Thiền sư đắc đạo chứng đắc thần thông
Diệu Dụng Xuất Hiện Trong Công Phu Của Một Thiền Sư Thái Lan
Thái Lan được biết đến là xứ sở của Phật giáo và những ngôi chùa tháp vàng.
Và các Sư xuất gia bên Thái Lan đa phần tu theo Phật giáo nam tông. Tu gần giống với thời Phật còn tại thế, vẫn đi khất thực hằng ngày, và ngày ăn một bữa, không quá ngọ.
Đường lối thực hành của các Sư tu theo nam tông đa phần là Thiền định.
Họ nỗi tiếng với pháp tu trong rừng. Và với lối thực hành như vậy, cũng đã có rất nhiều Thiền Sư chứng đạo, không những từ lâu xưa mà cả trong thời cận hiện đại ngày nay.
Diệu dụng trong công phu thiền định của một Thiền Sư Thái lan đắc đạo như sau :
Một Thiền sư đắc đạo (xin giấu tên), nay Ngài cũng đã viên tịch.
Câu chuyện này đã được Ngài kể lại cho các đệ tử thân tín và họ đã ghi lại về quá trình tu tập. Những chuyển biến, cũng như những sự thay đổi của tâm, và những diệu dụng xuất hiện. Cũng như những trạng thái cuối cùng khi giác ngộ.
Nhưng ở đây mình chỉ viết lại phần diệu dụng, còn phần giác ngộ thì mình tạm giấu, hẹn cho những ai hữu duyên. Hay tự mỗi người tu tập, đến khi giác ngộ sẽ tự hiểu được.
Một đêm nọ, cũng như mọi đêm công phu khác, Ngài vẫn thiền định. Sau khi xả thiền, mở mắt ra, Ngài tự nhiên nhìn thấy và nghe được những âm thanh của một lễ hội ở một khu làng.
Mà khu làng này cách thiền viện trong rừng của Ngài gần mười hay hai mươi cây số. Với khoảng cách xa như vậy, âm thanh và hình ảnh không thể nào nhìn hay nghe thấy được.
Nhưng với Ngài lúc đó Ngài nhìn và nghe thấy giống như đang ở gần bên.
Khi thấy vậy, Ngài khởi nghĩ : “Đây có lẽ là diệu dụng xuất hiện trong thiền định, mà đã được Phật và Sư Phụ của mình đã nói đến”.
Và khởi nghĩ vậy xong, Ngài xả ngay tâm niệm, không tỏ ý vui mừng thích thú, cũng không chán ghét xua đuổi, Ngài vẫn bình thường như mọi ngày công phu khác.
Cái thấy và nghe này có đặc điểm là : “Khi Ngài chú tâm muốn nghe hay muốn nhìn thấy cảnh buổi lễ hội thì Ngài sẽ thấy và nghe. Còn nếu Ngài không chú tâm, thì vẫn bình thường như không có gì “.
Đây là một trong rất nhiều trường hợp diệu dụng xuất hiện trong công phu. Mà các thiền sinh hay gặp phải.
Và các Thiền sư, các Ngài hay khuyên : “Diệu dụng xuất hiện như là quả ngọt cho hàng đại căn cơ. Nhưng nó sẽ là cạm bẫy chết người cho kẻ còn chập chững”.
Vì sao vậy ?
Là vì lòng tham thần thông phép lạ của kẻ sơ cơ còn rất nặng, do vậy khi diệu dụng xuất hiện họ sẽ lạc lối. Đánh mất đi chính bản thân họ trong công phu. Và tẩu hỏa nhập ma, cũng từ đây mà có.
Do vậy, với những ai đang công phu chân chính, cầu tìm giác ngộ. Các chướng ngại sẽ xuất hiện, có thể thuận cảnh hay nghịch cảnh. Nhưng dù gì đi nữa, hãy giữ vững đường lối tu tập, và mục tiêu là cầu tìm giác ngộ. Đừng vì chút quả ngọt dọc đường mà quên mất lối về.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Cư Sĩ Nhuận Hòa
- Xem thêm