TÍNH TÀM QUÝ LÀ GÌ?
Tàm quý là một đức tính rất quý của con người nói chung và của người tu nói riêng.
Nhờ đức tính này, mà con người trở nên cao quý và vượt lên trên những giống loài khác.
Vậy tàm quý là gì ?
Tàm là tính biết xấu hổ, biết hổ thẹn.
Biết xấu hổ, hổ thẹn khi ta phạm những sai lầm, khi ta làm người khác không vui, làm người khác buồn, hay làm tổn hại người.
Quý là tính biết sợ lỗi lầm, sợ người khác phiền lòng. Và vì ta biết sợ lỗi lầm, quyết không phạm lại, nên đây là một nét quý, một điều đáng trân trọng.
Điều gì sẽ xảy ra với một người mà người đó không có tính tàm quý?
Mình nghĩ nếu một người mà không có tính tàm quý thì người đó sẽ trở thành thú, thú trong cơ thể người.
Vì sao thế?
Vì người đó không còn biết tôn ti, không biết trật tự, không biết xấu hổ khi làm điều sai.
Đầu óc như hóa đá, như chai lỳ.
Ví dụ như :
Khi ăn mặc, vào nơi trang nghiêm thì họ mặc bikini, mặc đồ hở hang.
Khi ăn tiệc trong một buổi lễ thì họ giành của mọi người hết trơn, mà không biết xấu hổ.
Gặp em học sinh có ít tiền ba mẹ cho để ăn sáng. Thì họ trấn lột, để lấy tiêu.
Lên xe buýt gặp người già, người có bầu thì họ chẳng quan tâm, chỉ giành cho mình một chiếc ghế tốt nhất để ngồi.
Ăn xong thì muốn ném rác đi đâu cũng được, khạc nhổ lung tung, dù là sàn nhà lán bóng.
Khi quan hệ trong tình yêu thì họ dụ người này rồi bỏ, lừa cô gái kia có bầu rồi cũng bỏ trốn.
………………….
Với một người như vậy thì có khác gì loài thú vật. Chỉ khác ở chỗ là họ biết nói tiếng người.
Do vậy, với một người tu thì hằng ngày ta phải rà soát, xem xét. Coi thử hôm nay ta có làm điều gì sai trái không, có làm ai buồn không.
Có phạm giới hay không, cái nào chưa được, cái nào chưa hoàn thiện, có cần chỉnh sửa lại gì không.
Hãy thường xuyên soi rọi lại như thế.
Một người tu gọi là tốt thì người đó phải thấy được những lỗi lầm càng ngày càng sâu, từ thô đến vi tế. Và tự thấy hổ thẹn với những lỗi lầm đó và quyết tâm không tái phạm.
Như xem tâm ta còn sân giận hay không sân giận.
Ta còn nói tục, nói nhiều, nói ba hoa, nói xấu người khác hay không.
Ta có còn tâm ỷ mạnh hiếp yếu, hiếu sát hay không.
Tâm còn tham lam, ích kỷ hay không.
Còn kiêu ngạo, khen mình chê người hay không.
Nếu còn, ta phải tự thấy hổ thẹn, vì biết mình vẫn còn lỗi lầm, còn thấp kém.
Để từ đó, phấn đấu mà hoàn thiện mình.
Tính tàm quý đóng một vai trò cực kì quan trọng với người tu, với những ai yêu thích trở thành người tốt, người hoàn hảo.
Do vậy, ta đừng bao giờ sơ ý mà đánh mất đi tính tàm quý.
Nam Mô A Di Đà Phật.
Cư Sĩ Nhuận Hòa
FB: Tu học mỗi ngày –