Tu như thế nào để tích đức cho con cháu?
Có một ông bố trẻ đã từng nói với tôi như thế, là ông sẽ cố gắng tu nhằm mong muốn để cái đức lại cho con gái, vì ông bố này có hai đứa con gái.
Tuy nhiên nói thì dễ nhưng để làm được thì lại vô cùng khó, mà nhiều người thậm chí sống cả đời vẫn không làm được.
Nhưng theo tôi để làm được điều này, đòi hỏi các vị cần phải có sự hi sinh nhiều thứ hưởng thụ ích kỷ cho bản thân, kết hợp với một đời sống đạo đức, có trí tuệ, thì mới làm được.
Sau đây tôi sẽ nêu ra các điểm để quý vị chú ý và thực hành :
1. Về ăn uống :
Nên phát nguyện ăn chay mỗi tháng ít nhất 10 ngày.
Những ngày ăn mặn còn lại, thì cố gắng ăn tam tịnh nhục.
Tức ăn đồ mặn mà hội đủ 3 điều kiện :
* Không nghe tiếng con vật ấy kêu.
* Không thấy hình ảnh con vật ấy bị giết cho mình ăn.
* Con vật không vì mình mà bị giết
Hơn nữa nếu còn ăn mặn, thì không nên ăn với lòng tham, ham ngon, mà ăn chỉ để sống, để cho thân thể không bị đói hay ốm yếu.
Về đồ uống, hút :
Thì cần từ bỏ việc ăn nhậu hay dùng các chất kích thích, các chất gây nghiện.
2. Về lời nói :
Cố gắng không nói tục, không chửi thề, không nói láo, không nhiều chuyện, không nói xấu sau lưng người khác,…
Mà nên tập nói lời chân thật từ bi hiền hòa…
3. Về hành vi cử chỉ :
Khi đã có gia đình thì cần chung thủy với vợ, không nên đi ngoại tình, không nên dùng cái thân để đánh đập hay giết hại những chúng sinh khác yếu thế hơn.
4. Về ý nghĩ :
Tâm ý không nên chất chứa những ý nghĩ xấu, như ý nghĩ dâm dục, ý nghĩ ác hại người, hơn thua đố kỵ, ý nghĩ không được tà kiến, không mê tín dị đoan …
Cần huân tập những ý nghĩ tốt, thiện, từ bi thương người thương vật, có chánh kiến hợp đạo lý….
5. Về nghề nghiệp :
Cần từ bỏ những nghề nghiệp không lương thiện như :
Nghề sát sinh, cho vay nặng lãi, nghề mại dâm, buôn người, nghề buôn bán các chất độc chất gây nghiện,….
Vì những nghề không lương thiện thì càng làm càng thất đức, càng tạo nghiệp xấu, hiện đời bị quả báo bất an, sau khi chết đọa lạc.
Thì con cháu hưởng được gì đây ?
6. Quy y Tam Bảo :
Nên đưa cả gia đình đi quy y Tam Bảo, thọ trì năm giới, đây là cách rất tốt để bảo vệ hạnh phúc gia đình, cũng như nhận được sự gia trì của Tam Bảo, giúp tăng thêm phúc báu.
7. Phát nguyện hành trì tu tập mỗi ngày :
Mỗi ngày các thành viên trong gia đình nên có thời khóa tu tập cùng nhau.
Như lễ Phật, tụng kinh, trì niệm danh hiệu Phật, hay trì thần chú, ngồi tĩnh tâm, đi trong chánh niệm tĩnh lặng…
8. Sống một đời tốt đẹp, ý nghĩa :
Khi tâm đã tốt rồi, thì nên hướng ra bên ngoài để giúp đỡ chúng sinh, không nên sống thụ động chỉ biết có gia đình mình.
Chúng sinh nào nghèo đói thì chúng ta cho vật chất, chúng sinh nào chưa biết tu thì ta dạy họ tu, chùa đang cần người công quả thì chúng ta nên đến phụ, nên phát tâm hộ trì, cúng dường bảo vệ chùa chiền Tam Bảo….Sống một đời trọn vẹn phụng sự lợi ích cho chúng sinh
Trên đây là tám điểm căn bản mà quý vị cần nên lưu ý thực hành cho trọn vẹn thì sẽ để được cái đức cho con cháu.
Nếu những người cha người mẹ nào mà tu được 8 điểm căn bản như tôi nói trên.
Thì con cái của họ sẽ rất khó mà hư được, vì thường những đứa con tài giỏi có đức độ sẽ sinh về những gia đình có cha mẹ tốt như vậy.
Kết thúc bài viết tôi trích vài câu của HT Thượng Tuyên Hạ Hóa, Ngài dạy như sau :
Vợ chồng mà biết sống có đạo đức luôn thương yêu quý mến gắn bó nhường nhịn nhau… thì sẽ sinh con làm thủ tướng.
Ngược lại vợ chồng sống với nhau chẳng có đạo đức, tâm hung dữ xúc phạm chửi bới nhau… Thì sẽ sinh con làm ăn mày hay trộm cướp.
Nam Mô A Di Đà Phật
Cư Sĩ Nhuận Hòa
>>> Tìm hiểu thêm ở: https://xn—hay-uqa.vn/tam-linh/tu-hoc-moi-ngay/
FB Tu học mỗi ngày