Thủy Thiên Tử – Thủy Đức Tinh Quân
* Nguồn gốc
Đức Thủy Đức Tinh Quân là một vị trong số Thập Nhị Khai Thiên, xuất hiện từ thuở Khai Thiên Lập Địa.
Ngài đại diện cho Khảm Cung trong Cửu Cung Bát Quái.
Ngài là vị Thiên Tử hiện thân về phần linh của hành tinh Sao Thủy, cai quản sự vận hành của Thủy Tinh, các lý sự vận hành trong Thiên Địa có liên quan đến Thủy Tính.
Ngài được biết đến với nhiều tôn danh và hình thái khác nhau trong các nền văn hóa khắp nơi, phổ biến là các tôn danh:
- −Đức Thủy Thiên
- −Đức Thủy Đức Tinh Quân
- −Đức Thanh Tịnh Thiên Tử
- −Đức Thủy Diệu Tinh Quân
- −Đức Thủy Tinh Thiên Sứ Trưởng
- −Đức Thống Lãnh Thiên Sứ Raphael
- −Đức Bắc Phương Thủy Đức Chân Quân
- −Đức Bắc Đẩu Ngũ Khí Thủy Đức Tinh Quân
* Hình dáng và các tính chất đặc trưng của Ngài
Ngài thường thị hiện thân ảnh nam nhân dạng tuổi chừng hơn hai mươi, gương mặt thanh tú vô ưu vô nhiễm thuần lương thanh tĩnh. Ngài có mái tóc dài óng ả là dòng nước thuần khiết. Toàn thân Ngài khoác đạo bào thanh thủy mềm mại gợn nên những đợt sóng triều lăn tăn, lấp lánh ánh sáng soi rọi trên mặt nước lúc bình minh. Trên đầu Ngài có mấy cây san hô rực rỡ tràn đầy sức sống. Xung quanh Ngài luôn có thanh tịnh khí dịu mát, có muôn loài thủy tộc vây quanh nô đùa với mái tóc là dòng nước tươi mát của Ngài.
Ngài là vị Thiên Tử ôn hòa, tĩnh lặng, mang nơi mình năng lực nuôi dưỡng cùng chữa lành các thương tổn thân tâm vô cùng màu nhiệm.
Ngài thường xuất hiện với các thủy cầu là những quả cầu nước, bong bóng nước bay lơ lửng quanh mình. Ở các thủy cầu này hiện lên hình ảnh đời sống của chúng sinh khắp nơi trong vũ trụ. Ngài quan sát các sự vận hành, nơi nào cần nước để nuôi dưỡng và chữa lành muôn vật thì Ngài chuyển hóa các trạng thái vận hành của khí quang trong Thiên Địa để biến hóa, chuyển hóa thành các trạng thái khác nhau của nước mà nuôi dưỡng vạn loại sinh linh.
Có vị Linh Thú là Thủy Long Thần thường làm Hộ Pháp cho Ngài. Vị Long Thần này có thể hô phong hoán vũ, làm các việc liên quan đến thời tiết mưa thuận gió hòa, thủy triều lên xuống, duy trì dòng chảy thủy lưu, bảo vệ sự vận hành luân chuyển các trạng thái của nước.
Nâng đỡ thân ảnh của Ngài thường là hoa Sen và hoa Thủy Tiên. Hoa Sen thì biểu trưng của tánh đức thanh tịnh vô nhiễm, vượt thoát khỏi khổ đau mà ngát hương đạo đức. Hoa Thủy Tiên thì biểu trưng cho nét đẹp khiêm hạ, tự tri ngộ bản tâm của mình trong trời đất, tự tỏa hương thanh khiết nhẹ nhàng mà thanh tao thoát tục.
Pháp khí của Ngài
Pháp khí của Ngài thường dùng là Thủy Đức Pháp Luân, Thủy Châu, Pháp Loa, Tịnh Bình, Bạch Ngọc Vu.
- Thủy Đức Pháp Luân là bánh xe pháp luân mang tánh đức của nước, có thể gìn giữ hay làm thay đổi các trạng thái của nước, các dòng thủy lưu và có thể được dùng như một nhạc khí phát ra các cung bậc âm thanh của nước để chữa lành.
- Thủy Châu là những viên linh châu tròn nhỏ cỡ chùng móng tay hoặc cầm vừa trong lòng bàn tay. Tuy rằng nhỏ bé nhưng lại chứa đựng bên trong ấy là khối lượng nước vô cùng vĩ đại, có thể dùng để tạo nên những trận mưa lớn xoa dịu hạn hán hoặc là làm đầy các ao hồ sông ngòi đã khô cạn.
- Pháp Loa là cái vỏ ốc nhỏ gọn cỡ lòng bàn tay, có thể thu hút làm nơi dung chứa cho các sinh linh tá túc trong ấy, cũng có thể phát ra âm thanh to lớn hiệu triệu chúng sinh Thủy Tộc khắp nơi.
- Tịnh Bình là một cái bình chứa nước trong ấy, nước tỏng bình có thể cứu chữa, xoa dịu các thương tổn thân tâm cho chúng sinh, tiêu trừ phiền não, chấp niệm đau khổ.
- Bạch Ngọc Vu là cái bát bằng ngọc trắng, có thể tích tụ linh khí tỏng trời đất để chuyển hóa thành các dạng tồn tại vật chất khác nhau mang thủy tính, chưa đựng và bảo hộ cho những gì được thu vào trong bát này.
Tất thảy các vị Thủy Thần của các Thủy Vực như là các vị cai quản biển lớn, sông hồ, suối nguồn, dòng thủy lưu, kênh lạch, đầm trạch… đều do Ngài chưởng quản. Tất nhiên, các loài Thủy Tộc sinh sống ở các thủy vực cũng do Ngài cai quản.
Thực ra thì tất thảy mọi chúng sinh hữu tình sống nơi thế gian này đều cần có nước, không thể sống thiếu nước, nên chúng ta có thể thấy được quyền năng chưởng quản của Ngài rộng lớn bao la dường nào.
Tánh đức của Ngài là dung chứa bao la vô cùng và khiêm hạ vô biên.
Nơi nước ngọt thì có chúng sinh sống nhờ nước ngọt, nơi nước mặn thì có chúng sinh thích nghi sinh sống trong dòng nước mặn, có nơi nước lợ thì ở những nơi như thế cũng có các loài chúng sinh phù hợp sinh tồn ở nước lợ.
Tất thảy cỏ cây, các loài động vật bao gồm loài người thì trong cơ thể sống của mình đã luôn có dòng huyết dịch lưu chuyển để duy trì sự sống. Nếu huyết dịch cạn khô thì sinh vật sống ấy cũng đến ngày tuyệt mệnh vậy.
* Trong nghi lễ cúng sao
Đức Thủy Đức Tinh Quân hay Đức Thủy Diệu Tinh Quân được cúng tế với khát vọng mưa thuận gió hòa, muôn nhà sung túc, hóa giải các hung khí ma chướng xuất hiện trong đời.
Đối với người kinh doanh, người ta còn tin rằng việc thờ cúng Đức Thủy Diệu Tinh Quân sẽ đem lại vận may, làm ăn phát đạt thuận lợi, tài vật sẽ được tích trữ dồi dào trù phú.
Tam Giới Toàn Thư