm được rất nhiều tiền”. (cười)
Như vậy đấy, chúng ta có rất nhiều kỳ vọng. Một số kỳ vọng sụp đổ, đó không thực sự là một điều xấu. Đúng vậy! Một số kỳ vọng sụp đổ, không phải là một điều xấu chút nào. “Ồ Sadhguru, thật dễ dàng để ông nói vậy. Có lẽ vậy, mọi thứ đều tuyệt vời với ông”. Không! Bạn chỉ có trách nhiệm cho 3 đến 4 người trong tay, và bạn lại lo lắng đến loạn đầu. Tôi thực ra có trách nhiệm với hàng nghìn người, hàng triệu người. Chúng tôi đã cam kết với những người nông dân, rằng chúng tôi sẽ thực hiện một số thứ nhất định. Chúng tôi sẽ không đổi ý với điều đó, chúng tôi sẽ hoàn thành việc đó. Ừm, nó sẽ còn khó hơn nhiều, nhiều công việc hơn. (cười)
Nhưng liệu chúng tôi có làm việc một cách khó nhọc? Không! chúng tôi sẽ tăng thêm niềm vui của mình. Chúng tôi sẽ nâng cao nguồn năng lượng của mình, để mà… bạn biết đấy, khi bạn cần thêm sức mạnh, bạn cần phải tự siêu nạp thêm năng lượng cho chính mình. Đó là những gì chúng tôi sẽ làm. Chúng tôi sẽ không rút lại các cam kết của mình, và bạn cũng không nên vậy. Dù bạn có cam kết gì với gia đình, con cái, bất cứ điều gì khác nếu bạn có, bạn cũng không nên phản bội điều đó. Bạn phải xem xem làm cách nào..
Đây là lí do vì sao loài người đã được đầu tư một lượng trí thông minh nhất định. Đây là lúc để dùng nó, không phải đặt ở chế độ tự động. “Tôi đã có một công việc, tôi không cần phải suy nghĩ nữa, chỉ cần đi làm và về nhà, cuộc sống của tôi đã được chu toàn”. Không! Đó không phải là cách để sống. Sinh tồn không phải là đích cuối cùng đối với một con người. Sự sinh tồn phải được quan tâm, vậy thôi, nhưng đó không phải là đích đến.
Ở đây, tôi có hàng ngàn thanh niên, tình nguyện viên, những người đang làm những điều trong cuộc sống của họ mà không phải cho bản thân họ. Đó không phải là về sự sinh tồn của họ. Bởi vì tôi đã truyền cho họ một cảm giác cuồng nhiệt (cười) rằng họ không phải lo lắng về sự sinh tồn của mình. Bởi vì nếu bạn thực sự quan tâm đến hạnh phúc của mọi người, bạn không phải lo lắng đến sự sinh tồn của mình, thế giới sẽ chăm sóc cho bạn ở mức độ nào đó. Nếu bạn không mặc định cụ thể cách bạn sinh tồn như thế nào..
Không, không, hầu hết thời gian vấn đề là.. bạn muốn sinh tồn tốt hơn người hàng xóm của mình, chà! Vì đó, đó là một vấn đề không có hồi kết. Trong cuộc cạnh tranh cố gắng để trở nên tốt hơn tất cả mọi người người khác, hay ai đó khác… bao nhiêu điều ngớ ngẩn mà con người đang làm, thật không thể tin nổi!
Hoạt động của bạn nên phù hợp với tình thế. Đừng bao giờ mong đợi rằng hoàn cảnh sẽ bị đóng băng luôn luôn như thế này, luôn luôn bạn có một công việc, điều này luôn luôn sẽ xảy ra.. Không, hoạt động của bạn phải phù hợp với các tình huống mà bạn có mặt. Có một câu chuyện thế này:
Ba người phụ nữ đang bàn bạc, về trang phục cho bữa tiệc tối mà họ sẽ tham dự. Sau đó, một trong số họ nói “Không, không, bạn không thể mặc những gì bạn muốn. Bạn được yêu cầu phải mặc thứ gì đó, cùng màu với tóc của chồng bạn”. Sau đó, một người nói : “Được rồi, tôi có một bộ đồ đen, không vấn đề gì, tôi sẽ mặc cái đó”. Người khác nói “Ồ, tôi phải đi mua sắm. tôi không có chiếc váy màu xám nào. Tôi phải đi kiếm nó, tôi cần phải đi và mua một chiếc váy kiểu màu muối tiêu”. Người còn lại trông có vẻ quẫn trí và nói, “Ôi chúa ôi. Tôi sẽ không đi nữa đâu”. (Sadhguru cười và chấp tay)
P/s:
Pandemic is a softball compared to wars other generations faced.
Most important thing is, you and your family are alive.
Explore new avenues.
Use this time to upgrade yourself by at least 10% in body, mind, emotions & competence
(Đại dịch là một quả bóng mềm so với các cuộc chiến mà các thế hệ khác phải đối mặt. Điều quan trọng nhất là bạn và gia đình bạn còn sống. Hãy khám phá những con đường mới. Hãy sử dụng thời gian này để nâng cấp bản thân, ít nhất 10% về thể chất, trí óc, cảm xúc và năng lực.)
Bạn đọc comment:
Hoàng Nguyễn ?Biết ơn thầy đã khai mở trí tuệ. Cảm ơn kênh❤
Dinh Hoai Thật tuyệt vời! Cảm ơn Năng lượng này đã truyền đến tôi!❤️❤️❤️
BryanPhat Cảm ơn guru đã mang đến một thông điệp tuyệt vời nhu thế này đến với mọi người ?
Nga Vũ Biết ơn Thầy! Bài chia sẻ thật tuyệt vời. ????❤
Oanh Vũ Vô cùng biết ơn khi nhận được những thông điệp này, ngay chính lúc này!!!! ??????
An Duong It’s wonderful! Thank you so much Sadhguru!
CTN Trường Thịnh Thầy là một vị đệ tử mẫu mực của Đức Phật
Binh Tran Cảm ơn rất nhiều ạ ❤️❤️❤️???
Vi sao Newstar Cảm ơn cuộc sống.cảm ơn ngài … tuyệt vời
D. CO2 Biết ơn thầy ?
HẰNG TRẦN Dạ Con cảm ơn Thầy Sahdguru!
Nghĩa Lê Cảm ơn Thượng đế ! Cảm ơn thầy!
Giang Soa ?????? thank you so much!
Lily Nguyen Xin cảm ơn Sadhguru và kênh youtube. Những lời dạy thật hay ?
Đức Lữ Thanks for your sharing!
TRẦN HẢI BẰNG Real guru
Hạnh Trần Con xin cảm ơn Thầy.
an nhiên hà Biết ơn ????
Thu Do Tri an chuong trinh va tat ca ???
trang jody Thank you. Thank you. Thank you. ?
Hùng_Jennie1111 cám ơn thầy
Tran Duong Thank you, thank you, thank you
Thị Nhàn Hồ ?❤️?
Các bài giảng khác của Sadhguru