Thức ăn thuần khiết và không thuần khiết
#1. Thức ăn thuần khiết:
Là thức ăn có nguồn gốc từ thảo mộc, phù hợp và tuân theo luật Âm – Dương, cung cấp năng lượng cho nhu cầu của cơ thể, nhưng không đầu độc, không tạo ra sự náo loạn, điên khùng, cũng không gây nên sự đam mê về chúng (gây nghiện), mà tạo ra sự mềm mại, dẻo dai, trong sạch…
Dưới tác dụng của lực này, thân thể trở nên “trong suốt”, từ đó con người có thể bước lên những bậc thang tiến hóa mới, cao hơn.
#2. Thức ăn không thuần khiết:
Là thức ăn có nguồn gốc từ động vật và đường tinh luyện, chúng gây ra sự rối loạn, khiến người ăn không được bình an, thanh thản, rồi đam mê về chúng. Lâu dài, thân thể sẽ trở thành bức tường dày đặc, nên chẳng những không thể tiến hóa mà còn bị tụt lùi trở lại.
Như vậy, thức ăn có thể làm cho con người trở nên an lạc, hiền hòa, từ bi… nhưng cũng có thể biến người ăn thành náo loạn, độc ác, bạo hành…
Khoa học đã xác nhận: bạo hành, giết người cũng do nguyên nhân chất độc từ thức ăn tạo ra trong cơ thể. Vì vậy, một số nhà sinh lý học nổi tiếng cho rằng: Tội phạm không phải là tội phạm, mà là bị bệnh. Tội phạm cần được giải phẫu, chỉ cần cắt bỏ đi vài tuyến độc trong cơ thể (mà tuyến độc từ thức ăn tích lũy lại) là hành vi bạo hành sẽ tiêu tan.
Tuy nhiên đó không phải là sự thay đổi nền tảng, tận gốc rễ. Bất lực không phải là bất bạo hành. Gốc rễ của vấn đề là phải thay đổi phẩm chất của thức ăn, chỉ có cách đó mới tránh được chất độc là nguyên nhân dẫn tới bạo hành, tội ác… ở loài người.
Biến đổi toàn bộ thân thể bằng việc thay đổi thức ăn là một thực nghiệm khoa học cực kỳ quan trọng, đã khẳng định rằng bất kỳ cái gì ăn vào đều ảnh hưởng trực tiếp đến thân thể và tính cách con người. Vì vậy, có thể nói: Con đường để đạt tới những gì được coi là siêu phàm, vĩ đại trong cuộc sống chính là con đường đi qua cơ thể, mà cơ thể là do thức ăn tạo ra. Ăn uống là con đường dẫn tới Tâm linh.
—–
Trích trong: “Minh triết trong ăn uống của Phương Đông” – Lương y Ngô Đức Vượng
Tráng Bồ Đề Em chọn thức ăn thuần khiết.
Minh Van Pham Đúng vậy ! Bệnh tật nhiều cũng do an không thuần khiết…
Hoàng Thanh Bình Vâng đó là con đường cần phải đi để trải nghiệm tìm về chính mình…
Dinh Doan Nguyen Hãy là người khôn ngoan
“Ăn uống là con đường dẫn tới Tâm linh”. Mô Phật!
Jeny Trần Thật đúng vậy a nhỉ. Từ khi chuyển sang ăn chay, thấy bản tính hiền hẳn????
Bùi Tất Thắng Jeny Trần Bản tính của em vẫn thế thôi, vì nó là bản thiện mà! Nhưng những tính cách tiêu cực thì bị mất dần, đó là nhờ em dung nạp năng lượng thuần khiết nên những thứ xấu xí, ô trược đó không còn được cung cấp “sự sống” nữa, vì thế mà chúng lần lượt “bỏ” em mà đi thôi!
Hoa Luu Thi Tất cả đều do nghiệp huân tập trong ăn uống hành động (từ lời nói ăn uống suy nghĩ hành động thiện hay ác mà thành nghiệp) nghệp do đâu mà có ? do huân tập mà thành nghiệp (nghiệp là cha đẻ ra loài người phân chia loài người kẻ cao sang giàu cò kẻ nghèo hèn kẻ đẹp kẻ xấu tôi tớ kẻ bần cùng xã hội …mỗi người mỗi kiếp sống khác nhau kẻ bệnh tật này người bệnh tật khác kô ai giống ai cả cuộc sống cũng như vậy ..người sinh ra cũng như vậy ..bệnh tật cũng như vậy …chết chóc bệnh tật cũng như vậy …tùy thuộc vào nghiệp thiên hay ác mà phân chia cho tất cả muôn loài (sư chi phối của nhân quả)
Bùi Tất Thắng Hoa Luu Thi Dạ vâng, cảm ơn cô đã chia sẻ ạ! Như vậy là ai mang nghiệp làm cây thì phải làm cây, ai mang nghiệp làm con thì phải làm con, ai mang nghiệp làm người thì được làm người và ai chịu gieo hạt Giác ngộ thì sẽ là người hiểu biết được lẽ thật, phải không cô?
Hoa Luu Thi Nghiệp ở đây do huân tập mà thành nghiệp như đứa trẻ trong bào thai chỉ biết bú trong bầu sữa mẹ nó lớn dần theo năm tháng từ biết lật bò ngồi tập đứng đi chạy… những thời gia này nếu trong bào thai của người mẹ mà ăn chay đứa bé được sinh ra khỏe mạnh ngoan dễ nuôi ít bệnh tật tùy theo tháng mà cho ăn dặm (ăn thêm những thức ăn chay) rau củ quả mà chế biến luôn ăn trong thuần chay nó khỏe ko những khỏe mà còn thông minh xuất chúng nữa nhưng với điều kiện là mẹ cũng ăn chay trường lớn theo năm tháng nó ăn chay chứ nó ko bao giờ ân động vật. Đây là nó được huân tập từ nhỏ trong bào thai. Ngược lại mà người mẹ ăn mặn huân tập cho con trong bào thai ăn mặn dòng sữa đó con đẻ ra nó ko được khỏe và hay quậy ốm đau nhiều …lớn lên nó ăn mặn khó dạy bảo …ví dụ như đứa bé lớn lên lúc đầu nó ko biết uống rượu lớn lên bạn bè rủ uống nay uống mai uống ngày kia uống huân tập dần dần mà nghiện rượi một ví dụ khác như uống cà phê hôm nay uống sáng uống chiều uống mai uống dần dần huân tập thành nghiệp ví dụ như ma túy cũng vậy (tất cả đều do vô minh sinh hành trong 12 nhân duyên )huân tập mà thành nghiệp. Vậy nghiệp do huân tập ham muốn lâu ngày mà trở thành nghiệp do các hành thiện hay ác mà trở thành phụ thuộc vào nhân quả mình đã gieo ..