Tiền kiếp là con mèo
Cách đây khoảng mấy năm, lúc tôi còn ở Nha Trang.
Ở chỗ làm tôi có cô bạn, nhìn bên ngoài thì cô ấy vẫn bình thường như bao cô gái khác. Tôi vẫn hay chơi và nói chuyện với cô bé ấy.
Một tháng, hai tháng, rồi sáu tháng, vì cùng chỗ làm nên chúng tôi rất hay nói chuyện với nhau.
Một hôm trong lúc thanh vắng yên tĩnh buổi trưa. Tôi có ghé qua chỗ làm của cô bé, nhưng khi nhìn cô bé, nhìn cô nói và cười, trong đầu tôi lúc ấy cảm giác cô ấy rất giống chú mèo.
Sau đó nhiều lần sau, mỗi lần nói chuyện là tôi quan sát thật kĩ, tôi thấy cô bé rất giống con mèo.
Sau đó, tôi đem chuyện này lên hỏi Sư Phụ, được Ngài xác nhận, đúng thật cô bé này tiền kiếp là con mèo.
Quả thật cảm nhận lúc ấy của tôi đã đúng.
Sau đó mấy ngày, tôi có ghé chơi, nhưng những lần ghé này khi nói chuyện thì tôi test (kiểm tra) tính cách thử.
Cố ấy nói :
« Ôi, em thì lười lắm anh ơi.
Suốt ngày em thích ăn với ngủ không à.
Ngoài thời gian đi tập aerobic về, với đi làm là em ăn với ngủ không ».
Khi nghe vậy, tôi thấy cô bé càng giống mèo hơn.
Thật vậy đó các bạn ạ.
Giữa cõi người chúng ta đang sống đây, nhưng đều có sự pha trộn và sống chung với những người mà kiếp trước họ đã là thú. Có người là rùa, có người heo, bò, chim, chó, cá, khỉ, voi, ngựa và cả mèo nữa.
Do vậy, khi ta thấy một số người là người nhưng hung dữ, ác độc, hay vô ơn, bội nghĩa, bất hiếu, dục lạc cao,… Mà rất khó dạy, khó bảo.
Thì phải biết rằng những người này đa phần là thú mới đầu thai lên, nên bản chất của thú còn nhiều.
Một số dấu hiệu để nhận biết một người mà tiền kiếp đã là thú :
(Tôi sẽ nói ở phần kế ).
Nam Mô A Di Đà Phật.
Nguồn FB: Tu học mỗi ngày – Cư Sĩ Nhuận Hòa