THÔNG ĐIỆP CỦA ĐỨC PADMASAMBHAVA
Soạn giả Pram Nguyen
Ngày 16/4/2020
— o0o —
“Các con hãy toàn tâm mà nghiên cứu giáo lý của đức Padmasambhava (Liên Hoa Sanh) mà ta đặc biệt lưu truyền.
Trọng trách của 25 đứa các con là phải trừ diệt tất cả những ai nhân danh ngài làm bậy, hại Huệ mạng, Trí thân của những người có lòng tin nơi Phật Giáo Tây Tạng mà bị không biết phân biệt những sai khác của Đạo Bonn và Đạo Phật.”
Tất cả hành động của ta từ 1993 đến nay đều được Trí tuệ hướng dẫn. Sự nóng giận, lòng từ bi của ta cũng vậy.
Thế nhân lợi dụng lòng từ bi của khiến ta đau lòng; nhưng ta cũng nhẫn.
Khi ta trực nhận chính sự nóng giận là phương pháp hay nhứt để phá cái ngã của mọi người thì cũng chính lúc đó đức Padmasambhava kêu ta dịch Giáo Lý của ngài ra Việt ngữ.
Từ năm 1994-1996 ta thu thập tất cả các bản văn bằng Anh ngữ và Tạng ngữ để khởi công dịch. Chỗ nào không biết ta hỏi các học giả Tạng-Anh để rành thuật ngữ.
Vì vậy ta không dùng sáo ngữ mà dùng thô ngữ, tục ngữ và đôi khi ác ngữ để phấn chấn tâm cầu Đạo của mọi người.
Ta không quan tâm đối tượng là già, lớn tuổi hơn ta, chỉ quan tâm những người nầy còn sinh khí, còn sức khỏe để tiếp nhận giáo lý của ngài Liên-Hoa Sanh không.
May mắn, ta chọn ra được một người không có thiện cảm ban đầu với ta, nhưng có chút trí tuệ. Người nầy do sự gia trì của ngài Liên-Hoa Sanh đã lọt qua lần thử thách đầu tiên và cũng là lần cuối cùng của ta.
Hiện nay, ta đã tìm thấy 5 phụ nữ có tín tâm và chắc chán có mối liên hệ đến Thánh nữ Tsogyal và Mandarava. Ta đã truyền lại Giáo Lý của Ngài Liên Hoa Sanh cho họ. Những người nầy hoàn toàn không hề xin những Giáo Lý nầy.
Đây đến cuối tháng 5, sẽ có thêm những người phụ nữ khác sẽ được ta đích thân truyền cho.
Còn phần nam nhân thì ta đã truyền cho 15 vị. Còn 10 người trong thời gian ta thử thách. Khi hoàn tất thì nhiệm vụ của ta cũng hoàn mãn.
Những bài viết của ta không phải viết cho tất cả mọi người cùng đọc!
Gian nan lộ người hiền, tật dịch xuất anh tài,
Chiến tranh tạo anh hùng.
Trong hàng trí giả sẽ có người rống tiếng sư tử!
Ta sẽ quay trở lại khi Thế Chiến bùng nổ. để tìm anh hùng và người rống tiếng sư tử.
Hãy đọc lại các bài sau để các con của ngài Padmasamabhava (Liên-Hoa Sanh) và các Thánh-nữ biết phương hướng dạy Đạo khi ta rời bỏ FB.
Nên nhớ, chư vị đã được Trường-Thọ Trì-Minh thì không bao giờ CHẾT!
TA KHÔNG LẬP GIÁO, CHIA PHÁI
Soạn giả Pram Nguyen
Ngày 12/4/2020
— o0o —
ĐỪNG NGHĨ TA KHÔNG BIẾT GÌ VỀ NGÀI LIÊN HOA SANH.
Pram Nguyen
Ngày 11/04/2020
——-
GIÁO LÝ CỦA NGÀI LIÊN HOA SANH
THÔNG ĐIỆP CỦA ĐỨC PADMASAMBHAVASoạn giả Pram NguyenNgày 16/4/2020— o0o —"Các con hãy toàn tâm mà nghiên cứu…
Người đăng: Pram Nguyen vào Thứ Năm, 16 tháng 4, 2020
Ngọc Huy Xin trân trọng tri ân công đức của chú. Hi vọng lúc chú quay trở lại vẫn còn internet để hội ngộ ạ ????
Nguyễn Lê Minh Đức Tạ ơn chư Phật mười phương đại từ đại bi tế độ chúng sanh.
Tạ ơn đức Kim Cương Đạo sư Liên Hoa Sanh Đại Sĩ.
Tạ ơn chú đã cày bới mảnh đất Phật và Thủ Hộ Chánh Pháp .
……………….
Nghe dòng thế chiến thứ ba, vui khi có thể gặp lại chú và buồn lo vì Thế Chiến thứ ba, không biết là chiến tranh vũ khí, kinh tế hay là tôn giáo, hay là gì .. Chắc tới đó sẽ có ĐIÊN CA của chú nói về vụ này.
Con đọc kinh Diên Mệnh Địa Tạng sao tới đoạn …giặc phương khác kéo đến…thì con lại vài lần đọc một cách tự tuôn ra là Giặc Phương Bắc kéo đến. Mong rằng con đọc tầm bậy và ko có điều đó. 😀
Mong sẽ được những người chú chọn tiếp nhận giáo huấn của đức Liên Hoa Sanh, con theo chân mà tu tập cho đúng đường, trí tuệ căng trưởng. Thấm nhuần Phật Pháp mà góp sức lực nho nhỏ vì chánh Pháp Như Lai
Nam mô thường trụ thập phương TAM BẢO.????????????
Ngọc Huy Nguyễn Lê Minh Đức thế chiến sắp tới rồi, giặc phương B cung có thể… và đang ở ngay đây rồi
Nguyễn Lê Minh Đức Ngọc Huy chắc mọi chuyện tùy duyên quá…
Đao binh khởi chiến trận
Chỉ nên nhớ tụng niệm
Diên Mệnh Địa Tạng Bồ Tát
Quang Dũng Bùi Mong khi quy ẩn chú cho các vị được chú truyền tiếp lối chỉ dẫn những người kém trí như chúng con
Pram Nguyen phải vậy
Quang Dũng Bùi Mong cho chúng sinh được thấm nhuần mưa pháp
Chi Nguyen Thi Hoan hỷ thay
Qsp Adamas NAMO GURU _()__()__()_
Pram Nguyen Viết nguyên hàng NAMO GURU PADMASAMABHAVA! Kẻo người đọc hiểu lầm.
Qsp Adamas Kính Thầy
NAMO GURU PADMASAMABHAVA _()__()__()_
Trương Nga Dạ vâng thưa Chú. Chúng con sẽ cố gắng ạ. Tạ Ân Chú đã vì hậu học mà khổ công quan sát kỹ lưỡng mà ban Pháp ạ.
Vạn Phương Con mong khi qua đại dịch này con còn mạng để gặp chú
Binh Tran Mong Bác sớm hoàn thành nhiệm vụ… Phuc hưng Phật giáo. Chúng sinh… trong 3 cõi được cứu giúp ạ.
Minh Thiền Tri Ân Chú Ạ. Kính Chú. ????????????.
NAM MÔ DIÊN MỆNH ĐỊA TẠNG BỒ TÁT.
Angel Nguyễn Con đang cố gắng mỗi ngày tích cực sám hối, dọn sạch tâm mình để chờ đón Bổn Tôn????????. Xin vâng lời chú đã chỉ dạy????????
Nguyễn Yến Con tri ân Thầy ạ, chúng con xin cố gắng tu hành cho tốt,cho con hỏi con muốn thờ Hình Ngài Liên Hoa Sinh có được không ạ?
Pram Nguyen Nguyễn Yến chưa phải lúc. Có nhà riêng đi.
Nguyễn Yến Pram Nguyen dạ vâng ạ
Hanh Nguyen Con mong sao mình cũng được 1 cái chậu của chú. May là chú quy ẩn thì vẫn còn những người chú chọn tiếp tục truyền pháp để con có nơi học hỏi, tu tập ạ
Minh Tú Dương Chúng con xin tri ân công đức Thầy ạ
Pram Nguyen Ta đã được phép trao truyền thêm cho người thứ 16 hôm nay.
Nguyễn Lê Minh Đức hoan hỷ, hoan hỷ????????
Nguyện Phật Pháp bất diện cữu trụ
Minh Tú Dương Pram Nguyen vì Giáo Pháp con xin tri ân công đức nhọc nhằn sớm hôm của Th dành cho tụi con dại khờ ạ
Phi Hà Huhu con nhớ Làn điệu quê hương tiếng du dương của núi rừng Gu Ru Rinpoche .con nhớ Gu Ru Liên Hoa Sanh????
Pram Nguyen Thật nhớ ngài điểm gì?
Phi Hà Pram Nguyen Th ơi cách đây gần 20 năm rồi cứ nghe nhạc ngài con lạl khóc. Đến sau đó nhiều lần con mơ gặp bà đi gánh hoa đi bán có duy nhất 10 bông hoa sen con mua hết dâng vô chùa. mà lúc đó là mùa đông kg có hoa sau đó 2 ngày cũng vô tình con đc gặp và đảnh lễ 1 Ngài nhiếp chính vương hóa thân của Đức LHS khi gặp con khóc quá trời.
Ngọc Thiện @@ À chú cho con hỏi ngu, ví dụ chiến tranh xảy ra, thì mình bị bắt đi lính, giết người, thế mình có bị phạm giới sát không ạ.
Pram Nguyen Ngọc Thiện phạm, nhưng bị bắt buộc thì tội ít.
Ngọc Thiện Pram Nguyen Dạ, cảm ơn chú giải đáp thắc mắc