Thế nào là Cộng nghiệp? Thế nào là Biệt nghiệp?
Đây là một khái niệm rất quan trọng mà một người tu cần phải biết, vì chúng chứa đựng những tinh túy, tinh hoa rất quý giá của đạo lý Phật dạy.
Trước tiên chúng ta cần hiểu :
Nghiệp là gì ?
Nghiệp là hành động tạo tác từ thân, miệng, ý nghĩ của mỗi chúng sinh, lập đi lập lại nhiều lần và thành thói quen, gọi là nghiệp.
Cộng là gì ?
Cộng là gộp chung, gom vào.
Biệt là gì ?
Biệt là riêng biệt, không giống nhau.
Suy ra:
- Cộng nghiệp là nghiệp tạo tác chung của các chúng sinh.
- Biệt nghiệp là nghiệp riêng biệt của mỗi chúng sinh.
Ứng dụng kiến thức này, Quí Vị sẽ chiêm nghiệm, quan sát vào trong cuộc sống của các loài.
Quí Vị sẽ thấy được rằng, tất cả các loài sống cùng nhau thì đồng nghiệp ( Nghĩa là có cái nghiệp giống nhau), bị chiêu cảm, cộng sinh vào một nơi cư trú.
Nhưng trong các chúng sinh cùng chung nghiệp sinh sống thì lại có cái nghiệp riêng của mỗi chúng sinh, mà ít có chúng sinh nào giống chúng sinh nào.
Ta ví dụ cho dễ hiểu :
Trong một chuyến xe đò đi về quê từ miền nam ra bắc.
Tất cả những người tạo tác chung nghiệp trong quá khứ là nghiệp sát sinh sẽ lên cùng một chuyến xe.
Có người sẽ ngồi ghế đầu, người ghế hai bên, người ghế cuối.
Khi xe ra tới miền trung thì tài xế ngủ gục nên gặp tai nạn.
Chỉ có hai người còn sống, mà bị trầy xướt sơ sơ, còn lại là mất mạng hết.
Hai người này, nếu xem xét trên nhân quả thì cũng có nghiệp sát sinh nhưng gián tiếp, nhẹ hơn.
Ví như khi cả một xóm bắt heo cột lại làm thịt ăn. Hai người này không ăn, chỉ khởi ý vui thích cảnh tượng đó, rồi bỏ đi.
Những người còn lại trong xóm thì reo hò cổ vũ, rồi làm xong heo, và ăn.
Những người này khi nhân quả hội tụ, sẽ sinh về cùng nơi ( Gọi là cộng nghiệp nên sinh về ). Để cùng đi chung chuyến xe và phải trả quả báo mất mạng.
Ở đây tôi chỉ đơn cử một ví dụ, Quí Vị có thể áp dụng quán chiếu trong tất cả chúng sinh như quán chiếu nghiệp của người phương tây, người Châu Á, người sống miền núi, người nghèo, người giàu, người thông minh, người chậm chạp,….
Rồi trong các loài như loài gà chọi, chim bồ câu, loài chó, loài rắn, heo, trâu bò, khỉ, dế mun,….v…v….
Sau khi quán chiếu Quí Vị sẽ thấy rất hay, thâm sâu, chứa rất nhiều đạo lý.
Nam Mô A Di Đà Phật.
Cư sĩ Nhuận Hòa
>>> Đọc thêm ở: https://xn—hay-uqa.vn/tam-linh/tu-hoc-moi-ngay/
Nguồn FB: Tu học mỗi ngày – https://www.facebook.com/251208732396932/posts/538803423637460