Tiệm Tu và Đốn Ngộ
Hai cụm từ này chắc Quí Vị nào tu lâu năm cũng đã nghe qua. Tuy nhiên một số huynh đệ mới tập tu thì chắc cũng chưa hiểu kĩ lắm. Vậy hôm nay chúng ta cùng xem xét nghĩa lý của chúng thế nào ?
Thế nào là tiệm tu?
Tiệm có nghĩa là từ từ, dần dần.
Tu có có nghĩa là sửa lỗi lầm, hoàn thiện chính mình.
Vậy tiệm tu có nghĩa là tu từ từ, tu dần dần, tu theo pháp thuận thứ, tu từ dễ đến khó, chuyển hóa những việc bất thiện từ cơ bản đến sâu kín, vi tế, khó thấy.
Chuyển hóa từ một người phàm phu với nhiều tham sân si và chấp ngã đặc, thành một người với đạo đức hoàn thiện, tốt đẹp rốt ráo.
Và từ việc chuyển biến một bước nữa là chấp dứt chấp ngã, chứng được vô ngã, trở thành toàn thể vũ trụ.
Đây là một tiến trình mà một người tu phải trải qua.
Vậy còn thế nào là đốn ngộ?
Đốn có nghĩa là ngay tức khắc, ngay lập tức.
Ngộ là gì? Ngộ là thấu được bổn tâm, hiểu được rốt ráo cái tâm của chính mình.
Tuy nhiên đốn ngộ với nhiều người ngộ vẫn có sâu có cạn.
Có người ngộ được phần cạn, có người ngộ được phần sâu, có người chứng luôn vô ngã. Tùy vào căn cơ và trình độ tu, sự dụng công của mỗi Vị khác nhau.
Ta thấy khi thiền tông du nhập vào Trung Hoa và Việt nam thì đã có rất nhiều Vị tu mà ngộ đạo. Và pháp môn tu đốn ngộ thời điểm đó cũng rất thịnh hành, vì được sự hướng dẫn, chỉ dạy trực tiếp từ những Vị Thiền Sư đã ngộ.
Tuy nhiên chúng ta cũng nên biết rằng, đa phần những Vị mà có cơ duyên gặp những Bậc thiện tri thức để rồi hướng dẫn họ tu theo pháp đốn giáo thì chúng ta phải hiểu rằng những Vị này đã tu hành nhiều kiếp rồi.
Chứ không thể một kiếp tu hành mà ngộ được ngay, điều này rất khó.
Muốn đốn ngộ thì phải tiệm tu
Do đó, muốn đốn ngộ được thì trước đó ta cần phải có một thời gian tiệm tu. Tu từ từ, tu dần dần, tích lũy từng chút từng chút công đức một.
Giống như hôm nay ta niệm được ba xâu chuỗi danh hiệu Phật, hôm kia ta lạy được Phật mười lễ, rồi ta bỏ bớt được một ít tâm tham, hạn chế chút tâm sân.
Rồi tuần tới ta rủ được một người đi chùa, rồi tuần tới nữa ta có cúng dường ba chục ngàn cho một ngôi chùa đang tổ chức khóa tu sinh viên.
……v……..v…….
Từng chút, từng chút công đức Quí Vị gieo tạo ra thấy vậy chứ qua thời gian ba mươi, bốn mươi năm chúng sẽ trở nên khổng lồ, to lớn.
Và với nền tảng công đức này sẽ là nhân để đến cuối đời hay qua các kiếp sau Quí Vị sẽ gặp được pháp môn đốn giáo mà tu hành và rồi ngộ đạo.
Thật là giữa tiệm tu và đốn ngộ có quan hệ rất mật thiết.
Nam Mô A Di Đà Phật.
Cư sĩ Nhuận Hòa
Xem thêm :
Theo Lục Tổ hay theo Thần Tú? – Ông Năm Luật
FB: Tu học mỗi ngày –