Tội Ác Lớn Nhất trên Hành Tinh là gì?
What is The Greatest Evil on this Planet?
Sadhguru nhắc nhở chúng ta rằng thời gian đang dần cạn kiệt với tất cả mọi người, và điều thực sự quan trọng vào cuối cuộc đời của ta là liệu cuộc sống của chúng ta có được nâng cao hay không. Đây là lý do tại sao điều quan trọng là chúng ta phải đầu tư thời gian để biết tới và trải nghiệm một cuộc sống vượt ngoài suy nghĩ và cảm xúc.
Người hỏi (Mohnish) : Tôi muốn hỏi, giả sử nhân loại vượt qua cái giai đoạn rối ren mà chúng ta đang ở trong, chúng ta sẽ làm gì khi đạt tới một xã hội lý tưởng, nơi tất cả đều hòa bình và chung sống. Kết cục của chúng ta sẽ là gì? Chúng ta sẽ nỗ lực hướng tới điều gì? (vỗ tay)
Sadhguru : Đây có phải là một thỏa thuận giữa bạn và mấy người này? (Sadhguru và mọi người cười)
Thế này nhé, hãy nhìn nhận nó theo cách này, bởi vì.. bạn không thể thực sự hiểu hết được thứ mà tất cả những người này muốn. Hãy nhìn vào bản thân mình. Hiện giờ bạn nghĩ rằng bạn muốn thành kỹ sư, giả sử giờ tôi biết bạn thành một kỹ sư, ngay lúc này. Rồi bạn nghĩ mình cần việc làm, tôi cho bạn việc làm. Bạn nghĩ mình cần thăng chức, tôi cho ngay. Rồi bạn nghĩ cần giải thưởng, tôi cho ngay. Rồi bạn nghĩ cần sự giàu có, tôi đáp ứng cho bạn, ngay bây giờ. Mọi thứ mà bạn có thể mơ tới, tôi cho bạn ngay lúc này. Giờ thì bạn muốn gì?
Mohnish : (cười, lắc đầu không trả lời được)
Sadhguru : Tôi có thể làm điều đó cho bạn. (mọi người cười – vỗ tay hoan hô)
Mohnish : Giả sử tôi muốn việc làm, tôi hiện giờ đang nỗ lực để có một việc làm (mọi người cười – vỗ tay)
Sadhguru : Đúng vậy, bây giờ chúng ta đang nhìn nhận tới kết cục, đúng không? (cười) Bạn có mọi thứ bạn muốn ngay lúc này, mọi thứ tưởng tượng được và mọi thứ không tưởng tượng được, mọi thứ bạn đang có bây giờ. Bạn muốn điều gì ngay lúc này?
Mohnish : Tôi sẽ không biết làm gì.
Sadhguru : Hãy xem xem…
Mohnish : (cười, nhún vai không trả lời được) (mọi người cười)
Sadhguru : Khi bạn nói điều này, nó có nghĩa là.. tất cả những gì bạn muốn trong đời mình, những gì bạn đang tìm kiếm là sự vật lộn. Để có một công việc, phải cần tới 3 năm. Sau đó, bạn sẽ cảm thấy : “Ồ, tôi có một công việc”. Hãy nhìn những người có công việc tốt, hãy nhìn họ bước đi trên phố, họ có đang bước đi một cách phúc lạc, ngây ngất không?
Mohnish : (cười, lắc đầu) (mọi người cười)
Sadhguru : Sao nào? Những kẻ khốn khổ! Họ đang bị tăng huyết áp khi đi làm việc. Họ đang mắc phải đủ loại bệnh. Họ đang hoảng sợ. Đúng chứ? Vậy bạn muốn gì?
Mohnish : (cười, không trả lời được) (mọi người cười)
Sadhguru : Có cô gái nào ở đây không?
Mohnish : (lắc đầu và cười) (mọi người cười – vỗ tay)
Sadhguru : Bạn muốn gì?
Mohnish : Tôi không biết những (cười)(mọi người cười)
Sadhguru : Vậy là tốt. “Tôi không biết”. Tôi thích điều đó. (Sadhguru cười và chắp tay).
Bởi vì thực tế là bạn không biết. Mọi người cứ tự lừa dối chính mình với từng bước đi trong đời, nghĩ rằng : “Tôi muốn thành kỹ sư. Tôi muốn thành kỹ sư.”… Việc đó sẽ giữ cho bạn bận rộn trong vòng 5-7 năm. Rồi “Tôi muốn việc làm, việc làm”.. nó giữ bạn bận rộn trong vòng 1-2 năm nữa. Sau đó, “Tôi muốn việc làm này, việc làm kia”..nó giữ bạn bận rộn 8-10 năm nữa. “Tôi muốn chừng đó tiền, muốn giàu thế kia”.. nó giữ bạn bận rộn trong khoảng 25 năm. “Tôi muốn kiểu bạn gái thế này, bạn trai thế kia…” nó giữ bạn bận rộn trong vòng vài năm. Rồi con cái sẽ đến “Tôi muốn con tôi sẽ trở thành thế này, này, này…”. Vâng, chúng ta đang chuẩn bị cho đám tang của bạn. (cười – vỗ tay)
Bạn cần phải hiểu rằng.. Bạn chỉ cần phải hiểu điều này, Hiện giờ, bạn có thể đang gắn mọi loại ngữ cảnh cho cuộc sống của mình. Nhưng về bản chất, thứ mà bạn gọi là “cuộc sống của mình” hiện giờ, chỉ là một sự kết hợp nhất định của thời gian và năng lượng. Đúng chứ? Trong lúc bạn ngồi đây, thời gian đang trôi đi với tất cả chúng ta. Bạn có thể quay nó ngược không? Bạn là một kỹ sư, bạn có quay nó trở lại được không? – Hôm qua không đủ năng suất, nên tôi sẽ quay ngược nó lại, bạn làm được không?
Nó đang trôi đi với tất cả chúng ta, trong lúc ngồi đây, thứ trôi đi không phải là chiếc đồng hồ. Thứ trôi đi là cuộc sống chúng ta, có phải không? Từ khi chúng ta đến và ngồi đây, bạn đã tiến gần hơn tới nấm mồ của mình hơn nữa giờ. Dù bạn còn trẻ ra sao, bạn đang đi tới đó, đúng không? Đúng hay không?
Và khoảng thời gian đó, không ai quản lý được, vì nó trôi đi cùng một tốc độ đối với tất cả mọi người. Bạn làm việc gì đó, bạn không làm gì cả, bạn ngủ, bạn thức, bạn hạnh phúc, bạn buồn phiền, làm việc quái nào mà bạn muốn, nó cứ trôi đi không thương tiếc, đúng không?
Vậy thì, có một năng lượng mà bạn gọi là sự sống. Thứ này bạn có thể chỉnh tới các mức độ khác nhau. Nếu bạn như thế này (Sadhguru làm dáng điệu ủ rủ), tôi đang nói về biểu hiện ở lớp học, bạn biết đấy. (cười – vỗ tay) Nếu bạn làm thế này, 24h có cảm giác như cả ngàn năm. (Sadhguru làm dáng điệu ủ rủ và liếc nhìn đồng hồ) – (mgn cười – vỗ tay). Nhưng bạn đã bao giờ thấy, vào một số ngày nhất định, khi bạn đang rất hạnh phúc, thì 24h vụt biến đi như một khoảnh khắc. Đúng hay không?
Vậy thời gian là một trải nghiệm tương đối trong trải nghiệm chủ quan của từng cá nhân. Nếu bạn vui vẻ, dù bạn sống hàng trăm năm, nó vẫn cảm giác chỉ như vài khoảnh khắc, rồi nó đi mất. Chỉ những người khốn khổ mới có cuộc đời dàiiiii…(cười) Bởi vì nếu bạn khổ sở, bạn sẽ luôn cảm thấy đời quá dài, đến nỗi bạn sẽ muốn cắt ngắn nó lại. Nhưng nếu bạn vui vẻ – cái khả năng mà một con người nắm giữ, thì trước khi bạn kịp nhìn lại, nó đã trôi qua rồi, thật đấy! Với cái khả năng mà điều này mang tới.
Vì vậy, bạn cần phải quản lý năng lượng của mình. Bởi sự sống là một lượng năng lượng nhất định. Nó không vô tận, nhưng nó có thể được nâng cấp. Nếu bạn hoạt động ở mức năng lượng này, thì những gì bạn làm trong 10 năm; nếu bạn hoạt động ở một mức năng lượng khác, cũng chừng đó việc bạn có thể làm trong thời gian một năm. Vì vậy, nếu cả hai người sống trong 100 năm, thì về mặt ảnh hưởng và độ sâu sắc của trải nghiệm, một người đã sống cả ngàn năm, người kia thì lại sống 100 năm khổ sở!
Vì vậy, đây là tất cả những gì bạn có thể làm. Bạn có thể nghĩ giờ thiết kế cài này, cái kia; đó đều là ngữ cảnh giới hạn bạn lập cho mình. Về cơ bản, như một sự sống, nó chỉ là thời gian và năng lượng. Vấn đề là bạn tạo ra được gì từ nó. Bạn có muốn tạo ra gì đó từ nó? Không có sự bắc buộc là phải tạo ra gì đó. Khi tôi nói “tạo ra được. gì từ nó”, tôi không nói tới những hiện tượng xã hội. Bạn nên trở thành gì ở trong xã hội, không, tôi không nói cái đó. Về cơ bản, bạn đến đây, xét về mặt sự sống, là bởi bạn muốn trải nghiệm cuộc sống. Vấn đề là sâu sắc được đến đâu.
Ngay lúc này, nếu người ta muốn trải nghiệm cuộc sống, họ đang muốn thử nghiệm với điều gì? Họ sẽ thử nghiệm… không phải cái này, mà là cái này (Sadhguru làm cử chỉ hút thuốc lá, hút cỏ). Đúng, đúng, tôi biết, tôi hiểu các bạn.. (cười – vỗ tay). Hoặc họ sẽ thử nghiệm điều này (Sadhguru làm động tác uống bia), hoặc họ thử nghiệm thứ khác. Những gì họ sẽ thử nghiệm là.. làm cách làm để hạ thấp năng lực nhận biết của họ.
Bạn biết đấy, ở Mỹ đã hợp pháp hóa cần sa ở một vài bang. Khi tôi đến vài trường Đại học, cao đẳng, họ hỏi: “Sadhguru, sao thầy không lên tiếng. Người như thầy cần hợp pháp hóa cần sa cho chúng tôi”. Tôi nói: “Không vấn đề, chúng ta sẽ cho cần sa hợp pháp, ma túy hợp pháp, ma túy đá hợp pháp. Có vấn đề gì nào?”
Không vấn đề gì. Điều duy nhất là.. vì sao bạn lại muốn nó trở thành hợp pháp? Là để bạn có thể hút rồi đi tới trường, đúng không? Không sao. Nhưng… giả dụ bạn muốn bay trên một chiếc máy bay, người phi công tới trong tình trạng phê thuốc. Bạn có muốn bay với anh ta không? (cười). Bởi vì gã này đã “bay” sẵn luôn rồi mà không cần tới máy bay (cười – vỗ tay) Được rồi, bạn đang không hiểu vấn đề, bạn cần một cuộc đại phẫu, và bác sĩ tới trong tình trạng phê thuốc (Sadhguru làm cử chỉ hút cỏ). Bạn muốn phẫu thuật chứ? “Ôiii, khônggg…”.
Thế thì bạn hiểu rõ ràng rằng, thứ này hạ thấp các năng lực nhận biết, Tôi muốn các bạn nhìn nhận điều này: Bạn có tin rằng bạn có thể nâng cao cuộc sống bằng cách hạ thấp các năng lực nhận biết? Có không? Nếu bạn muốn nâng cao cuộc sống mình, phải siêu nâng cấp năng lực nhận biết. Đó là cách duy nhất và duy nhất mà bạn có thể nâng cao sự sống này. Không thể hạ thấp năng lực nhận biết rồi nghĩ rằng cuộc sống của bạn đang được nâng cao. Kiểu ngu ngốc gì vậy? Đơn giản vì nó làm bạn thế này một tí (Sadhguru làm điệu bộ say, phê). Tôi có thể khiến bạn cảm thấy thế này mọi lúc. Thế nào? Không hóa chất. Tôi luôn luôn chỉ như thế này. Nhìn vào mắt tôi, tôi đang phê đây (cười – vỗ tay)
Vâng, không bao giờ đụng đến hóa chất, nhưng hoàn toàn đê mê mọi lúc. Bởi vì tôi muốn bạn hiểu điều này, nhà máy hóa học tuyệt vời nhất trên hành tinh này là đây (chỉ vào cơ thể). Nếu bạn là một người quản lý tốt của cái này, bạn có thể tạo bất cứ trải nghiệm nào từ bên trong, và nâng cao các năng lực nhận biết của mình. Nếu bạn đang có một trải nghiệm, để trải nghiệm cái đó, năng lực nhận biết của bạn cần được nâng cao, đúng không? Đây là nhà máy hóa học tuyệt vời nhất, tinh vi nhất hành tinh, đồng ý không? Có kỹ sư hóa học nào ở đây không?
Vậy tôi đang hỏi, bạn đang quản lý hệ thống của mình như thế nào? Bạn đã làm gì? Chúng tôi cho bạn cỗ máy tinh vi như thế, ít nhất thì bạn đã đọc hướng dẫn sử dụng chưa? Chưa! Bạn làm việc này một cách mù mờ rồi bạn nghĩ, bơm vào cái gì đó sẽ làm cho nó tốt hơn! Không!
Hãy tin tôi, cách duy nhất và duy nhất để bạn có thể nâng cấp sự sống này, là các năng lực nhận biết của bạn trở thành siêu sáng tỏ. Cách bạn nhìn, cách bạn nghe, cách bạn ngửi, cách bạn nếm, cách bạn chạm. Nếu cái này được nâng cấp, cuộc sống có được nâng cấp không? Theo nhiều cách? Còn nhiều hơn nữa.
Tôi đang nói từ những gì bạn biết từ trải nghiệm… Giả sử bạn có thể nhìn được tốt gấp 2 lần người ngồi cạnh bạn. Có phải là cuộc sống của bạn được nâng cấp? Nếu bạn có thể nếm tốt hơn, hơn người khác, cuộc sống có được nâng cấp không? Nếu bạn có thể cảm nhận được tốt hơn, nghe tốt hơn, cuộc sống có được nâng cấp không? Ở mức độ này thì bạn hiểu, nhưng có nhiều khía cạnh khác ở năng lực nhận biết của con người, nếu bạn nâng cấp thứ này, nếu như bạn ngồi đây, bạn sẽ vui sướng ngất ngây, đơn giản với việc ngồi đây. Bạn sẽ không muốn động vào thứ quái quỷ nào, vì chỉ việc ngồi đây đã là trải nghiệm tuyệt vời nhất trong cuộc đời bạn.
Vì vậy, về câu hỏi : kết cục sẽ làm gì? Nếu bạn có mọi thứ, bạn sẽ muốn điều gì? Nếu bạn có mọi thứ mà bạn có thể mơ ước. Mọi thứ ở ngay đây. Bạn sẽ muốn điều gì? (cười) Bạn phải suy nghĩ, đúng không? Tôi sẽ không cung cấp câu trả lời. Nếu bạn không chịu đầu tư chừng đó suy nghĩ vào chính cuộc đời mình, điều đó có nghĩa là bạn siêu thiển cận. Sao nào?
Điều gì đã xảy ra với Đức Phật Gautama? Bạn đã nghe về Đức Phật Gautama bao giờ chưa? Bởi vì một vài tiên đoán chiêm tinh mà cha ông ấy đã nghe được, rằng ông ấy có thể trở thành một Hoàng đế vĩ đại hoặc một vị Thánh vĩ đại. Cha ông muốn ông ấy trở thành một Hoàng đế vĩ đại, nên người cha đã bảo vệ cậu ấy, nuôi cậu trong một lâu đài tách biệt, nơi mọi thứ đều xa hoa. Cái gì mơ tới được, mọi thứ đều có ở đó. Cho cậu ấy cưới một phụ nữ trẻ rất xinh đẹp. Mọi thứ có sẵn. Cậu ấy không nên nhìn thấy bất cứ khổ đau nào.
Nhưng một ngày nọ, cậu ấy đi ra ngoài. Cậu nhìn thấy một ông già và hỏi: “Tại sao người này lại như thế?” Người lái xe hay người đánh xe ngựa nói, “Ồ, ai cũng trở thành như vậy sau một thời gian.” Cậu ấy hỏi: “Cái gì? Cả tôi ư? Tôi là một Hoàng tử trẻ. Tôi sẽ trở thành như vậy sao?” – “Vâng, mọi người đều sẽ trở thành như thế”. Điều đó đã lay chuyển cậu.
Sau đó, cậu nhìn thấy một người đàn ông đang mắc một chứng bệnh nào đó, đau ốm. Cậu ấy hỏi, “Sao người kia lại như thế?” – “Điều này sẽ xảy đến với nhiều người. Nó sẽ ập tới ai, không có gì nói trước được. Bất cứ ai cũng có thể bị bệnh”. Hầu hết nghĩ nó chỉ xảy ra với người khác. Không, nó có thể xảy đến với chúng ta. Sao nào?
Và sau đó, cậu ấy nhìn thấy một đám ma, một thi thể. “Cái gì thế này?” Người đánh xe ngựa nói, “Điều đó là tất yếu. Ai cũng sẽ chết”. Liệu bạn cũng biết rằng, rồi bạn cũng sẽ chết? Không, bởi vì hầu hết mọi người tin rằng người khác mới chết (cười) Không, về mặt trí não thì họ biết, nhưng họ tưởng họ là mãi mãi..
Bây giờ, bạn cần phải ý thức là bạn hữu tử. Hữu tử có nghĩa là bạn có một thời gian và năng lượng hữu hạn. Nếu bạn luôn luôn ý thức về điều đó, sắp xếp thời gian và năng lượng thế nào do bạn quyết định. Nếu bạn ý thức được về điều đó. Nếu bạn nghĩ mình là siêu nhân, rằng bạn không chết, chỉ người khác chết, thì chúc may mắn. Nó vẫn sẽ tới. (cười) Bạn có thể nhận ra điều này trên giường lúc chờ chết, rồi chết.
Bạn thấy đó, mọi người có thể nghĩ điều này là cực đoan, nhưng… bạn cần đi làm tình nguyện viên, trong trại tế bần hoặc trong một bệnh viện, nơi mà người ta chết. Và bạn phải thấy. Điều này rất quan trọng. Rất, rất quan trọng. Khi đó, bạn mới trở nên nhạy cảm với sự sống. Sự sống mới trở nên siêu giá trị, bởi vì bạn biết nó là một lượng thời gian hữu hạn. Nếu bạn quan sát việc này.
Không may là thế giới ngày nay, trên 80% con người đến khoảnh khắc cuối cùng, khi họ chết, họ không sợ hãi, họ không đau đớn, họ không ở trong thứ gì khác, họ chỉ là bàng hoàng. Một vẻ bàng hoàng xảy đến, bởi vì cả đời, họ sống trong suy nghĩ và cảm xúc của mình. Họ chưa bao giờ sống một cuộc sống thật.
Điều này rất quan trọng. Bạn cần phải hiểu, có một thực tại tâm lý trong đầu bạn, và có một thực tại hiện hữu, thứ là sự sống. Phần lớn người ta đang nhầm lẫn giữa thực tại tâm lý với thực tế hiện hữu. Suy nghĩ và cảm xúc của bạn đã trở thành quan trọng hơn cả vũ trụ, phải không? Sao nào?
Điều bạn nghĩ, thứ vớ vẩn mà bạn nghĩ và cảm thấy, có phải nó đã trở nên quan trọng hơn cả vũ trụ? Điều này có nghĩa là bạn đang biến sự sáng tạo của bản thân thành quan trọng hơn so với sự sáng tạo rộng lớn kia. Điều này nghĩa là bạn sẽ đau khổ. Nếu bạn không đau khổ, tôi sẽ thất vọng. Đúng vậy, tôi sẽ như thế, bởi vì.. nếu sự vô minh của bạn không làm bạn đau khổ, thì là điều gì sẽ làm? Nếu thế, tôi còn để làm gì? (cười)
Bởi vì tốn rất nhiều công sức để thoát khỏi cái bẫy ấy. Một người phải nỗ lực để thoát khỏi cái bẫy của sự vô minh ấy để làm gì nữa? Khi người ta có thể sống tuyệt vời trong sự vô minh, thì còn để làm gì nữa? Kiến thức làm gì? Hiểu biết làm gì? Sự khai sáng còn có ích gì? Sự giác ngộ còn có ích gì?
Nếu con người có thể sống một cách tuyệt đối hỷ lạc vui sướng trong sự vô minh của họ, thì còn có ý nghĩa gì? Khi bạn vô minh, thì bạn phải đau khổ. Và tôi muốn bạn biết rằng, điều xấu xa nhất hiện giờ trên hành tinh này không phải là tà ác, mà chính là sự vô minh. (vỗ tay)
Bạn đọc comment:
Ngộ Chí Thành
4:13 Bạn chỉ cần hiểu điều này: Điều chỉnh năng lượng Sự Sống
7:49 Sự Sống là Thời gian và Năng lượng
8:47 Tác hại chất kích thích – Hạ thấp Năng Lực Nhận Biết
10:55 Nâng cao Năng Lực Nhận Biết
14:58 Nhận biết Hữu Tử – sự hữu hạn của Thời Gian
16:20 Sự Vô Minh (tội ác lớn nhất của mỗi người trong chúng ta)
Thanh Lê
“Chúng ta sống như thể sẽ không bao giờ chết, để rồi khi cận kề cái chết ta mới nhận ra – ta chưa từng sống” bàng hoàng!
DoYoga
Vì vô minh nên chúng ta chưa từng sống mà chỉ tồn tại và bị tâm trí dẫn dắt từ u mê này đến u mê khác. Biết ơn Thầy!
El
Vô minh? Cuộc đời là một giấc mộng nối tiếp những giấc mộng, so với sự vĩnh hằng và bao la của thế giới thì con người vĩnh viễn vô minh. Liệu có thứ gì có thể giữ lại khi đến cuối một luân hồi.
Nhan My
vô minh là gi vậy ạ?
Nguyễn Ngọc Phương Ngân
Vô minh là sự thiếu hiểu biết, không có trí tuệ để nhận biết bản chất của mọi vật xung quanh. Nó khiến con người ko nhận ra được sai lầm của mình, thậm chí cho là mình đúng, ko nghe lời khuyến nhủ của người khác mà làm theo những vọng tưởng của mình. Muốn thoát khỏi vô mình phải có sự trí tuệ, và TRÍ TUỆ là phương tiện giúp con người đạt được GIÁC NGỘ.
Son Nguyên
A, thay hoi mot thien sinh; vo minh la gi vay ..? Thien sinh tra loi: “da thua, con khong biet”- thay dap: mot cau tra tuyet voi,dung qua! Ban hieu hong?
Hoan Truong
Bài vấn đáp quá hay đã thức tỉnh nhiều người đang mê đắm trong ngủ dục lục trần (vô minh) Cảm ơn Ngài , cảm ơn đội ngũ phiên dịch .Mong sao có nhiều bài hay như thế nữa
HBL KVL
“Điều tàn ác nhất trên thế giới không phải là sự tà ác, mà là sự vô minh” . Em cảm ơn Thầy và kênh rất nhiều ạ❤️
Tho Ty
Vây bằng cách nào để nâng cao năng lượng. Nâng cao nhận biết?
Ho Bach
Qua ăn uống và tu tập. Trong đó vó thiền tập, yoga đó bạn
Tuyen Tran
Bạn nên nghe thêm các bài nói chuyện của thầy để trả lời cho câu hỏi của bạn
Alice Phan
Nếu bạn có tất cả mọi thứ rồi thì bạn sẽ làm gì? Giúp những người khác cũng được như vậy. Không chỉ là người.
Punna Tuyền Nguyễn
Thứ bên ngoài đang diễn ra, hãy để qua một bên… Nhìn bên ngoài…để xoay vào trong…muốn biết thế giới hãy biết ở bên trong…muốn thay đổi bên ngoài…hãy thay đổi bên trong…tất cả mọi vấn đề đến từ chính bên trong…nếu phải xử lý, phải giải quyết thì phải xử lý, phải giải quyết từ đây…vui thay Sadhguru!!!
ĐẠT TRẦN
Cảm ơn Thầy và Đội Ngũ Phiên Dịch. Bài học mà con sẽ phải nghe đi nghe lại nhiều lần <3
star dust
Thông tuệ, minh triết, sâu sắc… không biết từ bao nhiêu từ ngữ đủ để mô tả về Ngài ấy.
Indra Sakka
Quá hay, bài giảng ẩn chứa rất nhiều tinh thần Phật Pháp.
Nguyên Trần
Trong thập nhị duyên khởi, vô minh chính là đầu dây mối nhợ của khổ đau, lầm lạc.
MySweet Lord
So Amazing!!! Heartfelt Thanks to Lord Sadhguru and the Sadhguru Tiếng Việt.
BLife
Thanks, sometimes We don’t actually know what We need and live unconsciously.
Belle Nguyễn
Bài giảng thật sâu sắc! Cảm ơn thầy và nhóm dịch thuật
NH
Ban phiên dịch rất dễ hiểu ạ.
Xin tri ân công sức của ban phiên dịch