Người tu tịnh hóa ma chướng khi công phu, đọc kinh…
Những tư dục hay ham muốn cá nhân trong tiềm thức của mình vốn dĩ vẫn có thể kéo dài từ nhiều đời kiếp trước cho đến hiện tại. Bên cạnh đó, các oan gia trái chủ cũng theo mình ở dạng oán khí trong tiềm thức. Rồi mình tiếp xúc trong môi trường có năng lượng tiêu cực, mang dáng dấp, hình ảnh bậy bạ do người khác đã nghĩ tưởng tới và phóng ra môi trường ấy. Cả ba yếu tố trên khi đủ duyên có thể trở thành ma chướng của hành giả khi công phu.
Cụ thể hơn, khi đọc kinh hoặc trì chú, thì tới một từ hoặc một hình tượng nào đó, thì tâm trí tự động chuyển thành những lời hoặc hình ảnh bậy bạ, thô tục. Đặc biệt là những từ có phát âm gần giống với những từ bậy bạ vốn đang có trong tâm trí mình.
Việc này tưởng nhỏ nhưng vẫn có thể để lại nhiều hậu quả nghiêm trọng. Nhẹ thì khiến mình cảm thấy tội lỗi, thấy mình như một con quỷ dơ bẩn vậy. Còn khi mặc kệ những từ ngữ, hình ảnh bậy bạ ấy, tìm cái khác để nhìn, để nghĩ, thì vẫn có thể tiếp tục công phu, đọc kinh, trì chú, nhưng mình sẽ rất nhức đầu. Nặng hơn nữa, nếu không vững tâm trước ma chướng ấy, mình có thể bị lạc tâm, lạc Đạo, sa đọa trong những tư tưởng bậy bạ, tiêu cực lúc nào chẳng hay.
Cách giải quyết đó là quán xét nội tâm. Nội tâm mình có những tạp niệm như thế không, mình có thực sự có những ham muốn như thế với người, vật xung quanh mình không. Nếu có thì mình phải có cách sửa mình, sao cho dứt nghiệp bất thiện ấy. Sau đó xét về ngoại cảnh, liệu người, vật mà mình tiếp xúc có dạng năng lượng tiêu cực như thế không. Nếu có thì mình cần hạn chế tiếp cận, tiếp xúc, không nghe, nhìn họ. Thay đổi sự chú ý, tập trung xua đuổi năng lượng tiêu cực đó đi một cách mãnh liệt theo thời gian, dần dần hiện tượng này sẽ chấm dứt.
Bạn đọc comment:
Ngân Khang Hân Khôi Tôi đã Từng…… cảm ơn Bài Viết
Hoàng Hiền nghiệp bất thiện của m nhiều quá,m không ngồi thiền đc, vì đầu m sẽ vẽ ra đủ thứ không thế tập trung đc, hic
Nguyễn Thanh Hoàng Hiền hiểu dc gốc của vấn đề sẽ giải quyết được.
Hoàng Hiền Nguyễn Thanh e cũng cố gắng lắm nh chưa tiến triển
Thiên Thuận tâm mình rất loạn dù kg muốn, vừa chớm nghĩ đã diệt ngay, nhưng cố gắng vẫn loạn, chắc do tu tập kg lâu, cái khó thoát được sự khổ đau trần miền để về với chánh pháp là thực tế, cơm áo , gạo tiền,, khi vất vả lo chi phí hàng ngày thiếu trước hụt sau ,, thì đây là điều trở ngại để đến sự tu tập, buông bỏ trừ khi nào họ kg còn trách nhiệm gia đình, còn những ai kg vướng vào cảnh nghèo đói, thì họ thảnh thơi tu tập, đó là điều phước vô cùng, vậy mà ít kẻ chịu tu chân chánh,,, bị cám dỗ mặt khác,, , tu rất khó, và cũng rất dễ,
Hung Letrong Tôi đã từng trì thần chú và đã cảm nhận được sự linh nghiệm!!! Sau này vì có tâm mạn coi thường dâm dục nên đã bị nó thâm nhiễm!!! Bây giờ tôi đang lâm vào tình thế như bài viết. Tôi là tín đồ của CAO ĐÀI GIÁO và tôi quyết tâm sẽ trừ bỏ nó, vậy các bạn nhìn thấy tôi như thế xin đừng phạm giống tôi. (trước đây tôi coi khinh sự sợ sệt và đã ra nghĩa địa thường xuyên để đối diện với nỗi sợ, lúc đó không sao, sau này cứ sợ sợ cái gì ấy, một thời gian bị trầm cảm nặng). Nhưng tôi tin mình sẽ chiến thắng nó, vị vậy điều cốt yếu là giữ tâm mình cho được chính.
Xem thêm các bài viết của