Thầy Tử Vi, Bói Toán, Phong Thủy và Đồng Bóng
Kinh Nhân Quả Thiện Ác, Đức Phật có nói như sau:
Đời nay làm nghề ông Đồng bà Bóng, lên đồng giả nói lời của quỷ thần, dối người lấy của, khi chết đọa vào địa ngục Núi thịt.
Đời nay lên đồng, nhắm mắt nhìn xuống, dối với người rằng “Lên trời bắt hồn” chết đọa địa ngục Chém ngang sau lưng.
Đời nay lên đồng, bảo người sát sanh để cúng thần thánh, họa hình thổ địa, thổ công, thành hoàng, mục đích lừa dối kẻ ngu lấy tiền, khi chết đọa vào địa ngục Chém chặt; bị quân ngục tốt bằm chém, xẻ thân, bị chim mỏ sắt mổ moi đôi mắt.
Đời nay làm nghề thầy bói, phù-thủy, ông đồng bà cốt, hoặc thầy địa lý chôn cất mồ mả, xem xét gia trạch, vọng đoán lành dữ, năm họ tiện lợi, an long vận mạch, trấn át suy họa để lừa kẻ ngu, gạt lấy tiền bạc, nói càn những điều họa phước tốt xấu … Những bọn người này khi chết đọa vào địa ngục Thiết đồng, nhiều giống chim đậu trên mình kẻ đó để mổ thịt ăn, rúc rỉa gân xương, chịu khổ vô cùng.
Đời nay giả làm thầy thuốc chữa bệnh, gạt người lấy tiền, bệnh người không lành, khi chết đọa vào địa ngục Châm chích, toàn thân bị đốt. (Những ai chuyên quảng cáo bán 1 loại thuốc có thể chữa trăm bệnh thì nên suy nghĩ lại; nếu 0 thì phải chuẩn bị tinh thần!)
Thiết tưởng những ai nếu không phải bất đắc dĩ vì phương tiện cứu độ chúng sinh, mà vì học để cố làm kiếm cho nhiều tiền thì, nếu may mắn đọc được Kinh Nhân Quả Thiện Ác và nhất là đọc được đoạn này rồi thì cần phải suy nghĩ và xét lại mục đích của mình!
Các bạn cứ xem những người đã làm những việc đó cuối cuộc đời họ ra sao, không chứng nọ cũng tật kia, gia đình con cái cũng như tiền bạc có tốt gì đâu. Ngàn đời ai cũng thấy họ đã 0 được tốt lành thì đời này làm cách gì các bạn tốt đẹp được.
Dù làm miễn phí vẫn cứ tạo nghiệp như thường huống là lấy tiền. Nếu muốn làm kiếm tiền thì được bao nhiêu đem giúp người 30% hoặc 50% thì tạm ổn. Trường hợp đem bố thí 70% thì tốt hơn, hoặc chỉ giữ 10-20% thì mới mong cuộc đời được tốt lành. Còn không thì hãy chuẩn bị đi về những nơi Đức Phật đã nói vậy!
Bạn đọc comment:
Nhi Nguyen
Mấy ông thầy bà bóng chân chính thường k giàu tại đem tiền giúp ng hết r đúng k chú kaka
Phùng Lan Anh
mình nghĩ cũng ko hẳn. Vì nếu họ chỉ giữ lại tiền hương đăng trà quả, còn bao nhiêu đem công đức vào chùa, làm từ thiện, phóng sinh.. thì ko chỉ các gia chủ được lợi mà bản thân thầy cũng được hưởng phúc. Họ ko làm giàu bằng việc kiếm tiền của các con nhang đệ tử, mà làm giàu bằng công việc chân chính khác.
Nhi Nguyen
Phùng Lan Anh uh thì mình nghĩ là nếu chỉ làm việc xem bói chân chính thì k thể giàu rồi. Nhưng cũng tuỳ, có ng k tham cầu danh lợi, chỉ mong cuộc sống bình bình an an vui vẻ sống qa ngày cũng là cái hay mà. Đâu phải nhiều tiền của mới là hạnh phúc
Sơn Quý Hoàng
Nhi Nguyen nói chí phải, giàu cũng ăn ngày 3 bữa, ăn nhiều sinh bệnh, ngủ thì ít rồi vì làm việc nhiều quá và đủ thứ lo lắng làm sao hạnh phúc. Đủ ăn đủ mặc, mỗi tháng dư tí để ai cần thì cho 30% là hạnh phúc nhất. Người sống có ý nghĩa là hạnh phúc nhất bất kể là có vợ chồng con cái hay không.
Giàu có và hạnh phúc là vui với những gì mình có chứ không phải có những gì mình muốn mới vui!
Trần Phượng
Chuẩn cơm mẹ nấu thầy nhỉ. Trc kia khi chưa.biết thầy con cung ngu si lắm. Mỗi khi khốn khó lại tốn tiền đi xem. Rồi cúng bao nhiêu tiền. Giờ nghĩ lại thấy ngu hết phần ng khác ý ạ.
Phùng Lan Anh
Đúng chú ah. Người thầy chân chính họ ko kiếm tiền bằng việc đó. Thường họ vẫn giữ 1 công việc để kiếm tiền sinh nhai, như các cụ ngày xưa thì vẫn đi làm ruộng bình thường. Và họ ko bao giờ phán là lễ xong là ổn: họ sẽ dạy chúng ta niệm Phật tuyên kinh, làm việc phúc thiện để tiêu nghiệp và tích phúc. Thực ra thầy như vậy rất ít có. Vì họ hiểu rõ luật nhân quả nên nếu tránh được thì họ đã tìm cách tránh ko phải làm thầy rồi ah.
Sơn Quý Hoàng
Nói như vậy thì chưa đúng. Những người đó mới biết một phần Nhân Quả nhưng vì không biết cách tu đúng nên không biết tránh mà thôi. Vẫn có trường hợp tránh được hết cả mà vẫn làm Thầy là vì họ dùng nó để độ chúng sinh và đả phá lại nó do những tệ nạn chấp trước của người đời, tạo cơ hội cho mọi người hiểu rõ sự thật của vấn đề.
Cái này gọi là hiểu rõ Tà Đạo một cách chân thật và hành tà đạo một cách Chân Chánh thì Tà Đạo cũng thành Chánh Đạo. Kẻ không nắm rõ thì dù Tu Phật vẫn là tu theo Tà Đạo.
Phùng Lan Anh
về nhận thức thì là như vậy chú ah. Nh để duy trì một cuộc sống như vậy ko dễ. Vì đó là cs nửa âm nửa dương, mỗi một gia chủ tới mang theo vô số các oan gia trái chủ đến kêu oan. Muốn ko nghe cũng ko được. Bản thân con mới nhìn thấy oan gia của chính mình thôi đã thấy rất áp lực rồi.
Sơn Quý Hoàng
Phùng Lan Anh đúng là 0 dễ nên chi phải ráng giải quyết mình cho xong đã. Không khéo đang ở trên bờ lại bị lôi theo xuống nước bị chết đuối chung thì khổ.
Lê Huyền
Giờ cái đó là nghề mốt chú ạ.
Vũ Văn Lập
Lại ngồi ngẫm…. Thầy a
Đỗ Huy
Thầy nói chuẩn quá ?
Hoàng Yến
Đọc bài này con thấy buồn không nói lên lời gì nữa
Kim Quý
Con xin chia sẻ Thầy nhé.