Tin Chí Thành Mọi Chuyện Đơn Giản Như Đang Giởn
Chú ơi.
Con chào chú ạ. Con vừa đọc được bài viết trên tường chú chia sẻ về sự mầu nhiệm của chú Đại Bi con thật sự rất xúc động chú ạ. Từ ngày có duyên được biết đến chú, nhờ chú gieo duyên trì chú Đại Bi mà con thấy nhiều điều mầu nhiệm quá chú ạ. Con xin chia sẻ chuyện của con ạ.
Mấy tháng trước con ở một mình nên con tĩnh tâm trì chú Đại Bi, đi làm trên đường con cũng hay niệm danh hiệu ngài. Con cũng hay mặc cả với Ngài là sau này con có lấy chồng xin cho con vào nhà nào mà có thờ Ngài ạ, để ngày ngày con được nhìn thấy Bồ Tát Quán Thế Âm và trì chú Đại Bi. Con cũng không mong gì giàu có cao sang đâu ạ.
Hai tháng trước con không ở được nhà trọ cũ vì có mâu thuẫn. Con đang ở cửa hàng mà tối phải xin về sớm để tìm phòng trọ. Con khóc trong tâm con cầu xin Bồ Tát xin hãy giúp con, cho con sớm được gặp người con đang tìm, xin hãy giúp con tìm được chỗ ở ổn định với ạ. Thế rồi con đi tìm phòng lúc 10h đêm thầy ạ. Con đi vu vơ mà con nhìn thấy một bác gái con hỏi con theo bác ấy vào luôn hết có 10 phút mà con tìm được, như có người dẫn con đi thầy ạ.
Ôi bác gái dẫn con lên tầng ba thì ban thờ Phật ở trên đó luôn thầy ơi. Con thốt lên ôi vậy là Bồ Tát Quán Thế Âm đưa con về đây rồi ạ. Con không tin vào mắt mình nữa thầy ơi. Và điều đặc biệt nhất là con về đó ở hai bác đó cứ muốn con làm con dâu hai bác. Nhà bác có anh con trai cũng lỡ dở một lần rồi ạ. Nhà bác thờ Phật hai mươi năm nay rồi. Con cứ nghĩ đến tâm niệm hồi trước của con mà con thấy Bồ Tát linh ứng quá thầy ơi. Nên con cũng muốn được ở lại nhà bác ấy. Từ ngày con về nhà bác ấy con cũng thấy may mắn nhiều cái lắm thầy ạ. Con đi về con hay lạy Bồ Tát lắm, con mặc cả với Bồ Tát là nếu đúng con có duyên được ở lại đây thì Bồ Tát hãy giúp con. Đợt trước ra chùa lễ cứ nhìn thấy tượng phật là con khóc quá thầy ạ. Nước mắt con cứ chảy con cứ niệm, bao nhiêu điều khổ tâm con tâm sự trước Phật hết.
Bây giờ có duyên được về đây ở trọ con lại càng được tâm sự với Bồ Tát nhiều hơn và thấy tâm mình an lạc hơn thầy ạ. Con thấy nhiều người không biết đến được sự mầu nhiệm của chú Đại Bi nên con thấy tiếc cho họ lắm thầy ạ. Con sẽ cố gắng gieo duyên cho mọi người biết đến Phật pháp sự nhiệm của chú Đại Bi như một sự cảm tạ của con đối với Ngài.
Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát.
Duyên Phạm
==========
Khi phát nguyện như thế gọi là phát Bồ Đề Tâm, âm ba của nó sẽ lan truyền dần ra 10 phương, công đức mạnh hơn hồi hướng công đức gấp trăm ngàn lần tùy theo sự huân tập. Người mà tâm không rộng lớn thì khó thể phát nguyện vì lợi ích chúng sinh, bởi vì khi làm điều đó phải bỏ hết tất cả những lợi ích của bản thân và gia đình mình.
Nhưng thử hỏi có ai ngày đêm mong cầu mọi người được hạnh phúc mà mình lại đau khổ không?
- Ngày đêm nghĩ điều ác thì thành người ác.
- Ngày đêm nghĩ điều lành thì thành người lành.
- Ngày đêm nghĩ điều tham lợi thành người tham.
- Ngày đêm nghĩ điều dâm thì thành người dâm.
- Ngày đêm nghĩ điều lợi ích và hạnh phúc cho người thì thành người lợi ích và hạnh phúc.
- Ngày đêm nghĩ điều giúp người tu hành thì mình thành người tu hành….
Sự tình đơn giản thế thôi! Ngày đêm bạn đang nghĩ gì???
Còn cái hình bàn thờ cô ta gửi mà quên đưa lên.
Bàn thờ Phật đúng thì đơn giản thế thôi, chứ ai lại thờ bà cô, bà chúa, thổ công, thần tài, con xanh con đỏ… ông mãnh…. Ông này, Bà kia… Đầy vẻ mê tín dị đoan.
Các bạn nhìn cái bàn thờ có thấy tâm người chủ đơn giản, trong sáng và đầy thành kính không? Thế là quá đủ cần gì phải rườm rà.
Mỹ Tiên Ko liên quan lắm nhưng cháu nhớ chú quá chú ơi hihi Sơn Quý Hoàng 🙂
Sơn Quý Hoàng Vậy thì ráng trì chú niệm Phật cho nhiều hơn. Trì làm sao mà gặp được ở Hà Nội mới thôi!
Mỹ Tiên
hihi, cháu nhớ rồi chú à, hình như cháu có duyên với phật mà cứ hễ cầu gì là được cái đó liền à :)) ngày chú về HN cháu cầu đc gặp chú là đc luôn, còn theo chú mấy ngày liền. sau đó về cháu cầu có tiền đi làm từ thiện mà ko lâu ngay sau đó cháu được chị Hỏa Thượng Thiên giúp đỡ mà có tiền từ thiền ở quê nghèo của cháu luôn đó, hí hí … chú bảo cháu là : nhiều người muốn gặp tiên ko đc, vậy mà chú thì lại đc tiên đòi gặp suốt nè =)))) hihi
Lê Huyền
Mới trì chú xong lại đc đọc bài này của chú. Con lúc nào cũng tin vào sự nhiệm màu của mẹ Quan Âm. Cảm ơn chú ạ!
Huyền Nguyễn
Con chào chú, chú à, con chỉ lặng lẽ theo dõi những bài của chú. Lặng lẽ làm theo những cách chú bày, con chưa làm được trọn vẹn. Nhưng con tu từ tâm, gắng sao cho tâm mình bình an nhất. Con không dám nguyện nhiều, vì luôn nghĩ mình tự lực được. Nhưng hôm nay con có nguyện được phật bà giúp đỡ. Mọi chuyện cũng suôn sẻ rồi ạ. Con hôm nay, nhắn những dòng này, là con muốn cảm ơn chú ạ. Cảm ơn chú ngày đêm nghĩ điều giúp người tu hành. Cảm ơn những bài viết, những lời chỉ dạy của chú. Thi thoảng cả những comment cũng mang lại nhiều ý nghĩa sâu sắc, là bài học cho con. Con cảm ơn chú.
Bùi Hồng Minh
Con biết đến Phật Pháp là nhờ mẹ Quan Âm, biết đến Phật Dược Sư là nhờ Chú. Lúc con bế tắc cùng quẫn nhất con niệm danh hiệu Phật Dược Sư con khóc như mưa, cảm giác như những điều khổ tâm nhất của mình có nơi để trút bỏ nên con biết đây chính là Pháp môn tu tập của mình
Gió Mùa Thu
e hiểu cảm giác này chị ơi
Bùi Hồng Minh Gió Mùa Thu
vậy chúng ta chung đường rồi, hạnh phúc quá. Với một người đa cảm cái cảm xúc nó càng dạt dào hjhj
Gió Mùa Thu
Dạ vâng chị, mỗi người một cảnh nên là có những lúc đọc sao lại có ng giống lúc mình thế …
Bùi Hồng Minh
Chúng ta ai cũng có những nổi khổ riêng, không ai trọn vẹn hết. Phật Pháp đã kết nối chúng ta lại với nhau trên con đường đi tìm an lạc cho cuộc đời mình. Chị em mình hãy cố gắng tu tập tốt để mỗi chúng ta sẽ là một ngôi Chùa di động đưa Phật Pháp gieo trồng rộng rãi cho mọi người đều cảm thấy an vui trong chính cuộc đời mình. Những người đồng cảm bắt được sóng với nhau nhanh lắm à, nhất là chị có cảm nhận chúng ta có một cái gì đó rất chung, là sự đa cảm thì phải
Gió Mùa Thu
Yeye em cảm ơn chị, Chúc chị tuần mới tháng mới tốt lành nha
Em rất thích câu ” KHI TÂM KHỞI THÌ TRÙNG TRÙNG DUYÊN KHỞI”
Vân Anh Hà
Ngày đêm con mong cầu mọi chúng sinh đều trọn thành Phật Đạo. Cầu cho thế giới Thái Bình, chúng sinh an lạc.
Sơn Quý Hoàng
Đó là lời mong cầu chứ 0 phải phát nguyện. Phát nguyện thì bạn phải làm một cái gì đó cụ thể và thực tế vì lợi ích chúng sinh. Ví dụ: để đạt được lợi nguyện cầu nói trên con phát nguyện sẽ tu tập 0 ngừng nghỉ, một ngày con sẽ trì Chú Đại bi 108 biến để có thần thông tự tại và đắc đạo ngay kiếp này…
Hoặc bất kỳ con có tiền nào dư con nguyện sẽ ấn tống kinh Phật cho người đọc tụng tu tập, ai nhận được kinh con ấn tống liền đạt những điều con cầu nguyện…
Còn cầu nguyện ngày đêm với những điều thiện lành thì lâu dần bạn cũng được thành người thiện lành.
Vân Anh Hà
Dạ thưa chú, về phát nguyện thì con phát nguyện như sau:
– Một là: Con phát nguyện ăn chay trường đến hết kiếp này; cố gắng không làm tổn hại đến bất kể chúng sinh nào.
– Hai là: Con nguyện đem hết những phước lành của con từ thời quá khứ, hiện tại, vị lai để độ thoát những bệnh khổ nơi thân, tâm cho hết thảy các chúng sinh trong khắp pháp giới mười phương, gieo duyên cho khắp tất cả đều trọn thành phật đạo.
Thưa chú Sơn Quý Hoàng: phát nguyện 1 con dễ dàng làm. Phát nguyện 2 gần như mơ ước của con thì đúng hơn. Trong khi thân con chưa lo được. Xong con vẫn mơ ước như vậy. Chú xem con nguyện thế có to tát quá ko ạ?
Để thực hiện đc nguyện 2 con đi dạy yoga để hd mọi ng tập luyện để phòng bệnh, chữa bệnh. Con chữa bệnh bằng pp Tác động cột sống và những pp khác hỗ trợ thêm; gặp ai con cũng mong đủ duyên khuyên họ niệm phật, trì chú (như chú hướng dẫn), khuyên họ hướng thiện, biết buông xả… con cũng tùy đối tượng mà tâm sự, chuyện trò, chia sẻ; con tích cực Pháp thí, vô úy thí, tài thí, bố thí thuốc men …. theo khả năng của mình ạ.
Sơn Quý Hoàng
– một: trâu bò ăn chay suốt đời, cũng không cố ý não hại chúng sinh nào, bản thân chúng không thể thành Phật vì chúng không có giác ngộ
– hai: nếu bạn đắc đạo như ngài Tuyên Hóa thì lời nguyện này mới là thực tế. Bạn nên đọc Kinh Địa Tạng xem ngài đã phát nguyện thế nào. Hay bạn có thể nguyện như ngài Tuyên Hóa là “nguyện gánh chịu tất cả mọi khổ đau của chúng sinh”.
Vân Anh Hà
Con cứ nguyện vậy, còn con thực hiện đc bao nhiêu, và đến bao nhiêu kiếp lâu xa về sau con có thể độ đc hết thì con cũng chưa biết. Nhưng cứ mơ ước như vậy và cố gắng mà làm thôi chú ạ.
Chẳng ai dạy con nên nguyện như thế nào nhưng nó là tất cả những gì từ tâm con mong muốn vì bản thân hàng ngày chứng kiến những cái khổ của bệnh khổ của người thân, nên con muốn giúp trước hết bằng cả khả năng của mình.
Sơn Quý Hoàng
bây giờ thì tạm thời yoga cũng được, nhưng khi là nghiệp bệnh mấy thứ bạn nói đâu chữa được. Sao bạn không thiền định để đạt giải thoát rồi dạy họ thiền để giải thoát 0 hay hơn sao? Vua không làm lại thích làm dân.
Tuy nhiên, bây giờ có ước nguyện và làm được vậy là quá tốt rồi.
Vân Anh Hà
Sức con chưa thể ngay tức khắc gánh chịu tất cả khổ đau của chúng sinh được, nhưng đôi khi con cũng xả thân mà ko nề hà, tuy nhiên cũng phải biết lượng sức kẻo nghẻo trước khi làm gì ạ, hiii.
Dạ con có hướng dẫn thiền, vì thiền cũng nằm trong 8 bước của yoga nên con ko nhắc đến chú ạ. Tuy nhiên, bản thân con còn thiền chưa tốt nên con mới chỉ dừng lại ở hướng dẫn về lý thuyết là chủ yếu ạ.
Con rất thấm thía ở góc độ bệnh do nghiệp quá khứ, nhưng đôi khi cũng là nghiệp của ngay hiện tại do ăn uống, sinh hoạt ko khoa học, suy nghĩ ko thông suốt nên sinh tâm bệnh… nên yoga cũng là công cụ đắc lực để mọi ng thấy khỏe mạnh, an lạc hơn. và cũng là để con dễ tiếp cận gần hơn, thân thiết hơn với học viên mà có những chia sẻ cụ thể với đời sống riêng tư của họ ạ
Về thiền là những bước về sau của yoga (có dính dáng từ bước 5-8) trong 8 bước của yoga. Cho nên muốn lên cao an toàn và dễ dàng hơn thì nếu đc luyện thấp trước sẽ ổn hơn đó thầy (con chuyển gọi từ chú sang thầy được không ạ ) . Vì mọi người quen động rồi, bảo ngồi tĩnh tâm thì khó lắm chứ chưa nói thiền gì cao siêu. cho nên khi luyện thở và các asanas mọi ng được luyện hướng tâm mình vào bên trong, cảm nhận nhiều hơn về cơ thể, về hơi thở… và biết thế nào là chánh niệm.
Sơn Quý Hoàng
nghiệp quả đến từ nhiều cửa, đâu phải chỉ có bệnh 0 đâu hihihi. Nhưng tóm lại Đức Lục Tổ nói:
Muốn độ thoát chúng sinh
Tự phải có phương tiện
Nghề dạy nghề mà làm cái gì hoài suốt đời rồi thì cũng phải giỏi thôi. Giống như tôi mượn Tử Vi Bói toán là phương tiện, tuy đam mê nghiên cứu nhung phủ nhận nó là cứu cánh, cho rằng nó không có khả năng giúp được người ta thay đổi từ xấu thành tốt. Chỉ cần bạn đừng lầm chấp vào yoga là cứu cánh thì được rồi.
Vân Anh Hà
Dạ vâng. Con cảm ơn thầy đã chỉ dạy. Con nhất định ko lầm lẫn đâu ạ. Tất cả những điều/phương pháp con đang dùng đều là phương tiện phù hợp trong giai đoạn hiện nay với con, với những ng con đang tiếp cận và quan tâm. Con mong muốn trước hết họ ít nhiều tin nơi con, muốn nghe những gì con chia sẻ dựa vào kinh nghiệm của chính con cũng như của các vị thầy của con, các bạn đồng tu…họ cũng cần có thể lực tốt, tâm trí minh mẫn… để tu tập nữa, hiii và như con tìm hiểu yoga cũng là con đường để ng tu luyện có trí huệ, để dẫn ng ta đi đến giải thoát nhờ tinh tấn hành thiền mà đạt đến samadi hay thậm chí cao hơn nữa và đạt đến giác ngộ.