Thời vận
Thời vận chỉ đơn giản dùng để làm giàu, nhưng để hạnh phúc không cần thời vận.
Chuyện giàu có hay nghèo khó, có tiền ít hay nhiều cũng là do may mắn và năng lực bản thân mà tạo nên. Nhưng có một thứ mà ông trời hay định mệnh nào định đoạt được đó là bạn có cảm thấy hài lòng với cuộc sống hiện tại hay không? Nếu hài lòng thì đó là Hạnh Phúc.
Bất kể khi nào, lúc nào, ở đâu bạn cũng vẫn có thể hạnh phúc. Còn việc giàu có thì phải hội tụ đủ thiên thời, địa lợi, nhân hòa quá rắc rối và nhiều điều kiện.
Nhưng bạn hạnh phúc chỉ cần một chuyện bạn thấy đủ là đủ, không đánh đổi, hay tranh đấu để có được.
Người đời thường hay quan trọng thời vận cũng bởi họ thích tự so sánh mình với mọi người, từ đó sinh ra bất hạnh. Bạn không hạnh phúc là bởi vì bạn quá quan tâm tới việc phải hơn người.
Vật chất người có người không, nhưng hạnh phúc thì ai cũng có được. Thời vận lúc này dù có bôn ba, cực nhọc mà cảm thấy vui vẻ thì đó cũng gọi là hạnh phúc. Một bữa ăn 10 triệu, hay một bữa ăn 100 ngàn thì sự no cũng bằng nhau. Giấc ngủ 8 tiếng nằm trên long sàn cũng sẽ ngủ y như người nằm chiếu bình thường.
Thời vận dùng để nổ lực làm giàu, còn không thời vận thì sống bình an, êm đềm ngày qua ngày.
Người giàu hay người nghèo nhắm mắt lại cũng chỉ thấy màu đen. Nhưng người hạnh phúc hơn người bất hạnh ở chỗ nhắm mắt lại rồi có muốn mở mắt ra hay là không.
—
Nếu Thời Vận Tốt thì dùng để làm giàu kiếm nhiều tiền, để quyết định những bước đi táo bạo trong cuộc đời, còn Thời Vận Xấu là những ngày tháng chúng ta quay về lại với chính bản thân mình.
Làm người ai cũng rất sợ mình bước vào thời vận xấu, nhưng có phải cả cuộc đời này chỉ toàn điều tốt đẹp, nắng rồi thì sẽ mưa, trời sáng rồi thì trời sẽ tối.
Bạn đã đi qua những năm tháng đẹp của cuộc đời thì đến lúc bước vào thời kì khó khăn. Đây chính là quy luật của cuộc sống.
Thời Vận Tốt để chúng ta phát triển về mặt hình thức, kiếm nhiều tiền, xây dựng sự nghiệp, làm giàu.
Còn với Thời Vận Xấu lại là lúc bản thân tìm về những giá trị tinh thần, phát triển về mặt tư duy, học tập tu dưỡng, quan tâm đến sức khỏe, cảm xúc tình cảm, gia đình, bạn bè và xã hội, đây cũng là thời gian để bản thân được nghỉ ngơi, bình phục, chữa lành.
Thời Vận Xấu chỉ không thể làm giàu, còn lại sẽ làm được rất nhiều việc.
Đừng quá quan tâm tới việc gặp chuyện May Rủi, cuộc đời là như vậy, Xuân Hạ Thu Đông rồi lại Xuân. Mùa Xuân là mùa gieo trồng, Mùa Hạ là mùa chăm sóc, Mùa Thu là lúc thu hoạch và Mùa Đông là thời điểm nghỉ ngơi, mùa của gia đình.
Rõ ràng cuộc sống đã phân định thời điểm tốt và xấu, con người chúng ta phải biết lúc thời thế ra sao mà quyết định cho hợp thời. Vận không may, vận không phát triển thì đó là Mùa Đông, mùa nào tính chuyện ấy.
Bởi vì có Thời Vận Không Tốt bạn mới có thời gian chuẩn bị đầy đủ, trang bị cho mình kiến thức, hành trang đến khi gặp Thời Tốt thì đứng lên tiến về phía trước.
Nếu đợi tới Vận Tốt mới chuẩn bị thì tới lúc chuẩn bị xong bạn đã bỏ lỡ cơ hội mất rồi. Giai đoạn nào trong cuộc đời cũng có ý nghĩa của nó, đừng tự đày đọa tâm trí, dày vò bản thân và lo âu quá mức khi cuộc đời bạn bước vào giai đoạn không như mong muốn.
Không phải là trên tay bạn cầm bảo kiếm hay một nhánh cây, nếu bạn bất tài thì cầm bảo kiếm cũng chẳng làm nên chuyện.
Nên nhớ, bản thân phải là người có trí tuệ, đạo đức và tài năng thì mới phát triển, thời vận chỉ là một phần để quyết định thành công. Chưa có thời thì tự rèn luyện, đến đúng lúc gặp vận tốt thì phất cờ thành công. Nhưng không giỏi giang, không có trí tuệ thì cờ có vào tay cũng không biết cách phất.
Thời vận tốt thì phát triển, thời vận xấu thì tu tâm dưỡng tính trau dồi bản thân.
Phạm Đinh Phương Đông