Thiền có đem lại may mắn?
Thiền và phép lạ, thiền và những sự trùng hợp kỳ diệu
Nguyễn Từ Nam
Khi tôi bắt đầu cách đây 20 năm , tôi không tin vào điều này cho lắm nhưng mà 20 năm có quá nhiều sự kiện trùng hợp làm tôi tin rằng nếu ta sống theo luật tự nhiên Dhamma thì Dhamma sẽ tưởng thưởng cho bạn.
Lúc 4 tuổi tôi nhớ đã từng ngồi xếp bằng vào buổi sáng sớm dù chưa biết thiền là gì. Sau khi có được tấm bằng chuyên toán tại University Paris XI (cùng trường với Giao sư Ngô bảo châu) và bằng kỹ sư, có được một công việc ổn định, tôi vẫn bị cuốn hút bởi thiền và lên đường tìm đạo.
Tôi đã đi rất nhiều chùa, thử qua nhiều pháp môn khác nhau như : thiền tông Zen, thiền Quán âm, thiền Mật tông … và sau đó tôi đã thử khóa thiền 10 ngày đầu tiên Vipassana của Thiền sư Goenka vào tháng 12.2000 và tôi đã thực hành miên mật cho đến hôm nay vì tôi thấy nó hợp lý, khoa học và mang lại kết quả thực tế ngay bây giờ và ở đây.
Mẹ tôi ở Vietnam nghe tôi thiền, bà đã book máy bay sang Paris để dự 1 khóa thiền 10 ngày. Và không biết đó là sự trùng hợp hay phép lạ mà khi bà đến dự khóa thiền, phiên bản tiếng Việt vừa được hoàn thành để bà có thể nghe được pháp. Sau đó bà thiền rất chăm chỉ và tất cả bệnh tật Patkinson, tiểu đường, đau nhức xương khớp, đều không còn cần dùng thuốc, hiện mẹ tôi sống rất an lạc và hạnh phúc, và bà đã dự được 7 khóa thiền dù đã cao tuổi.
Sau đó là hai đứa em gái của tôi cũng phát nguyện tu thiền. Sau vài khóa thiền phép lạ cũng đã xảy ra, mọi chuyên đều trôi chảy, có được công ăn việc làm như ý muốn, những chứng bệnh kinh niên như nhức đầu, mất ngủ, đau dạ dày, phong thấp đều được tiêu trừ. Hai đứa em tôi thiền chăm chỉ và đang sống rất bình an và hạnh phúc.
Nếu những chuyện này chỉ xảy ra đến gia đình tôi thì tôi nghĩ đây chỉ là sự tình cờ, ăn may nhưng tôi đã phục vụ nhiều khóa thiền và chứng kiến sự đổi đời của hàng trăm thiền sinh. Ngày hôm nay hang triệu thiền sinh đã tham gia khóa thiền và rất nhiều người trong số họ đã gặp may mắn và hưởng được rất nhiều lợi lạc từ môn thiền này nên tôi phải chấp nhận rằng thiền đem lại may mắn dù tôi chưa có chứng cứ khoa học chắc chắn.
Khi tôi về Vietnam để tổ chức các khóa thiền Vipassana vào năm 2007, tôi cầu xin Dhamma giúp để tôi có thể về Vietnam truyền bá pháp thiền này. Mọi việc xảy ra xuông sẻ, tôi rời bỏ công ăn, việc làm kỹ sư phóng phi thuyền để về Vietnam như dự tính.
Khi tôi về Vietnam, gia đình tôi tưởng tôi bi thần kinh, tại sao lại từ bỏ công ăn việc làm, địa vị xã hội như vậy, nhưng tôi tin tưởng vào Dhamma Pháp nên tôi đã hạ quyết tâm buông bỏ tất cả gia đình, bạn bè mấy chục năm để về Vietnam truyền bá Dhamma.
Tôi về Vietnam , tiếng Việt thì không rành do 30 năm ít sử dụng tiếng Việt và tôi không còn quen ai trừ mẹ ruột của mình. Tôi đã khẩn cầu Dhamma giúp tôi có một công việc ở Vietnam và trong một cơn thiền định thâm sâu, phép lạ đã xảy ra, Dhamma đã chỉ cho tôi hướng kinh doanh và tôi vô cùng cảm ơn Dhamma.
Khi tôi bắt đầu tổ chức các khóa thiền ở Vietnam thì rất nhiều thiền sinh hưởng được lợi lạc, những lời cảm ơn đếm không xuể và hiện nay danh sách chờ có thể lên đến 4 tháng trước khi có được một chỗ để tham gia khóa thiền.
Tôi từng có gia đình nhưng khi thiền đến khóa 45 ngày, chư thiên nhắc tôi là muốn tiến bộ nữa thì phải vươt qua rào cản gia đình. Do đó tôi tiếp tục vun bồi các hạnh ba la mật và khi cơ hội đến, duyên gia đình chấm dứt, tôi đã xuất gia và lên núi tu thiền. Xuất gia ở đây không phải là trở thành Sư mà là thực hành các giới luật của Phật.
Qua kinh nghiệm của mình chỉ cần bạn quyết tâm là được, rào cản chỉ là cái cớ, khi bạn sẵn sàng thì cơ hội sẽ xuất hiện cho bạn tu hành, Dhamma chư thiên sẽ giúp đỡ. Cách đây hai năm tôi thật sự muốn xuất gia tu hành nhưng vấn đề tôi không phải là Phật tử cho nên tôi đã khấn nguyện như sau : cho tôi tìm ra một ngôi chùa, một thiền viện mà có pháp hành , có chỗ cho tôi hành thiền. Đồng thời chùa này không gỏ mõ tung kinh, vị Sư mà tôi muốn phải là một bần tăng thực hành hạnh đầu đà, độc cư thiền định và phải trong sạch và không được nhận tiền.
Và tôi đã cất công đi tìm nhưng phần đông các hòa thương trù trì đều nhận tiền, gõ mỏ tụng kinh, cầu an cầu siêu quá nhiều nghi lễ và trong chùa không hề có pháp hành. Ròng rã 2 năm tìm kiếm như vậy và cuối cùng phép lạ đã xảy ra : tôi cũng đã gặp một vị Thánh tăng như vậy.
Sư tu thiền đã 17 năm bên Miến điện theo pháp môn Mahasi và Pa Auk và Sư đã dự được 3 khóa 10 ngày của thiền sư Goenka, tôi đã gặp Sư trong một khóa thiền 10 ngày và tôi chia xẽ là tôi muốn đi tu sẵn sàng giữ 227 giới cấm nhưng tôi không muốn trở thành Phật tử vì tôi không có Đạo và cũng không muốn liên quan đến Tôn giáo. Tôi chỉ là một nhà khoa học. Với tất cả lòng từ và sự khiêm nhường Sư đã mời tôi về thiền chung 30 ngày, ngày ăn một bữa tu thiền từ 2h sáng đến 8h tối.
Do duyên lành này mà tôi tiếp tục tu hành ở nhà, hiện tôi ở TP HCM. Tôi thực hành hạnh đầu đà, ăn ngày 1 bữa, thiền từ 1h sáng đến 8h tối. Tôi chỉ là cư sĩ và tôi thường vào chùa khi các Sư nhờ tôi hướng dẫn các khóa thiền.
Ở nhà hay ở chùa thời khóa biểu hành thiền của tôi là như nhau. Do đó tôi có pháp danh, tôi giữ giới, tôi hành thiền nhưng tôi ít khi nào mặc tăng bào vì tôi không muốn mọi người tôn trọng một cách quá đáng. Mọi Chúng sanh đều bình đẳng nên tôi chỉ muốn mọi người coi tôi như một người bạn để chia xẻ về pháp hành. Và Tôi thì chỉ muốn giúp chúng sinh đang đau khổ mà thôi. Do đó tôi không bao giờ nhận tiền , không quyên góp, không giữ tiền. Tôi chỉ muốn cho đi mà không cần nhận lại bất kỳ sự đền đáp nào.
Qua kinh nghiệm sống của tôi tôi nhận ra rằng khi bạn có tín tâm, có đức tin và kiên trì thì vị Thầy sẽ xuất hiện. Bất kỳ bạn thiền theo kỹ thuật nào : niệm Phật, niệm chú, quán tâm, quán thân, quán thọ, vi diệu pháp, thanh tịnh đạo, thiền định, thiền Vipassana…. điều này không quan trọng. Vận may sẽ đến với bạn , phép lạ sẽ xảy ra với điều kiện là bạn thực hành với một trái tim trung hậu, với một tấm lòng từ ái, với một tình thương bao la thì bạn ước gì sẽ được nấy.
Đó không phải là phép lạ, đó không phải là ăn may mà đó là quy luật tự nhiên. Đồng thanh tương ứng , đồng khí tương cầu. Khi tâm bạn trong sạch, nó sẽ phát ra những chấn động lực thuần khiết cùng tầng sóng của chư Thiên và đương nhiên là bạn sẽ được Ơn Trên ủng hộ và che chở. Gần đây nhất là nhân dịp lễ Vũ lan báo hiếu, tôi đã ngồi thiền, rải tâm từ cho mẹ tôi và cầu xin Ơn trên che chở cho bà qua đại dịch. Và một lần nữa phép màu đã xảy ra, bà đã được tiêm vaccin lần hai.
Đối với bản thân tôi , tôi không còn gì có thể nghi ngờ Giáo pháp, nghi ngờ Dhamma. Dhamma đã ban phước cho tôi quá nhiều và tôi có đức tin qua kinh nghiệm thực chứng của mình đây là con đường mà Đức Phật đã đi qua, đây là con đường duy nhất để thanh lọc tâm, để đi đến niết bàn và thoát khỏi mọi khổ đau.
Cầu cho các chúng sinh hữu duyên có được cơ hội đến với khóa thiền này, thấy được Dhamma để có được một cuộc sống an lạc thật sự , hạnh phúc thật sự.
Trong tâm từ
Tôi sắp xuất hạ để kết thúc khóa tự tu 90 ngày và thể theo lời yêu cầu của một số thiền sinh, tôi sẽ tổ chức một khóa thiền 30 ngày dành cho thiền sinh cũ Vipassana . Trong khóa 30 ngày sẽ chia ra 3 khóa 10 ngày dành cho thiền sinh mới. Các thiền sinh có thể tham gia part-time hoặc full time toàn thời gian. Khóa thiền sẽ bắt đầu vào tháng 9. Để biết thêm chi tiết vui lòng gia nhập đội nhóm zalo theo đường link: https://zalo.me/g/wowtbh317
Nguyễn Từ Nam
Linh Huỳnh
Cám ơn duyên lành đã cho em có cơ hội học thiền với thầy. Em chưa từng học thiền nhưng có thực hành theo Youtube và tự mình thoát khỏi bệnh trầm cảm mà không cần dùng thuốc. Do đó em khao khát được học 1 khoá thiền Vipassana chính thức và đã từng 2 lần đăng ký khoá thiền 10 ngày tại 1 thiền viện nhưng đến giờ cuối lại bị huỷ do không đủ duyên. Em phát tâm mong muốn được theo học 1 vị thầy dạy thiền theo đúng giáo pháp của Đức Phật và chỉ sau vài tháng em được gặp thầy. Cám ơn Dhamma và biết ơn thầy đã mang giáo pháp của Đức Phật để giảng dạy tại Việt Nam.
Nguyễn Từ Nam Linh Huỳnh vậy em vào nhóm xong đăng ký khóa 10 nha
Nguyen Ngoc Thu
Hay quá! Anh cho e chia sẻ và cho e tham gia khoá 30 ngày nhé, e đang rất cần đồng đội ạ!
Tuệ Đạt
Bạn cho mình hỏi: bạn tổ chức khóa 30 ngày ở đâu ạ?
Nguyễn Từ Nam tổ chức on line bạn nhé
Tuệ Đạt Nguyễn Từ Nam dạ! Có thiền sư hướng dẫn on line không hả bạn?
Dung Nguyen Tuệ Đạt
Thầy Nguyễn Từ Nam là người hướng dẫn bạn nhe
Emma Tran
Bài chia sẻ tuyệt vời quá! Em chưa thiền được nhiều như anh. Nhưng cũng đang trải nghiệm những phước lành và may mắn trên hành trình này. Luôn biết ơn lắm và ngày càng nỗ lực hơn. Cảm ơn anh về chia sẻ này. Lành thay! Lành thay! Lành thay! ????❤️
Nguyễn Từ Nam
Emma Tran chúc em luôn hạnh phúc????
Lê Văn Toàn Không ngờ anh có duyên vs thiền sớm đến vậy
Nguyen Hanh
Sự may mắn như thầy nói thực ra là quy luật tự nhiên của vũ trụ. Em tin lắm ạ, vì em cũng đc trải nghiệm qua trong 4 năm qua. Và một cuốn sách của David R Hawkins đã nghiên cứu 20 năm về quy luật này
Vu Lam E cũng nguyện đc dự khoá thiền 10 ngày, nhưng chưa đủ duyên!
Avijja Buddhaputta
Sadhu sadhu lành thay lành thay! Thật hoan hỷ với chia sẻ của Anh về sự vi diệu của Dhamma. Mặc dù rất muốn tham gia khóa thiền online của Anh nhưng nhìn thấy thời khóa biểu em thật sự choáng vì biết sức mình chưa có đủ sự chuẩn bị cần thiết. Hy vọng sẽ hữu duyên được thiền cùng Anh trong tương lai gần ạ! ????????????????????
Nguyễn Từ Nam Avijja Buddhaputta bạn có thể tham gia part time nhé
Avijja Buddhaputta Nguyễn Từ Nam dạ vâng, em cám ơn Anh, em sẽ thu xếp thời gian để tham gia part time cùng Anh và quý đạo hữu ạ! ????
Kim Sí Điểu
Đêm thu tựa dưới gốc ngô đồng,
Cùng chị Hằng Nga giãi tấm lòng.
Trên nguyệt ờ hay mình sướng nhỉ!
Dưới trần có biết tớ buồn không?
Tony Toản Em rất hoan hỉ mong muốn được học pháp Dhamma e rất may mắn và hạnh phúc khi gặp được một người thầy có nhiều kinh nghiệm pháp hành Dhamma ????
Nhất Như
Xin có đôi lời góp ý nếu bạn sẵn sàng nghe qua. Không có cái gì gọi là may mắn cả, tất cả theo dòng nhân quả mà vận hành, và hơn ai hết “ý làm chủ, y tạo tác…”, khi có ý và nguyện trong đó thì sẽ theo dòng nhân quả mà vận hành ra như vậy (tuy còn phụ thuộc vào phước). Tuy nhiên, khi mọi thứ dù xảy ra theo thuận duyên hay nghịch cảnh chớ “tham” và “sân” vào. Đấy mới là đường đi đúng đắn.
Thanh Thủy
Bác ơi. Có đó mất đó. Cứ có là sẽ mất. còn có cái có là còn hữu vi, còn hữu vì thì còn nhân và quả. Cứ im ỉm thôi. Hãy cẩn thận với các tác ý. Vì nó vẫn được coi là sự tham ái. Bất kỳ tác ý nào liên quan tới vat chat, tinh than đều là Nhân. Có nhân thì có quả á.
Thanh Hung Cảm ơn thầy. Chúc thầy bình an và sớm giác ngộ ạ. Con muốn tham gia khóa thiền ạ.
Nguyễn Hưởng Cảm ơn thầy đã chia sẻ để thiểu hầy hơn
Vinh Vu Sadhu! Sadhu! Sadhu!
Hoang Nguyen Lành thay! Lành thay!