THẾ NÀO GỌI LÀ TÀ SƯ?
Để hiểu được những vấn đề này, trước tiên Quý Vị cần hiểu :
Tà là gì ?
Tà nghĩa là xấu ác, bất chính, kì dị, quái đản.
Cũng còn có nghĩa là không ngay, gian, lệch, cong.
Còn Sư nghĩa là tiếng tôn xưng dành cho nhà tu hành, hay cho các đạo sĩ.
Sư cũng còn có nghĩa là thầy, thầy giáo.
Vậy nếu gộp lại, thì Tà Sư có nghĩa là người tu hành xấu ác, hiểu và hành sai giáo pháp, không đúng với đạo lý, cũng như không đúng với nhân quả, đi ngược lại với chữ đạo chân chính.
Và vì hiểu sai, hành sai nên mục đích cuối cùng nhắm đến sẽ đi không tới, đi lòng vòng, nhiều khi đi lạc luôn.
Như hướng về thiên đường, thì đi hồi là trở vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh….
Và không những họ đã sai rồi, mà truyền giáo sai, dẫn dắt những người theo họ cũng từ từ đi vào địa ngục, quỷ đói và súc sinh luôn,….
Do đó, có thể nói ai mà gặp Tà Sư rồi đi theo, tu theo, là một điều rất đáng thương, rất tội cho họ.
Vì bỏ cả một đời tu hành, cuối cùng lại vào địa ngục, bị đoạ lạc.
Do đó, mong cho Quý Vị luôn có chánh kiến, để tìm được Sư tốt, Sư trí tuệ, để đời tu về với nẻo sáng.
Nam Mô A Di Đà Phật.
Cư sĩ Nhuận Hòa
Xem thêm: Phân biệt Tà đạo và Chánh đạo – TS
Bạn đọc comment:
Tạ Hữu Trọng Tà sư là những người thầy dạy chúng ta đi ngược với chân lý cốt lõi của đạo Phật là tứ thánh đế, bát chánh đạo. Bản thân vị ấy sống ngược với bát chánh đạo. Tu là sữa , từ lỗi lớn đến lỗi nhỏ và lỗi vi tế từ thân khẩu ý, để có được cuộc sống tự tại giải thoát . Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến là cảnh giới niết bàn.
Có vị sư hành rất giỏi mặc dầu kiến thức Phật pháp không nhiều, có vị thì kiến thức Phật pháp rất nhiều mà hành chưa trọn vẹn ,cho nên chúng ta phải nên nghiên cứu nhiều thầy, mỗi thầy đều có cái hay riêng để chúng ta học tập noi theo chứ không nên có cái nhìn hạn hẹp nha, đó là vài lời góp ý chân thành của tôi.
Bình Yên Sư là thầy, tà là nghịch với chánh.
Tà sư là người dạy ta những điều sai trái.
Thiện Đức Tà sư là miệng nói chơn chánh, khuyên người làm thiện, bỏ sự ham muốn buông lỏng thái quá… mà bản thân của sư làm ko được. Nên được gọi là tà sư.
Cư Sĩ Nhuận Hòa Thiện Đức nếu khuyên đúng, thì chưa hẳn gọi Vị ấy là tà. Vì họ đã hướng người về chánh.
Thiện Đức Cư Sĩ Nhuận Hòa đúng vậy, họ khuyên đúng, nhưng bản thân họ làm sai ko nhận ra lỗi lầm của chính mình, nên gọi tạm bản thân ổng là tà sư
Cư Sĩ Nhuận Hòa Thiện Đức ko gọi là tà, chỉ gọi là người chưa hành tốt.
Thiện Đức Cư Sĩ Nhuận Hòa tà và chánh cách nhau bởi việc làm
Cư Sĩ Nhuận Hòa Thiện Đức họ nói giỏi. Nhưng sống bình thường ko phạm pháp, ko phạm giới. Vậy sao gọi tà.
Thiện Đức Cư Sĩ Nhuận Hòa theo A nói thì người đó ko gọi là tà là đúng. Nhưng người đó miệng lúc nào cũng nói nhân nghĩa, đạo Đức..nhưng bản thân họ lại làm sai. Nên người đời hiện nay gọi là tà sư, hay sư hổ mang.
Nếu bản thân họ nói được mà làm được thì là bồ tát được người đời noi theo.
Tamthe Duongsinh Cư Sĩ Nhuận Hòa tà, chính nhìn tâm xét.