THƯA THẦY CHÚNG CON ĐÃ VỀ ……
Chúng con về với NIỀM TIN SẮT ĐÁ: “Bàn tay ta làm nên tất cả. Có sức người sỏi đá cũng thành cơm”. Ra đi từ quê nghèo, chúng con học hành rồi chọn đi xa với giấc mộng đổi đời. Nhưng sau tất cả, chúng con ai nấy im lặng chọn trở về, vất vả ngược xuôi, lao đao với khó khăn vạn lần, vẫn kiên trì dấn thân với ước mơ và lý tưởng: “Rồi khắp các làng quê sẽ sáng đèn sản xuất, khắp các bản làng sẽ in dấu thật nhiều những bước chân. Bước chân của tụi con đi khắp nơi để biến những thứ ngỡ bình thường thành những sản phẩm có giá trị, bán trong nước và cả xuất khẩu. Bước chân của những người công nhân mỗi sáng đến xưởng làm việc, chiều về lại với gia đình…
Chúng con về với TRÁI TIM THỔN THỨC: “Nước Việt mình … cần lắm những người chung tay”. Phận người bé nhỏ, cứ mãi trong vòng xoáy lợi danh, đã có lúc chúng con quên mất rằng: “Ai cũng có một đời để sống, sống sao cho trọn vẹn một kiếp nhân sinh”. Ở cái tuổi thèm ăn ngon, mặc đẹp và cả đi chơi với bạn bè đồng trang lứa. Chúng con chọn lấm lem với quần áo công nhân, vùi đầu vào sản xuất, rồi tỏa đi khắp nơi để chào bán sản phẩm. Hạnh phúc đối với chúng con là có thể giúp được nhiều người thợ có việc, lương mọi người ổn định dần lên, giúp được nhiều mảnh đời bất hạnh cần lắm một bàn tay nắm lấy.
Chúng con về với TẤM LÒNG HẢO SẢNG: “Không tham lam, ích kỉ, không cá nhân chủ nghĩa”. Chúng con nỗ lực sản xuất ngày đêm, ngoài việc chăm lo tốt cho gia đình nhỏ, cho những người tụi con yêu thương. Chúng con vẫn đều đặn mỗi tháng chuyển khoản tiền vào quĩ từ thiện như lời người đã dạy. Đồng bào Hà Giang lao đao vì thiếu nước, chúng con cùng chung tay làm dự án “Tặng bồn nước cho đồng bào trên Cao Nguyên Đá”. Người miền Trung oằn mình trong bão lũ, chúng con nắm chặt tay cùng về với bà con để thêm một chút thực phẩm, chút tiền giúp mọi người qua cơn khốn khó. Những đứa trẻ mất cha mẹ trong nỗi đau mang tên nước, chúng con tiếp tục dự án “Gây quĩ bảo trợ trẻ em mồ côi”, team sản xuất nuôi các em ăn học đến năm 18 tuổi. Mỗi người chúng con đều đặn mỗi tháng trích một phần lợi nhuận từ công việc kinh doanh để chuyển tiền vào quĩ nuôi các em. Và chung tay với chúng con là triệu người dân nước Việt mình nữa ạ!
Chúng con về với KHÁT VỌNG Ở TƯƠNG LAI: “Thế hệ vàng của nước Việt sẽ là những người làm nên lịch sử”. Để trăm năm sau, con cháu sẽ tự hào về một thế hệ tuyệt vời của những năm 2020 – 2030. Chỉ 10 năm, một dân tộc đã hóa rồng với hàng vạn bạn trẻ tinh hoa mở hàng vạn doanh nghiệp ở các thôn bản, các thị trấn…
Chúng con về với LÒNG BIẾT ƠN, biết ơn những lời người từng dạy: “Ai đó đã giúp mình, dù là tí xíu, dù là một thông tin ngắn gọn mà từ đó mình biết, mình nhận lấy và thay đổi cuộc đời, mình phải ghi nhớ”. Đó là sự văn minh và có học. Sự học nó vô vô vàn vàn, đơn giản nhất của người được giáo dưỡng tốt, mọi dân tộc đều đúc kết lại đó là LÒNG BIẾT ƠN. Những ai đã giúp mình được ngày hôm nay, thì thật tâm mang ơn dù họ có thể đã không còn nhớ mình là ai. “Văn minh nào có khó gì. Nhận thì phải nhớ, cho thì phải quên”. Chúng con nhận được nhiều từ cuộc đời, từ những quí nhân, từ vô vàn trải nghiệm. Giờ đây, sẽ trao lại cho những người kém may mắn hơn, chia sẻ lại cho những bàn chân tiếp bước. Để lan tỏa thông điệp CHO ĐI LÀ CÒN MÃI. Thế hệ đi trước sẽ dìu dắt thế hệ đi sau, cứ thế truyền mãi đến ngàn năm…
Chúng con về với ĐƠN SƠ VÀ GIẢN DỊ: “Công ty dù lớn hay nhỏ, thành công hay đang giai đoạn vượt khó, chúng con vẫn luôn trao nhau thứ tình cảm mộc mạc và chân thành nhất, giúp đỡ, chia sẻ và nắm chặt tay để lớn lên cùng nhau”.
Ngày tổ chức trung thu cho trẻ em nghèo ở Hà Giang, chúng con vẫn nô đùa như những cô cậu học trò ngày xưa ấy, vẫn tụm ba tụm bảy để hát, để cười nhưng câu chuyện giờ đã khác xưa. Đứa A bảo: “Em chuyển khoản 50 triệu cho quĩ bảo trợ trẻ mồ côi rồi”. Đứa B bảo: “chị đang khó khăn vì dịch nhưng đã gửi nhiêu đây, mỗi tháng chị chuyển khoản tiếp”. Đứa khoe, tháng này em bán hàng tốt quá tốt luôn, sẽ ck tiếp lần 2. Chúng con học cách cho đi ngay cả khi bản thân còn nhiều khó khăn, chứ chẳng phải vì mình đã đủ đầy hơn bao người khác. Và nếu công việc thuận lợi, % cho đi cũng lại từ đó mà nhiều lên.
Một năm đầy khó khăn, tụi con vẫn cố gắng kiên trì và vượt qua. Có những lúc muốn buông tay, nhưng vẫn nguyện với lòng cố gắng để thợ ổn định, để đủ tiền ck nuôi trẻ mồ côi. Mục tiêu cuối tháng 12 số tiền ck vào QUỸ BẢO TRỢ TRẺ MỒ CÔI TONY BUỔI SÁNG sẽ tròn 200 triệu. Còn 91 triệu nữa là đủ, đã chuẩn bị suốt quí 4 một cách miệt mài, nhất định sẽ làm được bằng tất cả sự nỗ lực và LÒNG BIẾT ƠN!
P/s: Chúng con tin, khi lòng người không còn nhỏ hẹp, cơ hội cũng sẽ lớn dần lên. Bởi lẽ, thầy đã dạy “THÀNH CÔNG GỒM 1 PHẦN LÀ TÀI, 2 PHẦN LÀ ĐỨC VÀ 7 PHẦN LÀ PHÚC”. Chúng con sẽ khắc cốt ghi tâm những lời được dạy ấy, để trọn vẹn sống trong khoảng thời gian có mặt ở thế gian.
…………..
20/11 năm nay con không còn xúng xính trong bộ áo dài để được tặng những lẵng hoa, nhưng con biết HOA MÃI NỞ TRONG TRÁI TIM MÌNH.
#Ảnh_hậu_trường_một_phần_công_việc_ở_quê!
#Và_ảnh_đi_cùng_teamsx_đi_khắp_mọi_miền_đất_nước
Nhóm con dượng Tony