THỰC PHẨM – Qua sự thấu thị của nhà ngoại cảm thiếu niên CHRISTINA V. DREIEN
Christina V. Dreien, sinh năm 2001 tại Thụy Sĩ. Christina có tài năng thấu thị, nhận thức đa chiều, nhận thức hào quang, thần giao cách cảm, giao tiếp với động vật, thực vật, và các sinh mệnh ở các chiều không gian khác nhau. Và các tài năng của Christina được bà Bernadette V. Dreien (mẹ của Christina) kể lại như sau:
Tôi đặt một hủ sữa chua tự nhiên hữu cơ 500 g vào xe đẩy (trong chợ), không nói một lời nào Christina mang nó để lại kệ và lấy một hủ khác giống y chang. Trước cái nhìn đầy thắc mắc của tôi, con bé giải thích:
“Cái hủ này chứa nhiều năng lượng hơn, nhiều hơn nhiều. Con có thể thấy năng lượng này trong mọi loại thực phẩm. Ngay cả rau xanh cũng thường lo lắng về việc còn ít năng lượng.”
Con bé tiếp:
“Dù sao thì điều đáng chú ý là những gì ta tìm thấy trên các kệ hàng ở đây, thứ mà mọi người tự bỏ vào miệng được cho là ‘thức ăn’. Những gì (thực phẩm) được cung cấp phần lớn đều gây hại nhiều hơn là lợi; thực sự nên bị cấm.”
Với tư cách là một vận động viên thi đấu và cũng là một người mẹ, tất nhiên, dinh dưỡng luôn là một chủ đề quan trọng đối với tôi. Tôi luôn cung cấp cho con mình nhiều rau cải và trái cây tươi cũng như một lượng dầu chất lượng cao vừa phải – tất cả đều là chất lượng hữu cơ nếu có thể. Chúng tôi hầu như không bao giờ ăn thực phẩm tiện lợi; và rất hiếm khi ăn thịt và các sản phẩm từ sữa…
Khi còn nhỏ, Christina thường đưa ra nhận xét về đồ ăn hoặc thức uống. Có một lần, liên quan đến một loại nước ngọt có màu nâu, con bé nói:
“Vậy mẹ uống một ly cocktail có độc cho rồi.”
Con bé thường nói cụ thể về các chất độc hại thần kinh trong cola, nước tăng lực và những thứ nước giải khác tương tự. Khi uống sữa, con bé thường nhổ sữa ra và nói rằng nó chứa quá nhiều hormone, thuốc giảm đau v.v….
Con bé cho rằng mức độ rung động của một người càng cao thì họ càng gặp nhiều vấn đề với thực phẩm được sản xuất công nghiệp. Bản thân con bé thường không thể hấp thụ đủ năng lượng từ thức ăn, do đó phải lấy năng lượng vũ trụ để bổ sung.
Sống nhờ ánh sáng
Ở một chủ đề “Sống nhờ ánh sáng” Christina nói: “Một người có khả năng nuôi dưỡng bằng ánh sáng hay không phụ thuộc vào sự phát triển tâm linh của họ.”
Tôi tự hỏi liệu Christina có thể sống sót sau ca sinh nở đầy kịch tính của mình và trong những tuần đầu tiên sau đó chỉ sống nhờ ánh hay không. Cô bé cho tôi một câu trả lời rất rõ ràng.
“Không ạ, điều đó không thể xảy ra khi đó, bởi vì cấu trúc tế bào của con chưa sẵn sàng. Đối với con, dinh dưỡng hoàn toàn bằng ánh sáng chỉ có thể thực hiện được từ năm 2013. Như mẹ thấy đấy, con cũng thích nghi với mật độ chiều không gian thứ ba về mặt này. Nói chung, con phải điều chỉnh ý thức và tần số rung động của mình xuống liên tục để tồn tại ở đây trong xã hội này. Có lẽ 95% thời gian trong ngày, con chỉ kích hoạt bảy luân xa chính. Càng ít luân xa hoạt động, con càng ít dùng ánh sáng, do đó con cũng phải phụ thuộc vào thức ăn rắn.
Nhưng sự chỉnh sửa đi xuống liên tục này ngăn cản sự phát triển linh hồn của chính con, vì vậy con tiếp tục với điều đó ngoài giờ học, đặc biệt là vào ban đêm.
Ngay cả ở trường mẫu giáo và tiểu học, chúng con phải ăn bánh mì kẹp khi yêu cầu, và chúng con cũng phải nấu và ăn trong giờ học. Vì vậy, con đã thích nghi với bản thân và làm theo. Con hy vọng điều đó sẽ dễ dàng hơn cho con sau này, khi con không còn đi học nữa.”
Tôi ngày càng hiểu rõ hơn về việc con gái mình phải liên tục thích nghi với mật độ ba chiều mà làm theo thói quen của con người – rất thử thách và hạn chế như thế nào. Trước sự trấn an của tôi, con bé nói:
“Không sao đâu mẹ, con đã tự mình chọn.”
Tôi sẽ rất vui nếu tất cả chúng ta có thể nuôi dưỡng cơ thể bằng ánh sáng. Một mặt, với tư cách là một người mẹ, điều đó sẽ giúp tôi tiết kiệm mọi công việc mua sắm và nấu nướng tẻ nhạt, để có thể sử dụng thời gian một cách hợp lý hơn. Mặt khác, mọi người sẽ không còn mắc bệnh từ các thực phẩm công nghiệp mà chúng ta tự nạp vào cơ thể hàng ngày. Những căn bệnh của xã hội hiện đại như béo phì, rối loạn ăn uống, tiểu đường, sâu răng, dị ứng thực phẩm và những thứ tương tự sẽ không còn là vấn đề.
Ngoài ra, ánh sáng là một năng lượng mà mặt trời vui lòng cung cấp miễn phí cho chúng ta. Christina cũng rất vui mừng về triển vọng này.
“Hãy tưởng tượng rằng, mẹ không còn cần nhà bếp, xoong nồi, đồ sành sứ và dao kéo, tủ lạnh và tủ đông trong hầm. Hàng núi chất thải sẽ giảm đáng kể trên toàn thế giới, và phần lớn giao thông sẽ không còn cần thiết cho việc vận chuyển thực phẩm. Hơn hết, việc tiêu thụ năng lượng khổng lồ để chế biến thức ăn cũng sẽ được loại bỏ.”
Ngày nay, những người có ý thức hơn ngày càng hạn chế tiêu thụ thịt và các sản phẩm động vật, vì động vật cũng có linh hồn. Đây chắc chắn là một sự phát triển tích cực.
Cũng giống như nhiều người nhạy cảm khác, Christina cảm nhận được cảm xúc và nỗi đau khổ của con vật bị giết, bị làm thịt. Con bé nói thêm rằng không chỉ động vật, mà cả thực vật và thậm chí cả các vật thể rắn khác như vòi nước hoặc máy pha cà phê có một mức độ ý thức nhất định mà con người có thể giao tiếp.
Con bé nói với tôi rằng:
“Một lần trong trường dạy nấu ăn, con không thể cắt quả ớt chuông đỏ vì nó la hét rằng nó không muốn cắt. Một lần khác, một đầu rau diếp không muốn kết cục của mình bị cắt thành từng miếng ở trong tô.”
Có lần, chúng tôi thực hiện một thí nghiệm với cả một quả táo, mà theo Christina vẫn hoàn toàn có ý thức. Theo Christina, sau khi tôi cắt nó làm đôi, 90% ý thức của nó đã biến mất, và sau khi quả táo bị chia thành 8 miếng, nó không còn sự sống.
Christina giải thích:
“Đối với con nó như thế này: một khi thức ăn đã ở trên đĩa, con không còn nghe thấy những lời bình luận từ thực phẩm nữa vì chúng đã bị cắt nhỏ và nấu chín. Con không biết chính xác vì sao con không còn nghe chúng nữa; nếu không, con sẽ thấy như thể con đang ăn một sinh vật sống. Nhưng khi đi mua sắm, nhận thức được điều này khá là hữu ích đó mẹ.”
Điều này cũng giải thích vì sao Christina không bao giờ cho bất cứ thứ gì vào miệng, không thức ăn hay bất kỳ đồ vật nào khác, trong suốt sáu năm rưỡi đầu tiên của cô bé: trong nhận thức của cô bé, tất cả đều là sinh vật sống. Trong bối cảnh này, cô bé nói rằng linh hồn của mình vẫn chưa thực sự đến với cơ thể của mình cho đến năm 2007.
Christina đưa ra thêm một vài gợi ý về chế độ dinh dưỡng phù hợp trên quả đất:
“Thực phẩm càng được chế biến và đun nóng, càng chứa nhiều chất phụ gia và lưu trữ càng lâu thì chất lượng của nó càng giảm. Do đó, việc ăn thực phẩm có nguồn gốc từ thực vật hữu cơ càng tươi càng tốt; nói cách khác, ăn càng ít thịt càng tốt, hoặc hoàn toàn không có sản phẩm từ thịt là tốt nhất.”
Thực phẩm và luân xa
Cô bé cũng giải thích về mối liên hệ của các loại thực phẩm khác nhau với các luân xa của cơ thể con người. Ví dụ:
- LUÂN XA GỐC/XƯƠNG CÙNG được kích hoạt đặc biệt bởi các loại thực phẩm giúp cơ thể tiếp đất và cung cấp cho nó sức mạnh. (Ví dụ, su hào, khoai tây và cà rốt có tác dụng trấn kinh; đậu, quả hạch và các sản phẩm từ đậu nành có tác dụng ổn định; hạt hướng dương, hạt thông và các loại dầu chất lượng cao như dầu ô liu hoặc dầu hạt cải có tác dụng tăng cường sức khỏe).
- LUÂN XA THIÊNG LIÊNG được kích hoạt bởi các loại thực phẩm giúp thanh lọc cơ thể và điều hòa cân bằng chất lỏng. (Ví dụ, táo, dưa, cam và dâu tây có tác dụng thanh lọc; cải bó xôi, dưa leo và cà chua loại bỏ lượng nước dư thừa ra khỏi cơ thể.)
- LUÂN XA BÚI MẶT TRỜI được kích hoạt bởi các loại thực phẩm làm ấm cơ thể (ví dụ như ngô, lúa mì spenta, thì là tây (fennel), rau thơm khô, quế và gia vị nói chung).
- LUÂN XA TIM được kích hoạt bởi thức ăn đã được chuẩn bị với tình yêu. (Táo đỏ và hạt sen được coi là đặc biệt giúp mở rộng trái tim.)
- LUÂN XA CUỐNG HỌNG được kích hoạt bởi các loại thực phẩm giúp cơ thể nhẹ nhàng (ví dụ như nước ép trái cây… hoặc quả tầm xuân).
- LUÂN XA CON MẮT THỨ BA được kích hoạt bằng cách nhịn ăn.
- Và cuối cùng, LUÂN XA VƯƠNG MIỆN được kích hoạt bởi các phần nhỏ thức ăn không gây gánh nặng cho cơ thể và ý thức (do đó là các loại thực phẩm thuần chay như trái cây và rau quả cũng như nước trái cây và tất nhiên là nước nữa).
Xem thêm
HỆ THỐNG LUÂN XA CỦA CON NGƯỜI
Những người đủ nhạy cảm và thành thật với bản thân chắc chắn sẽ nhận ra hình thức dinh dưỡng nào cho phép họ phát triển nội tâm một cách tốt nhất. Theo như chúng tôi nhận biết, chúng tôi thích một chế độ ăn chay-thuần chay.
– ÁNH SÁNG TÂM LINH trích dịch từ CHRISTINA Twins Born As Light, xin tạm dịch là CHRISTINA – Song Sinh Sinh Ra Từ Cõi Sáng (Christina có một người chị song sinh đã mất khi gần 2 tháng tuổi). Bài này có copyright xin đừng dùng dưới bất kỳ hình thức nào.
Ánh Sáng Tâm Linh
Chúng ta, tất cả, đều có con mắt trí huệ – còn gọi là con mắt thứ ba – có thể nhìn thấy mọi thứ. Phật cũng nói rằng “người có mắt trí huệ sẽ nhìn thấy sự thật.”
Mọi vật đều có năng lượng hào quang và rung động. Năng lượng hào quang và rung động không tốt sẽ có màu sắc tối và mờ. Em Christina thấy được năng lượng hào quang và rung động nên biết được thực phẩm nào tốt hay không tốt. ❤?
NT Hong Van Thắng Nguyễn Đức
Chú! Bài này viết đúng với điển quang quá chú ơi!
Nguyễn Đức Thắng
Cô bé này có phần hồn vẫn ở trên cõi nhẹ. Cô cảm nhận Thanh điển (toàn thân là ánh sáng). Thức ăn cũng được kết tập Thanh điển, nhưng bị yếu (sau khi chết). Chúng ta đang phải ăn xác chết, bao tử là nghĩa địa. Hồn của thức ăn được phân tầng ( nhẹ thì siêu thoát lên đỉnh đầu, nặng thì xuống vùng bài tiết).
NT Hong Van
mình nhìn thấy năng lương tốt xấu trong đồ ăn đc hả chú
Nguyễn Đức Thắng
mình tu luyện là mình giữ vị trí kiểm soát mọi tần số rung nặng và nhẹ (nặng là xấu, nhẹ là tốt). Nhiệm vụ của mình là kéo tần số nhẹ (Linh căn) của đồ ăn (THỨC ĂN) lên thượng giới ( đỉnh đầu) kêu là cứu rỗi.
Mình phải tu mới kéo được, không tu là bị trầm luân ( so đo tỵ hiềm) do tiếp nhận sự nặng của đồ ăn.
NT Hong Van
Chú! Nhưng ý cháu là làm sao chữa ăn mà vẫn biết đồ ăn đó có độc hay ko?
Nguyễn Đức Thắng
Cơ thể mình nó có hàng rào (kiểm soát) tâm linh (vô hình). Nó biết được mọi tần số do đồ ăn (ngũ vị) phát ra. Thực tế: ăn là thọ tội. Bởi thế phải tu Thiền để rửa tội chính mình.
Chưa ăn, nhưng tâm trí mình đã dòm thấy tình trạng của đồ ăn, dòm bằng cái Vía
NT Hong Van
Nhưng ăn đồ ăn sạch hữu cơ thì tốt chứ chú ! Mình ko thể ăn ánh sáng để sống đc 24/24 đúng ko chú? Hoặc đó là ng tiến hoá cao lắm
Nguyễn Đức Thắng
Người có Thanh điển nấu đồ ăn rất ngon. Tội phạm mà nấu rồi mình ăn là ốm luôn (Thanh điển có giá trị cứu độ)
Nguyễn Đức Thắng
NT Hong Van mình luôn ăn (thâu nạp) ánh sáng (ăn cái vô hình, thanh quang) Mình xuống Trần là bị đọa rồi, bị ăn cái Hữu hình (Hữu cơ). Cho nên bên thiên Chúa trước khi ăn họ tưởng đến Chúa (làm dấu Thánh, xin chúa ban Thanh điển) , để xin cứu rỗi chính mình.
NT Hong Van
Chú ơi . Mình thâu nhiều trược quá từ công việc, học tập, mối qhe, rồi ăn uống đồ ăn ko thanh nữa thì giải nổi ko chú ? Cháu thấy cháu chưa tiến cao do gánh nhiều giải ko đủ .
Nguyễn Đức Thắng
cái Vía (ngoại cảm) nó cảnh báo tới cái Hồn (để Hồn toàn quyền ứng xử). Vía nó làm việc như vị Thánh (Thánh giới phục vụ Tiên giới). Cho nên các Tiên đồng ngọc nữ thấy món nào ô trược là chuồn vội.
NT Hong Van
kaka vía cháu chưa thực sự nhạy !
Nguyễn Đức Thắng
trược cõi trần có lực hút rất mạnh (Thày trò Đường Tăng thấy Kiều nữ là nhớn nhác). Cũng phải mượn bà La sát cái quạt (hơi thở pl) để giải tán sự khó chịu nội tâm.
Kêu là phải tu giải trược không ngừng nghỉ,